1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ của em dành cho anh không còn cồn cào , mãnh liệt như trước nữa , nhưng nó lại dai dẳng anh à .Cho đến bao giờ em mới quên đc anh đây .
    Tất cả đã hết thật rồi , em cũng đã khóc nhiều rồi .Anh chả bao giờ có thể hiểu đc em đã đau khổ đến mức nào đâu .
    Em đã dễ dàng để anh ra đi , em không khóc trước mặt anh , em đã tỏ ra mình mạnh mẽ . Đã có lúc em hận anh , nhưng rồi em hiểu rằng nếu sau này anh hạnh phúc với người con gái khác thì em cũng sẽ mừng cho anh đấy .
    Giờ này anh đang làm gì vậy ? Có khi nào còn nhớ đến em 1 chút thôi không ? Lúc này tâm trạng của em sao buồn quá . Em lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của 2 đứa mình .
    Em sẽ quên anh . Em bít đó là điều chẳng hề giản đơn .
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    [Nỗi nhớ của em dành cho anh không còn cồn cào , mãnh liệt như trước nữa , nhưng nó lại dai dẳng anh à .Cho đến bao giờ em mới quên đc anh đây .
    Tất cả đã hết thật rồi , em cũng đã khóc nhiều rồi .Anh chả bao giờ có thể hiểu đc em đã đau khổ đến mức nào đâu .
    Em đã dễ dàng để anh ra đi , em không khóc trước mặt anh , em đã tỏ ra mình mạnh mẽ . Đã có lúc em hận anh , nhưng rồi em hiểu rằng nếu sau này anh hạnh phúc với người con gái khác thì em cũng sẽ mừng cho anh đấy .
    Giờ này anh đang làm gì vậy ? Có khi nào còn nhớ đến em 1 chút thôi không ? Lúc này tâm trạng của em sao buồn quá . Em lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của 2 đứa mình .
    Em sẽ quên anh . Em bít đó là điều chẳng hề giản đơn .
    _ À MÀ ANH TÊN LÀ GÌ NHỈ ? BỰC MÌNH QUÁ ,THẰNG CHẢ TÊN GÌ ,MÌNH KHÔNG SAO NHỚ NỔI ...
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Sợ con gái sinh 83 kinh khủng
  4. tasumalargo

    tasumalargo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3.257
    Đã được thích:
    675
    Đi cả ngày chân tay rã rời mệt quá
  5. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ ăn có mỗi quả trứng vịt lộn , và bát bún .Giờ đang đói mốc meo mà chả có cái gì cho vào bụng cả .
    Anyway , sáng nay cũng làm bài khá tốt .
  6. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đúng là " Thiếu Binh" có khác,hèn quá,sợ cả con gái sinh năm 83.
  7. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Bực thật, có thèng dám chê dzợ mình. Yếu thì đừng ra gió nghe chửa? Dzợ mình 83 ngon lành, có vấn đề gì đâu? Chỉ mỗi tội hay nhớ ng iu cũ.
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    iem xin nỗi mìn nhé .Từ này iem hứa sẽ ko làm mìn buồn nữa .
    Let the bygone be bygone ( Cái rì đã qua nên để cho nó qua đi ) phải không chồng iu của iem .he he
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mịa kiếp, sáng nay cái web chết tiệt làm mình trách nhầm thằng bạn! Cứ tưởng nó mày mò rồi ngủ quên không đóng cửa để bò lạc vào nhà! Nào ngờ Bò lạc nó biết cách phá then.
    Thui, xin lỗi mày nhé thằng dở hơi nhưng bơi rất giỏi!
    Để đấy, tuần sau tao ra đó, thoải mái mà chửi mấy thằng Tàu!
    Mịa kíp, chúng nó chả để cho tao ngủ mày ơi!
  10. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    So be it...

Chia sẻ trang này