1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hoá ra bị đùa, hay bị treo quá nên dạo này đâm ra, hị hị
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá! chảng biết quyết định thế nào đây
  3. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Bực chuyện gì thế để HN giải quyết hộ cho.
    Hihi, hôm nay mình dã tìm được thứ cần tìm, hơi bực mình nhưng mà lại hay
  4. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bực chuyện gì thế để HN giải quyết hộ cho.
    Hihi, hôm nay mình dã tìm được thứ cần tìm, hơi bực mình nhưng mà lại hay
    Nhờ Hn nè!
    Giá em là cái cối xay
    Ta đập cho phát bực bay tức thì
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi xin bạn dừng ngay
    Bực chưa bay mất thì tay chẳng còn
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    [bBực thật,mới vào đã vớ ngay vào 1 tên củ chuối,đi đồ thừa cho mình.[/b]
  7. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trên đuờng từ đồn Công anTP đi về Nguyễn văn Trỗi.Tôi có đánh rơi 1 ví da lu ít vui tông made in china.Bên trong có 1 số giấy tờ quan trọng như.CmND mang tên Lò văn Ton, 1 giấy chứng nhận đã chấp hành hình phat tù 7 năm vì tối cướp của, tàng trữ ma tuý.1 xi lanh chưa xử dụng, 1 bao cao su sao vàng,1 giấy cầm đồ nồi cơm điện, 1 giấy gọi của công an phường và khoảng mấy nghìn lẻ ...Ai nhặt được xin liên hệ tới số 0916677028 gặp anh Ton, TÔi xin cảm ơn và hậu ta....
  8. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Bực chuyện gì thế để HN giải quyết hộ cho.
    Hihi, hôm nay mình dã tìm được thứ cần tìm, hơi bực mình nhưng mà lại hay
    Nhờ Hn nè!
    Giá em là cái cối xay
    Ta đập cho phát bực bay tức thì
    [/quote]
    Nếu như mà có thể hết bực thì xin mời bạn nhá
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nếu như mà có thể hết bực thì xin mời bạn nhá
    Nói vậy lại càng bực mới đâu chứ! an chay niệm phật quen rồi có giám đập đâu
  10. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    loa loa TOn ới ời ba hồn bẩy vía về đây nhận đồ , trên đường từ công an TP về đường NVTrỗi tôi có nhặt được một cái ví như mô tả trên đây , tôi không cần hạu tạ , chỉ mạn phép xin một vài thứ trong ví - cụ thể là phần gạch vàng ý . Vậy xin bạn Ton 24h ngày mai đến đúng nơi đánh rơi để nhận lại đồ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này