1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bực thật,chẳng có ai Sì Pam với mình cả,spam 1 mình buồn như con chuồn chuồn,bực.
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thu Vàng, đằng ấy sờ pam thật chán như con gián, ngốc như con ốc, nghèo như con mèo, xấu như con gấu, náo như con cáo, lông bông như con công, chuối như con cá đuối, dai như con nai, đẹp như con vẹt, khờ như ... lão cờ bờ (he he đủ 10 con rùi)
    Thôi bây giờ thì có một nỗi bực chân chính đây, kẻo bác C_B treo lên cột thì mất tết.
    Mình bực nhất là ngày nào cũng thấy Thu vàng vào đây spam. He he he, bực lắm lắm Thu vàng ạ. bực như con mực ấy
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    đúng đúng bực mình quá bực mình quá
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị mắng, vớ vỉn quá. Điên hết cả tiết, chán chả buồn ngán
  5. sayxin777

    sayxin777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bực mình thật. Cuối năm đen đủi dồn hết vào đây. :|
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Ạc ạc,bực thật ngàu nào cũng phải Sì Pam mấy phát,thế ăn mới ngon,ngủ chẳng yên vì cứ mơ tới sì Pam và cóc nhái,bực thật.
  7. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    buồn bực quá
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lần này thì bực thật sự, cái đồ mạng chuối
    Đăng nhập vào mà ngồi im thì không sao, cứ ngo ngoe up một cái là nó táng cho một phát bật luôn ra ngoài .
    Điên hết cả người, mà login đâu có nhanh, bắt người ta chờ nửa tiếng đồng hồ mới thò được mũi vào diễn đàn
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lạc buớc vào đê toàn thấy lèm mình ko thể ko
    spam như thía nài bị mót treo thì thiệt
  10. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    bực quá lại xịt lô nữa roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này