1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thui. Chuyện này chưa qua chuyện khác đã đến ......... Quán xá ế ẩm .........
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    kien2 k ..THAY KHỈ NÂU ĐUÔI DÀI THÀNH THU VÀNG HA.....THẾ CÓ BỰC MÌNH KHÔNG CHỨ ......! ..
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Nhẽ ra thì cũng léo phải vào đây mà bực với cả dọc đâu, tớ ít khi phải dùng đến cảm giác bực tức, đời được mấy tí mà phải bực, dưng mà nói mãi rồi chúng nó không chịu nghe, thế có nên phải bực hay không ? Không tin sang bên tập thơ mà xem, nói như chú Tuẩn "Toàn văn xuôi đọc ngược", lại loạn lên rồi. Bình hết cả mực lên rồi. Đ'' hiểu.
  4. Wawetau_wife

    Wawetau_wife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    MK, đi đâu cũng thấy cái mặt, lời lẽ thì như nước ốc, câu cú chẳng ra hồn, font chữ thì to đùng, đọc éo ra cái gì. Bực. Phải chi mình là Mod, treo cổ lên cho rồi, vào toàn thấy spam
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    cách tốt nhất để xử lý là khi thấy bài nào phạm luật bác ấn vào chỗ than phiền thì mod mới giải quyết nhanh gọn đc, ai cố tình vi phạm lần 2 sẽ treo cột, lần đầu em sẽ PM nhắc luật tại tập thơ đấy
  6. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    MI Ẹ CHA CON NỞ ..KIỂU NÀY THÌ ÔNG CHO CHAI RƯỢU VÀO ĐẦU....CHÍ ƠI LÀ CHÍ.....
  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Híc,hôm nay thật là bực mình,mất hết bản quyền từ ảnh cho đến nick,híc híc
  8. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chữ to mà còn đ...éo đọc được thì nói ...Đ...éo gì chữ nhỏ,còn ở đó mà nói cái đ...éo gì,bực như con cá mực.
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Em hum nay chẳng có gì là bực, có bực chút xíu vì sáng giờ ko vào thăm quán và pot bài được. Em vào đây coi sự bực mình của mọi người => em chỉ biết nói 1 câu: pó tay.com.
    Em nhớ có câu gì đó người xinh tiếng nói cũng thanh hay đại loại gì đó. Bình thường em thấy bình thường vì chiện đó là bản chất mỗi người nhưng hum nay thấy như thía hơi quá
    Từ bé đến giờ thật sự em chưa nói được như thía bao giờ cả, nghĩ cũng ko nói chi là nói, các pác nam thì em còn thông cảm, ...
  10. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này