1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngủ đến hờ nài mừ còn bực ờ đang cay hết mắt và thèm ngủ hok đc ngủ
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngủ đến hờ nài mừ còn bực ờ đang cay hết mắt và thèm ngủ hok đc ngủ
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Quần nhau với thằng nào mà mất ngũ dữ thế em!
    Bực
  4. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Quần nhau với thằng nào mà mất ngũ dữ thế em!
    Bực
  5. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ế hàng.
  6. keyboard

    keyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Ế hàng.
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    1 mình nên mất ngủ + ^ =>
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    1 mình nên mất ngủ + ^ =>
  9. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt mình thì thơ với chả ca, nào là yêu màu này màu kia... thế mà đến chỗ khác là nói bậy , văng tục ngay! Lại còn mắc cái chứng lười nhác , kênh kiệu, ảo tưởng quanh năm! Iu chiế hông bít!
  10. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt mình thì thơ với chả ca, nào là yêu màu này màu kia... thế mà đến chỗ khác là nói bậy , văng tục ngay! Lại còn mắc cái chứng lười nhác , kênh kiệu, ảo tưởng quanh năm! Iu chiế hông bít!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này