1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    thở dài làm chi...ngày dài tựa năm ?!?
  2. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20/10 đã đi qua
  3. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước là một tháng kực kỳ củ chuối. Thôi thì chỗ này ko phải là chỗ đi toalet , thôi kể lể luôn: số là thế này tháng trước em cháy 2 cái ổ cứng 120Gb->Nhục, cái đầu tiên cắm vào thì sau khi rút ra chả thấy có ý kiến gì nữa, cái thứ 2 cắm vào bốc khói lên luôn. Sau đó vài ngày thì chết 2 cái USB 512Mb bách nhục, tiếp theo là suýt mất con dream chiến, mình để ngay trước cửa nhà vào nhà lấy cái cặp thì chúng nó đã sà vào ăn hàng rồi, vác được cái gậy ra thì nó đã té mất.
    Bực thế chứ lị.
  4. TTVNOL_Community

    TTVNOL_Community Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi qua Trịnh Hoài Đức, Cát Linh tắc đường, mọi hôm ko
  5. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Thấp thoáng bóng chú thần kiếm, anh làm thơ chửi chú đây
    "Thời Sự" thần kiếm vê đê ka
    Mải miết rong chơi chẳng về nhà ?
    Ở đâu về làng mà "chăn" gái
    Nhanh chân kẻo hết - phí đời hoa.
    làng mình độ này toàn gái xinh, chú về mà chăn.
  6. iam_online87

    iam_online87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Úi xời các pác ơi, cuối tháng em sắp chết đói đến nơi roài, tháng này chi ngoài ngân sách nhiều quá, lại còn cái vụ 20-10 nữa chứ, khổ. Khi sáng đi điện thoại xong, vừa ra khỏi cửa bưu điện thì găp ngay thằng bạn , nó ngã tay xin tiền gọi điện, trời ơi là trời, không cho thì không được, thế là iem đành rút tờ cuối cùng đưa cho nó, hic chiều ni lấy đâu tiền gửi xe đạp bây giờ lần này chắc khóc dài dài luôn
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Xí,của đâu thế bác C_B,chắn được hơi khó đấy nhé,không dễ bị ...Lừa nhứ bác gái nhà bác đâu,hí hí hí hí hí.
  8. phamson_wife

    phamson_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ko phải bực mà là quá bực! ! DO THAT DIE!
  9. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mùng 1 mà sao lại điên thế,muốn yên ổn cũng ko xong.Cứ để người khác phải bực mình
  10. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với em Vàng, Đừng có mà khéo tưởng bở.
    Bác có bác gái chăn rồi, để chị em gái làng cho người khác chăn đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này