1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bực quá. Làm gì để giảm stress nhỉ... Bực như con mực!
    Bây giờ mà đứng trưóc mặt, phải tát cho vài cái.
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa không vui, hôm nay nghỉ làm ( Chưa bực lắm nhưng cứ mò vô đây ngó nghiêng )
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đi Hà nội về, chả có quà cáp gì, lại xách cổ mình sang họp giao cả đống việc
    Bây giờ lại còn lôi mình đi công tác .
    Sáng giờ chưa kịp xem gì, chưa kịp cười gì. Chỉ kịp bực mình
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Má ui mình ngồi làm bên dưới
    Trên thì đập uỳnh uỳnh ... cứ xế này bố ai chịu được
    Từ sáng đến giờ rùi ... làm cái rì đc nữa cơ chứ ... như búa đập đầu
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đang chán đời quá! Buồn ơi! Mi là ai mà sao đáng sợ thế?! TT___TT
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đời ạ !
    Đời cho phép em chửi đời phát nhá. Tiên sư nhà Đời. Đời đừng có giận em, đừng bẩu em là láo toét. Bản chất em không bao hàm sự láo toét, dưng tại độ này Đời làm em chán Đời, chán lắm. Độ này linh hồn em không được vui, mà Đời thì cũng không có gì để làm em vui cả. Em hay bực tức, hay cáu gắt với dững người xung quanh. Kể cả với các em xinh tươi ở cơ quan mỗi lần thấy em thò mặt vào văn phòng là kéo đến để được nghe em kể chuyện, rồi được em tán tỉnh, khen là xinh và tươi cùng với đôi khi là được em xuống tay sàm sỡ, thế mà giờ em cũng cáu. Độ này em hơi khác, phỏng Đời ? Về đến nhà là em cũng thấy bực tức với mấy thằng ôn choai choai ở xóm, chỉ vì chúng nó mở nhạc Trẻ to quá, em đã định ném cái tàn thuốc vào mặt chúng nó nhưng lại thôi, tại vì em đang hút dở, ném đi thì phí lắm.
    Túm lại là độ này em chán Đời rồi. Thật đấy.
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hôm bực quá,cái lão dở hơi cám hấp này[:D]
    Hớ hớ,Lão Điên mà cũng biết chán đời à,lạ quá,lạ nhất là cái chuyện mà già gió nhăn nhúm mà cũng có mấy bà già tam mươi theo mới chết,.

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ C_B : Sao bác cứ vòng vo thế ? Bác cứ chỉ thẳng vào mặt cái nguyên nhân chán đời của bác, bác gái chả bao giờ mò vào đây được mà sợ.
    Bác ho một tiếng là cả làng im thin thít, bây giờ bác còn chán nữa thì chắc khối kẻ thấp cổ bé họng chuẩn bị chết đi sống lại rồi đây. He he he
    @ Đời : Đời ạ, bác ý chán rồi thì Đời sang với em nhớ. Em cõng Đời sang toà soạn báo chơi chút nhỉ. Sang đấy nói vài chuyện phải trái với lão Tổng biên tập nhì. Lão ý vẫn chưa chịu tuyển em làm phóng viên chính thức. Hay là em với Đời đi làm vài cái phóng sự nữa nhớ (để vài bữa nữa cho lão ý biết là cái cảm giác chán Đời vẫn còn là hạnh phúc đấy , he ...he ...)
    Mình đi thôi Đời ơi
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Hôm ni tự nhiên ăn no quá, làm ngủ trưa không được .. bực mình quá...
    Chiều ni nỏ ăn nữa...hic..hiccc
  10. AnhNhoEm86

    AnhNhoEm86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bực cái lực tực phực !
    Ước j bay được 2000km song phi cho 1 cái vào mặt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này