1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongtheyeuemhon

    khongtheyeuemhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế mới ban hành, muốn điều khiển xe mô tô trên 50 xen ti mét khối pà con phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
    - Thứ nhất: cân nặng trên 40 ki lô gờ ram
    - Thứ hai: cao hơn 1 mét 40 xen ti mét
    Nghĩ cũng bực mình các bác nhỉ. Theo tiêu chí này sẽ có một số pà con cô bác phải xa rời đường đua. Í lộn đường đi mà đi xe buýt roài. Bù lại, "hậu quả" của chính sách này, KIỀU TÂU tôi nhận thấy từ phía xã hội sẽ có những chuyển biến tích cực:
    - Thứ nhất: Đường phố sẽ thoáng hơn do lượng xe cộ lưu thông ít hơn trước. Một số người không đủ tiêu chuẩn về cân nặng và chiều cao sẽ phải ở nhà hoặc nhờ người khác chở đi. Đây là "hậu quả" tích cực của chính sách kể trên trong bối cảnh đào đường, nhà nhà lô cốt, đường đường lô cốt như hiện nay. Và theo kết quả khảo sát của tổ chức dinh dưỡng thế giới gọi tắt là " TÊ CỜ DÊ DÊ TỜ GỜ" thì dân Việt mình vừa lùn, vừa suy dinh dưỡng do "di truyền". Do đó, nếu áp dụng chính sách này chặt chẽ, các bạn sẽ thấy đường phố mình vắng vẻ đến kinh ngạc....
    - Thứ hai: Đường phố sẽ ít xảy ra các vụ cướp giật hơn. Lý do: Thống kê của bên Công An cho biết đa phần các đối tượng phạm tội cướp giận đều nghiện ma túy. Mà các bạn biết đã nghiện rồi có mấy thằng nặng được hơn 40 ký lô gờ ram bao giờ. Vì thế, khi đối tượng nghiện vừa dắt xe ra định đi cướp thì đã bị CSGT tóm ngay, ngăn chặn kịp thời trước khi vụ cướp có thể xảy ra.
    - Thứ ba: Kích thích nền kinh tế phát triển. Do lượng nhu cầu về sữa dinh dưỡng (dĩ nhiên là đã được kiểm nghiệm không có "me la lờ in") tăng đột biến. Người ốm mua sữa uống cho mập, người lớn mua sữa cho trẻ em uống để mau cao... Cứ đà này, vài chục năm nữa dân mình thành Tây hết. Lúc đó thì hết dám chê dân Việt Nam lùn nhá
    - Thứ tư: Chuyển đổi nghề nghiệp trong xã hội. Trong khi thời gian dành cho Xích lô, ba gác máy, xe cải tiến trong thành phố chỉ còn tính từng ngày... thì hướng ra cho những lao động nghèo vẫn còn bế tắc. Phương tiện trên bị cấm thì hàng chục ngàn con người sẽ đi về đâu? Nay đã có lời giải... Đó là cân sức khỏe... "Cân đo chiều cao, cân nặng... Rất hân hạnh được phục vụ quý khách" Hô hô... Sẽ có hàng triệu triệu người dân Việt Nam phải cân sức khỏe và đo chiều cao để biết mình có đủ tiêu chuẩn lái xe hay không. Những người vừa đủ 40 kí lô mỗi sáng thức dậy đi toa loét xong sẽ phải vội vã tìm cân sức khỏe xem mình còn được bao nhiêu cân nặng... Nói chung là rất nhiều lý do khác để chúng ta phải dùng cân sức khỏe... Và có vẻ bài toán chuyển đổi nghề nghiệp của những bác xích lô, ba gác kia đã được giải một các hết sức tình cờ - hồn nhiên đến không ngờ. Rồi đây Công ty NHƠN HÒA công ty sản xuất cân hàng đầu Việt Nam sẽ phát triển lên thành tập đoàn, sẽ trở thành thế lực mới trong nền kinh tế vốn đầy ảm đảm hiện nay, sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn lao động... Nghĩ đến mà sướng tê cả người. Không biết thằng này nó có phát hành cổ phiếu không nhỉ, đi mua đầu cơ ngay thôi.
    - Thứ năm: Dự báo sức khỏe của dân Việt Nam mình sẽ được cải thiện đáng kể (từ cái vụ uống sữa). Tiếp theo đó là lượng người đi bộ sẽ tăng đột biến, mà đi bộ thì tốt cho sức khỏe... do đó bệnh tật sẽ bị đẩy lùi... Đúng không các bác... Riêng em thì ngoài bán cân, em sẽ đầu cơ vào ngành giày dép, vì đi bộ nhiều thì mau hỏng... Quả là chí lý... Thời buổi này phải có tầm nhìn xa trên mười ki lô mếch trong mưa chứ lị...
    - Cuối cùng: Chỉ có một khuyết điểm duy nhất mà KIỀU TÂU tôi nhận thấy. Đó là ở các chú CSGT, giờ đây mỗi khi đi tuần tra, làm việc. Các chú sẽ phải xách theo một cái cân để bắt người vi phạm giao thông. Nói nhỏ phải tội: như thế có khác gì lái heo đâu... HIX HIX...
    Đây là phải suy nghĩ thiện cận của em, nhân vụ bực mình vì cái quy định củ chuối của Bộ Y tế mà nghiệm ra. Bác nào cũng bực giống em thì vào bổ sung nhá. hô hô
  2. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    CHưa có ý gì hay để bổ xung, trước mắt bực cùng chú cái đã.
  3. NhoNhinh

    NhoNhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bực 1 : Đồng cảm vớc các bác trên, muốn thu tiền thì ngụy biện đủ trò chứ thu hết kẹt xe thì 5M tớ cũng đóng
    Bực 2 : Bị đâm sau lưng mới đau
  4. Argetlam

    Argetlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ui chà chuyện trên làm mình nhớ đến bạn 36 cân cùng lớp,tên thế vì cô ấy nặng có 36 cân thôi,nhưng phải cân lên mới biết được,vì mới nhìn qua trông cũng ...chả kém ai.
  5. Argetlam

    Argetlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tặng các bạn bài tản văn này đọc đỡ bực mình này,của một anh tên mũn trên forum tuoitremtcn
    Sáng nay, mình đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Sớm quá chả có ma nào, ra quán trà đá làm bi thuốc lào, đang lê tê phê thì tự dưng có đứa vỗ vai phát tí shặck khói. Theo thói quen đang định quay ra chửi thì ... ủ ôi, người đâu mà xinh thế :x
    - Chào anh, em hỏi khí ko phải chứ anh có phải xiêu nhân Mũn ở trên forum tuoitremtcn hok ạh?
    - ùh, anh đây, dạo này lâu lắm ko thấy em, đi làm ở đâu rồi, cuộc xống thế nào, yêu đương ra sao ... blap...blap...blap
    - Éc, anh đúng là trảm phong đại tổ shư, em chưa gặp anh bao jờ mà, cứ làm như quen thân lắm ế.
    - Ô thế àh, hị hị hị, em ko bảo thì ai biết đâu, nại tưởng anh có quen em. Cơ mà thế iem là ai, học K nào khoa nào mà lại biết anh thế
    - Em tên là Thúy, Mai Phương Thúy ạh, em ko học trường anh nên anh biết em làm sao đc.
    - Ờ, tên nghe quen nhẩy, em làm bên truyền hình phải ko, hình như mấy lần anh thấy em trên tivi.
    - Dạ ko, iem nà kịu hoa hậu việt nam đấy ạh
    - Ối zời ời! (đến đây tớ shặc khói thật, báo hại em Thúy phải vỗ lưng cho một lúc mới hết) vinh dự chế, ngồi đây. Hút thuốc lào ko, điếu anh to lắm, thuốc lại ngon nữa, bắn phát phê lòi chấy.
    - Éc, anh làm như ai cũng như anh ế. Mà anh vui tính thật đấy, iem ngưỡng mộ anh lắm cơ
    - Úi, anh có lổi tiếng đâu mà iem ngưỡng mộ. Thế trà đá nhé, có kẹo coolair nữa này, ăn vào phát nói chuyện tự tin ngay
    - Zời ơi! lúc nào cũng ăn với uống. Thế xao anh lại ngồi đây
    - Hôm nay anh đi làm sớm, mà sáng nào anh chẳng ngồi đây bắn thuốc lào, nhìn mùa thu Hà nội đi qua trong làn khói trắng, cảm nhận những âm thanh của phố, hay lắm em ạh ...
    - Ủ uầy, anh lãng mạn chế :x
    - Hị Hị Hị! Cơ mà sao em lại biết anh nhẩy?
    - Àh, chẳng là tháng trước, em đi uốn cafe với anh Hải tạc zăng, nghe anh ý có nhắc đến forum trường anh, em vào thấy ảnh anh dễ thương quá nên em nhớ thôi, đúng là mũn, iu chế :x
    - Xời, chuyện! còn phải lói hị hị hị
    Lâu lắm rồi mới có người khen mình dễ thương, cao hứng làm thêm bi thuốc lào, phê quá lỡ tay gạt vào cốc trà đá trên bàn, rơi vỡ đánh choang một cái. Thúy nép mình vào người tớ vẻ sợ sệt khẽ kêu:
    - Mũn iu, mũn iu, mũn iu
    Tớ nghĩ thầm, ước jì ... hị hị hị (đoạn này shấu hổ nhắm) Cơ mà sao kêu mũn iu dồi còn véo tai tớ nhẩy Tớ mở to mắt, ôi zời chỉ là một giấc mơ. Tiếng thằng ku em vẫn nheo nhéo:
    - Anh ơi! dậy đi về đi hết jờ làm việc rồi. Mà anh lấy khăn lau đi nhé, nước dãi chẩy đầy xuống bàn, ướt hết cả chuột với bàn phím rồi
    - Éc, kệ tao, lắm chuyện, mày cứ phải soi mói chọc ngóay vào đời tư của tao mới đc àh ~>""<~
    - Èo, anh mơ thấy jì mà tự dưng nóng tính chế
    - Ờ, ko có jì, ước jì đấy ko phải là jấc mơ nhẩy hị hị hị
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá!
    Lại fai thức đêm rồi!
    Điên tiết
  7. Nhonhemnhuoc

    Nhonhemnhuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá...
    Xăng giảm có 500đ/lít
  8. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị mod cảnh cáo xong, bực quá là bực
  9. vhieuanh

    vhieuanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đề bài bảo chọn 4 trong 6 câu thì làm tất cả 6, thảo nào thiếu thời zan
  10. Ranhcontrada

    Ranhcontrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, công việc không như mình mong muốn, ai cũng muốn tranh đấu cho quyền lợi của phía mình. Mình không trách nhân viên Tech, nhưng mình trách sao người ta cứ đề ra luật rồi lại đè lên luật thế nhỉ. Ai cũng đúng, ai cũng có lý của mình hết, chỉ có mình là sai à? hơ hơ buồn cười thật.

Chia sẻ trang này