1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CarmenC

    CarmenC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    1.279
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn chị Tờ Vờ, sai chính tả bét nhè lại viết cho rõ to văn thơ làng này chỗ nào cũng thấy cái mẹt chị.
    Em đây có tí cảm hứng vào làng định đùa tí, gặp chị nó tụt mịe nó xuống rồi còn đâu.
    Đả đảo những bài viết kém chất lượng, mất công đọc
    Được carmenc sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 07/11/2006
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    ngày nào em cũng vào, nhưng lượn đi lượn lại mãi chả có cái nào chen chân vào được, hay chả có cái nào đáng để chen chân vào. Đùa mãi cũng nhạt. Chả nhẽ tiếng cười ko thể lưu giữ được mãi? Cũng chả biết trách ai, vì bản thân mình cũng chả nghĩ ra được cái gì hay ho để viết. Thế nên ko phải là bực mà là chán.
  3. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chán, ... Điên tiết vì chuyện công ty.... Mong có tên nào đó đụng vào để đạp cho một trân cho hả giận .... Điên.. Điên... điên .. mịa kiếp ...
  4. ksktmlt

    ksktmlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    0
    =============================
    HỊ, HỊ... CHO TỚ NHẬP BỌN VỚI...
    ĐẢ ĐẢO ... ! ĐẢ ĐẢO...
  5. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá,đổi mãi không thành công chữ ký.
  6. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Em cũng công nhận sờ pam một tí thì nó mới xôm nhưng nhiều khi các bác nhà mình hơi quá tay.
    Bực quá mai vẫn chưa về được vì còn phải ở lại tập huấn cho mấy chú local, miẹ các bác ấy đến cái password còn phải viết vào tờ giấy vàng vàng dán ở trên màn hình thì làm ăn được gì. Đợt tớ nếu có gì chúng nó gọi thì có mà ốm đòn
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chưa sẵn sàng cho kỳ học mới, vưỡn mải chơi mà bắt ng ta vào học...........bực!
  8. IzzyX

    IzzyX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị bắt quả tang quần đùi áo phông lông nhông trong workshop, may mà lúc đó đã 5pm. Bị mắng té tát, lại có em cing đi qua cười đểu nữa, đau quá ...
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAA! Mới sáng ra đã bị bà cô chủ nhiệm mắng cho một trận vì can tội "lớp trưởng vô trách nhiệm".Bực mình wéeeeeeeeeeeeee!
  10. vianhmotlannua

    vianhmotlannua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mịe mới vào làng đú đởn ít giờ đã bị túm đi
    hạ hỏa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này