1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình (cont.)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi ngungu04, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Cá độ bóng đá 10 trận thua 8 . hiểu được chết luôn
  2. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Troi hanh, khô hết cổ họng mà gọi ko được ai đi uống. BỰC quá
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bực mình! Không hiểu sao iphone lăn đùng ra đơ...chán quá!
  4. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Buc
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mời lại A beer đi cô ! Thèm quá ! PM lại cho anh cái số ! SMS cũng đc !
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Mới được bạn gái nhắn tin chia tay. không biết nên bực hay vui
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mệt mỏi.
  8. Hoangmeoden

    Hoangmeoden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    0
    Tiền trong túi mình cứ nhanh cạn. BỰC, BỰC và rất BỰC
  9. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh . ghét mùa đông
  10. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Vịêt Nam thua phút cuối làm mình chết cả tiền
    Yêu nước mà nước đâu có yêu mình

Chia sẻ trang này