1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện cười.Nào cùng ............cười ghóp nào?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi thanchettc, 04/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Theo tin đã đưa, ngày hôm nay mùng 2 tháng 12 năm 2006, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt đc thủ phạm
  2. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Joker sad tuy không bao giờ chịu cố gắng hết sức cho những ước mơ của mình, nhưng thật đ"o hiểu thế nào một ngày anh trúng cử chức *************. Do có rất nhiều chính sách ngu xuẩn công với ăn hối lộ rất nhiều nên anh bị nhân dân ghét hơn ghét chó. Có một ngày, trungpaven - một thanh niên maxis yêu nước đứng giữa đường hét to:
    -"Thằng Joker sad là thằng ngu nhất trần đời"
    ngay lập tức trungpaven bị bắt và bị sử tử hình với 2 tội danh
    Tội danh thứ nhất: lăng mạ *************.
    Tội danh thứ 2: làm lộ bí mật quốc gia.
    just 4 fun
    mong các cao nhân độ lượng
  3. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    chết cười,giờ xử tử cả Met luôn,vì dám tường thuật lại sự vụ đó
    Met lần đầu đi buôn ba ba lậu,qua cửa biên giới bị kiểm tra dữ quá,Met ta lúng túng không biết làm thế nào,đành liều nhét baba vào trong quần.Nhưng sợ chúng nó..ngạt,Met đành hé mở cái phẹp mơ tuya cho không khí nó vào.Nhưng khúc mắc ở đây là có 1 con ba ba không chịu ngồi yên,nó cứ thò đầu ra khỏi cái phẹp mơ tuya để ngó ngó nghiêng nghiêng.cực chẳng đã,Met đành dùng tay xua xua để nó rụt cố vào.1 lần,2 lần,3 lần mà cũng chẳng được. Bà ngồi bên cạnh thấy làm lạ,cứ nhìn mãi không thôi,Met bèn quay ra:
    -Sao bà cứ nhìn thế?Bà chưa thấy bao giờ à?
    -Ôi thấy thì tôi thấy nhiều rồi,nhưng mà tôi chưa thấy con nào có...mắt cả
    Được piny_poon sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 04/12/2006
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    no id ...
  5. met1671

    met1671 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cái này là sưu tầm, không phải em nghĩ ra đâu nhá, không lại bảo em *********

Chia sẻ trang này