1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    bực cái đường truyền của bọn VNPT này quá. Mãi mới vào đưọc đây.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đen như mõm chó vậy
    Nhìn cái mặt vênh vênh váo váo như bố con chó bông, ông con chó xù ấy. Cú thế
    Chỉ bắt nạt được đứa hiền lành tử tế ngoan ngoãn như mình thôi, còn những đứa thần nanh mỏ đỏ xung quanh, nhìn thấy chúng là rúm càng như cua gặp ếch
    Cứ đợi đấy, vài ngày nữa đủ lông đủ cánh, mình túm sang bên nói phét giã cho một trận tơi tả, về vợ nhận không ra, chó sủa không cho vào nhà
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa mới ăn thịt chó! ( Chắc con chó có cái mõm đen sì của Bắc kỳ we21)
    Ngon ơi là ngon, lâu lắm mới được ăn thịt chó, Bac ky nếu bực cái thằng nào đã có vợ rồi, tán Backy không được đâm ra cắc lại BK thì khuyên BK đi chén thịt chó, chén hết mấy *********, đặc biệt là mõm đen, hehehehe
    Ăn thịt chó hoài mà chưa thấy hên đâu, bực thật, đã thế chén tiếp
    nào cụng ly, BK!!!

  4. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tổng kết! Hôm nay ở nhà chả làm cái quái gì cả! Thế có nên bực không cơ chứ?
  5. Takumi_Hanako

    Takumi_Hanako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em chả bực tẹo nào, chỉ buồn vì làm chú bực.
    Vậy viết về cái bực của chú vậy. Hôm nay chú bị một đứa trêu, nó vào nick của chú, rồi chú hỏi nó có phải là cháu chú không? thì nó bảo không, rồi nó lại hỗn với chú. Lúc sau nó lại vào nick chú, lại hỏi linh tinh, chú bực mình chẳng thèm nói chuyện với nó nữa, bỏ đi đâu cũng chẳng rõ.
    Chú ơi, cháu xin lỗi, cháu biết lỗi rồi, từ nay cháu không thế nữa đâu. Chú đừng bực mình nữa.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay bị một con nhóc cứ xông vào nick mình, hỏi linh tinh lang tang. Bực quá chạy vào đây. Hóa ra cũng lại gặp nhóc ấy trong này.
    Hic ... không bực nữa. Ra
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    bực mình thật , mấy cái anh quan đầu to như trái dư hấu mà óc bé tẹo bằng hột dưa cứ làm mình làm mẩy hại anhem thành viên mệt nghỉ.
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Bực , kêu dĩa cơm xườn , nó cắt ra cho mình ,ăn hết mấy miếng gần một nữa còn lại là cục xương ! nguỵ trang bằng 1 ít thịt dính trên lam` tưởng còn miếng thịt ngon nên để cuối cùng, may cho nó là con gái , không thì ăn cả cái ghế vào mặt , mk buôn với bán , cả ngày mệt mỏi ,chạy khắp nơi , đến bữa cơm còn không được ngon miệng, rước cái tức vào mình..............
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai mà bực mình vì một miếng sườn sao ? Đáng yêu quá
    Buổi sáng vào làng gặp một anh thích thịt thà như thế này, có lẽ ngày hôm nay sẽ là ngày may mắn đây
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 25/01/2007
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 25/01/2007
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này