1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bực mình vì buồn chứ ko phải bực
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ lời yêu bị tát vào mồm ! Bực quá !!!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chít cười vứi cái sự bực của lão
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tát xong lại còn cười ! Bực thêm !
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sặc vì cái câu nài sáng giờ em có tát ai ờ
  6. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Con mịa nó. Có chóa gì đâu mà hỏi, mịa, tức điên. Lầm lần này là lần cuối.
  7. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j bực,nhưng chán.Đi các làng lân cận ném đá và chọc gậy bánh xe tí nào
  8. Banderas

    Banderas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Giữa Thủ đô Hà Nội đây, nơi có nền văn hóa ngàn năm văn " hiến" đây, sáng ra mua tờ báo tiếp thị nhìn cái ảnh ở trang bìa thấy phát ghét, muốn vứt tờ báo nhưng sợ tiếc tiềnb tò mò mở ra xem chúng nó bàn gì trong ấy, đọc vẫn chưa đã ngứa lên mạng tìm thông tin để thêm tầm nhìn .... chán, 0 hiểu rồi sẽ đi đến đâu, em cứ tưởng mấy vụ này giải quyết xong rồi chứ....mất thuần phong mỹ tục quá, nói nc ngoài tự do mà mình cũng cho như thế thì thật là...không biết các bác nghĩ sao về vấn đề này, nhưng mà nhìn mông mấy bác này tròn xoe, hưu rồi mà sao phong độ thế 0 biết
    http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=528&news_id=23524#content
    Làm Chử Đồng Tử ở sông Hồng
    Hà Nội có những hôm nóng đến 40 độ C. Nóng là cái cớ cho người dân trong phố kéo nhau ra Bãi Giữa sông Hồng tắm tiên, vui thú rất ?othiên nhiên? giữa thiên nhiên. Làm Chử Đồng Tử ở bãi ?oTiên Dung? này gồm đủ thành phần, từ trí thức, quân nhân, thương gia đến thất nghiệp.
    [​IMG]
    Khởi động trước khi xuống sông tắm có khi là chạy việt dã tài tử
    [​IMG]
    Một vị tướng không quân hồi hưu, ngày ngày ra bãi ?oTiên Dung? thả diều
    [​IMG]
    Giữa những Chử Đồng Tử thảng hoặc cũng xuất hiện một Tiên Dung
    [​IMG]
    Cũng có khi khởi động bằng đá bóng trước khi tắm
    [​IMG]
    Hoặc một vài phút kiết già giữa đất trời
    [​IMG]
    Chuẩn bị trở về với phố xá đời thường nóng bức
    cứ như xem phim hoạt hình
    Được banderas sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 05/07/2007
  9. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải dối lòng nhỉ?
  10. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Hx...sau không quá 5 tiếng đồng hồ lập nick, có 12 bài viết vớ vẩn (kiểu sì pam- ngắn vài chữ một bài, không có nội dung) thế mà "Số người bình chon: 3 (điểm bình chọn trung bình:5); Số lần thông tin cá nhân được xem (không kể bản thân và khách0 : 61"
    Hình như thích .... tự s..ư..ớ..n..g ?
    Vừa bùn cười vừa .... bực!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này