1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện cười.Mọi người cùng đóng góp nào?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchettc, 24/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mỗi ngày một chuyện cười.Mọi người cùng đóng góp nào?

    EM chào các anh các chị bên PT ạ.
    Hôm nay tình cờ em đi lạc vào cõi mơ nên khi quay trở ra không biết thế nào lại thấy minh ở Box này .
    Hix thế là em đọc ở bên box này thấy các anh các chị noi chuyện hay quá .Các anh các chị toàn là những người đẹp trai xinh gái cả.Lại nói chuyện hay nữa nên em chưa nghĩ ra chuyện j để nói với các anh các chị. Nên em mạo muội lập ra cái topic này mong các anh các chị ủng hộ và làm wen với em nhỉ.
    Chúc các anh các chị vui vẻ .
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bác sĩ hẹn
    Một cô gái đến phòng khám sản, bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó.
    Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp, anh chồng mới đọc được. Đó là: "Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh".
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Có một cậu con trai, một ngày nọ cậu ta quyết ðịnh dẫn cô bạn gái của cậu ta lên núi ðể xem cảnh trên chiếc xe ðạp. Giữa ðường cậu ta thấm mệt và không thể tiếp tục, vì thế bạn gái của cậu ta nói:
    - Anh ơi, thôi mình xuống ði bộ ðược rồi mừ !
    Cậu ta từ chối: - Trời ơi, thương em mấy sông anh cũng lội, mấy ðèo anh cũng trèo, cái ðồi này thấm thía gì ...
    Rồi thì anh ta ðã cố gắng cưỡi xe lên núi. Ngày kế mẹ cậu ta cũng muốn anh ta dẫn lên núi xem cảnh. Rồi họ lên xe, giữa ðường anh ta qúa mệt và không thể tiếp tục cưỡi xe lên nữa. Anh ta bảo mẹ:
    - Má à, con mệt quá rùi, minh xuống ði bộ, ok ?
    Má him nói: - Mày thiệt là, hôm qua tao thấy mày chở ðào ði chơi ngon lành lắm mà, hôm nay chở má có chút xíu mà than mệt rồi.
    Cậu ta hỏi mẹ: - Vậy chớ con hỏi má, chữ tình với chữ hiếu, chữ nào nặng hơn?
    Má cậu ta nói: - Con là con ruột mà, dĩ nhiên phải có hiếu với má chớ, nên phải nặng hơn!"
    Ðến ðây thì cậu ta chịu hết nổi, cười nhăn nhó:
    - Dạ ðúng rồi, chữ hiếu nặng hơn nên con hông chở nổi má ...!
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Một ông chồng trên giường hấp hối, gọi vợ đến bên mình và hỏi:
    - Em ơi, anh không còn sống được nữa. Em hãy nói thật cho anh, trong suốt thời gian chúng mình chung sống với nhau, em đã phản bội anh bao nhiêu lần?
    Chị vợ không nói gì, chỉ khóc nức nở.
    Ông chồng lại hỏi :
    - Thôi, em đã không muốn nói thì hãy giải thích cho anh tại sao trong tủ của em có 3 quả trứng và 300 USD?
    Chị vợ thút thít :
    - Mỗi lần em phản bội anh, em lại cho vào tủ một quả trứng.
    Ông chồng thở phào:
    - À, thế là chỉ có 3 lần thôi ư? Còn 300 USD thì sao?
    Lần này, chị vợ khóc rất to và giải thích:
    - Mỗi lần trứng nhiều quá, em lại đem ra chợ bán và... em đã tiết kiệm được 300 USD.
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc.
    - Em có bao diêm nào trong phòng không? - Peter hỏi cô nàng
    - Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.
    Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Peter hỏi.
    - Không, điên à.
    - Thế là bạn trai cũ phải không?
    - Không đâu.
    - Ồ, thế rút cục là ai đấy?
    - Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời.
    ***
    Sau đêm tân hôn, cô gái trẻ gọi điện cho mẹ: - Có phải mẹ đã dặn con là đường vào trái tim người đàn ông đi qua dạ dày không?
    - Đúng, thế có chuyện gì vậy con? - Bà mẹ trả lời.
    - À, tại vì đêm qua con mới tìm ra một con đường khác rồi...
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chết, chú đừng có khách sáo thế chứ, làng chị có tiếng khách đến nhà đàn bà cũng... xí xớn . Chú làm chén trà nóng cho ngọt giọng đã. Quý hóa quá!!! Chả mấy khi tôm đến nhà rồng (ớ chị nhầm, rồng đến nhà tôm) Mà chú cũng cứ lơ tơ mơ thế lào ấy chứ, làng chị ra ngõ là gặp zai anh hùng, vào cổng thì chạm mặt gái thuyền quyên, làm gì mà chú cứ xưng hô "anh anh chị chị" như kiểu xã hội thâm làm giề, phải tội chết. Chú mới loe ngoe vào nên chưa biết đấy thôi, làng này trước có anh cubop đã xin mảnh đất cắm cái tô píc "Vào đây cười cho vui nào", dân tình oánh võng trong ấy ầm ầm, chị e vuông đất này của chú lại va chạm bản quyền chan chát, nên chú lượng tình xem xét hộ chị cái, chị ngại mấy vụ tranh chấp đất đai loằng ngoằng lắm. Nói chú đừng có tụt hứng nhé, chỗ người dưng chị cứ nói thật, mất lòng trước được lòng sau, chú nhể. Hay chú làm quả sát nhập vào đấy cho hoành tráng?
    Ơ kìa, mấy cô cậu kia, cứ đứng há mồm ra hóng hớt chuyện cụ với khách làm giề, người ta đang kể chuyện cười, có ngoạc mồm ra cười không thì bẩu?
    Đấy, chuyện của chú buồn cười quá thể cơ!!!
    Mà chị hỏi nhỏ cái, sao gần đây chú than phiền ác liệt thế?
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Anh à, trong box có một topic Vào đây cười cho vui nào rồi ạ . Cho nên có gì anh lật vào trong đấy post bài nhớ. Có khi topic này khi các cụ ný sờ đến là lại khóa ngay đấy (vì lý do như trên mà ). Thế cho lên là em thông báo trước cho anh, hehe, thơ ký của cụ ný oách nhất nàng mà, bon chen và xí xớn trước thôi à mà không, em là em thay mặt cụ ný thông báo cho anh đấy, để cho cụ ný chỉ việc khóa nó vào thôi, còn không phải động chân gì nữa . Đồng thời thay mặt cụ ný giới thiệu với anh là trong nàng em trai thanh nữ tú là rất nhiều, tài sản hơi bị quý của nàng em đấy , có dịp anh cứ tham gia off cùng mọi người...... Hãy thử một lần rồi xem, bạn sẽ thích ngay thôi mà Chúc anh một ngày nhiều niềm vui
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, cụ ný ướm lời nhanh hơn cả thơ ký cơ à? Hư thế nhỉ Chẳng có chịu để thơ ký nói cho kế hoạch ngày hôm nay là gì cả. Từ sau phải rút kinh nghiệm nghe chưa Thoai, con đùa cụ ný tý thôi, không thì lại mất việc Cụ ướm lời thế này, còn con là con nói thẳng cho anh ấy biết luôn, cụ cũng biết cái tính con nó quen nói thẳng nói cong mà Dào dào, chúc cụ ný 1 ngày vui vẻ nhớ, con spam nốt phát này vào đây thôi. Chóng khoẻ cụ nhà, cho làng khỏi vạ
  9. docgibaitaomay

    docgibaitaomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hix'' thằng cha này toàn copy bài o trang web 24h.com đọc đến chán tưởng thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này