1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cái ni là cái bực gói gọn trong cty thoai ko vĩ đại gì sất
    oài sao thế gian lắm kẻ lắm điều thế nhể, ko ám chỉ ai đâu nhá!
  2. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41

    cái ni là cái bực gói gọn trong cty thoai ko vĩ đại gì sất
    oài sao thế gian lắm kẻ lắm điều thế nhể, ko ám chỉ ai đâu nhá!
    [/quote]
    biết rồi chị vĩ đại mà
    bực thật vẫn có cảm giác bị xỉa!
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    biết rồi chị vĩ đại mà
    bực thật vẫn có cảm giác bị xỉa!
    [/quote]
    Bực mà chả có gì để bực, bực hộ 102dk
  4. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    he he cảm ơn bác ...
    ối ko dc ko dc bác mà bực hộ em thì em lấy gì để spam
    bực quá bị bác tungthanden lừa roài
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    mình thì vừa buồn vừa bực... bất công quá ... thuơng cho những người lao động chân tay quá ... Mình chưa làm gì đuợc cho họ
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tớ hoàn toàn thông cảm với Tím. Tớ cũng đang trải qua những cảm xúc y như đằng ấy. Vừa cãi nhau một trận, vừa chìa đơn xin thôi việc vào mũi sếp. Hic ... sếp cao thủ quá nên đành rút đơn về rồi
    Chả ở đâu có công bằng cả. Càng thấp cổ bé họng càng bị chèn ép. Đời nó choá thế đấy. Chán thằng đời, chán luôn cả bản thân
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Khịch khịch,phải công nhận cuội đời mỗi con người có lắm thăng trầm quá.
    Bực quá,mới bắt đầu tập tững bước chân vào đời mà sao lắm chuyện khó khăn,gian nan thế nhỉ,híc .Đến bao giờ mới qua chặng đường gian khó này nhỉ? Bực quá aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa huhuhuhuhuhuhuhuhu

  7. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Bực quá 2X rồi mà vẫn chưa biết đời nó là cái gì!
  8. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá oa oaaaaaaaaaaaaaaa.
  9. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá,hôm nay là ngày j nữa k biết.Buổi sánh vừa dắt xe ra khỏi nhà thì bị vấp chảy cả máu chân>Cả ngày chả làm được việc j ra hồn.Tối đi học về nhà lại k nấu cơm fải ra ngoài ăn.Đt cho bạn rủ đi ăn thì đứa nào cũng bận,bực mình thật.Ghét nhất fải đi ăn một mình
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có duyên cãi nhau với mod, bựt mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này