1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện bực mình!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kilua, 13/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thằng em đi học về muộn thế. Đói lắm rồi mà phải đợi , Bực cả một số thứ
  2. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    tay đau quá bảo giờ mới hết đây, bực chết mất
  3. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    bực mình quá, hôm qua em ấy toàn dùng tay thay..
  4. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    kể mãi ko hết chuyện bực, bưc mình thật
  5. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sao cái con bé này
    [​IMG]
    dễ thương thế nhỉ?
    Bực cả mình
  6. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    mất thời gian đọc cái topic này. bực cả mình
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết à ?
    Tôi bực vì cái topic này lâu lắm rồi đóa. Bực kinh đi được !
  8. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên bị cắt avartar ra bình luận, bực thế
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tự trách mình trước chứ
  10. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    trách j mà trách, bực quá

Chia sẻ trang này