1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bực thật, lúc trước thì nhiệt tình như thế, bảo là ko được thì ko sao. Đến lúc ko được thì mặt nặng mày nhẹ. Nhiều tuổi rồi mà cư xử như hâm. May mà ko được, đúng là nhà toàn người hâm.
  2. 8

    8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    bực vì toàn hụt
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bực thật, chỉ muốn nói mẹ kiếp, không hiểu sao, mà cai box nay vui cười gì đâu, lại bị đau bụng.
  4. thanheuro

    thanheuro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cấc bác,
    Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn. Thấy box này vui nên em nhảy vào. Hôm nay gặp chuyện bực mình. Kể lại hy vọng sẽ bớt hơn.
    Chẳng là cái số của em nó làm ở một công ty cực kỳ khốn nạn. Tiên sư nhà nó. Ai đời cổ phần mà như công ty Nhà nước, thậm chí là còn ko bằng ông Nnh nước. Đồng ý rằng mỗi công ty đều có cái thúi. Nhưng cái thúi này thì deck chịu được...
    Bác gì đó có câu: Làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít. Không làm không sai. Mà thằng không sai thì thường là lên chức.
    Em đây ở Công ty bục mặt ra làm. Khoảng 12 tiếng làm việc trong ngày gì đó. Từ Nam chí Bắc. Từ Đông sang Tây. Có nghĩa là em không từ bất cứ công việc gì để Công ty phát triển, mà bản thân cũng thấy tự hào. Mình đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Công ty.
    Sau bao ngày công tác trường kỳ về văn phòng. Em nhận được tờ quyết định có đóng dấu đỏ chót. Con dấu này bình thường nhìn thì xao xuyến. Vì khi đóng dấu là lại có một hợp đồng béo bở... Nhưng hôm nay sao nó xa lạ và em choáng váng. Tờ Quyết định kỷ luật các bác ạ. Kỷ luật vì tội không nộp báo cáo tuần. Thế là tan với tành bao nhiêu nỗ lực. Tiền mấy chục VNĐ thì em không tiếc nhưng em bực cái bọn ở nhà đeck làm gì suốt ngày soi. Mà thử hỏi cái bọn nó mà đi công tác như em thì bố nó cũng chẳng làm được báo cáo vào thứ 5 hàng tuần (mẹ nhà nó, báo cáo tuần mà nộp vào thứ 5).
    Bực quá. Em làm luôn cái điện thoại vào màn hình máy tính. Tan điện thoại nhưng không vỡ màn hình (bây giờ thấy tiếc). Ra quán café ngồi từ chiều đến giờ.
    Chia sẻ các bác vài dòng
  5. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Ừ bực quá đi mất. phải mình túm cổ mấy thằng quản lí dần 1 trận rồi chuyển cty.
    Hôm nay ít gold quá bực hết cả mình.
  6. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    bực nhất việc tự dưng có ông phía trên nhảy vào quảng cáo, làm tui dc tem
  7. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói rồi Bực ách hiểu vì sao lại bực!
    Giời ơi! Bực thế!
  8. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bực như pác này, nhưng sau nhiều lần như vậy rút ra 1 kinh nghiệm là kô dám nóng giận đập phá cái gì hết, thiệ hại dẫn đến bực bội liên miên
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác này trình kém thía nhờ? hay là già rùi, hay say quá mà hụt hoài thía vậy bác?...
    Mà mình cũng ức chế thật đấy, mãi mà không kết thúc được các bác ợ, mỏi hết cả chân tay rồi
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cái tên ngốc kia bao giờ mới chịu khôn ra cho mình nhờ nhỉ! Ko chịu khôn ra thì ... thôi! Mặc kệ đừng có hối hận đấy

Chia sẻ trang này