1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Đừng chửi tội nghiệp chú! A tránh đứa trẻ con đang chạy sang đường! Có chửi thì chửi bố mẹ nó dek biết trông con ấy!
    Mịa! Gõ 1 tay mỏi quá!
  2. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói bác Wave tránh đứa trẻ con đâm phải con trâu ngã, em cũng bực thay, tsb con trâu!!!
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    @ bác Wave: thế chỗ ấy có làm sao k? Nếu không sao thì tay phải vẫn còn phải mỏi nhiều đấy
    CHÚC BÁC SƠM LÀNH LẶN ĐỂ TAY PHẢI ĐỠ MỎI!!!​
  4. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    CHÚ ĐÚNG LÀ ... CHƯA VỢ!
    Chỗ ấy không làm sao thì tay nó mới ... không mỏi!
    Càng ngẫm càng bực! Bao nhiêu việc đã và đang làm phải bỏ dở!
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chị wawetau_wife ơi, phải kiêng cho anh ấy đấy nhá . Kiêng đến bao giờ tháo bột
    Còn chị không cần kiêng . Có gì cứ phone cho em
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui như mọi ngày
  7. wavethai

    wavethai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    KO CẦN KIÊNG ĐÂU EM! CỐ LÀ ĐƯỢC ẤY MÀ!
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là 4 ngày rồi mà cái cổ tay vẫn chưa chịu khỏi cho Gõ 1 tay thế này thì ....
  9. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước bé Oét gặp nạn rồi
    Bởi vì bé chẳng chịu hun tôi
    Ra đường hun phải thằng xe máy
    Cho nên giờ đây bó bột ngồi
    Bé ơi đời còn dài rộng lắm
    Ra đường nên phải cẩn thận thôi
    Còn nếu muốn hun thì đã có
    Anh đây, anh chẳng ngại xa xôi
  10. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bác
    Nhưng mà cái lí do bác đưa ra nó tréo nghoe thế nào ấy, tránh đứa bé thế nào mà lại mất điệc thoại hả bác?
    Để em thử đưa ra cái lí do coi có hợp lí không nhé: Nhậu nhẹt>>>ôm iếc>>>thiếu tiền>>>gán điện thoại>>>về nhà>>>gặp chị wawe>>>sứt đầu, mẻ trán, gãy tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này