1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyến đi và những điểm hẹn :)

Chủ đề trong 'Du học' bởi ddana, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyến đi và những điểm hẹn :)

    Có ý tưởng cho topic này từ khá lâu rồi nhưng mãi mới có chút hứng viết và có chút cảm xúc để dễ dàng bắt đầu ....

    Nhắn ai đó vào đọc : nếu bạn là người thích du lịch hoặc có cơ hội để đi vài nơi ( bất cứ đâu nhé ) thì hãy tham gia viết bài. Tránh tình trạng chỉ 1 vài cái ảnh và vài câu sơ sài như : chỗ này là ..... tớ từng đến, rất thích nó. Nếu vậy, ddana xin phép nói trước sẽ nhờ mod xoá thẳng tay dù nó có đúng nội dung đi nữa vì nó quá sơ sài và không có tính xây dựng mà chỉ tạo điều kiện cho những người đọc khác vào lại hỏi : bạn nói thêm về đó đi, ở đó thế nào, blah blah ........rất cảm ơn nhiệt tình đó nhưng nếu dành công viết về nó chi tiết hơn mới thực sự đáng viết. Chân thành cảm ơn !!!
  2. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vậy tớ thử băt đầu là người đầu tiên nhé,tớ đã từng được đặt chân đến thành phố lớn thứ 2 của pháp_đó là LYON,đó là một thành phố thật yên bình ,nổi tiếng với những nhà thờ lớn và hai con sông Rhôn và Shôn lớn của pháp,và cũng không thể bỏ qua được công viên Park tetê d''''or,và bức ảnh tớ chụp cùng với tượng của 7 vị thủ tướng đã từng đến thăm công viên:nhật,mỹ,pháp,nga,hàn quốc,anh ,đức;HUHUHuhu hơi tủi một tí là không có việt nam vi thế tớ đứng thay(mạn phép tí nhé),ở đây còn có môt vườn hồng rộng vô cùng ,nhưng đen đủi đi vào mùa mà no sắp rụng hết nên chẳng dám chưng ra hihih
    [sign][/signTo chang hieu sao khong load duoc anh len nua ]
    Được angel_pretty sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 25/12/2004
  3. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Đi du học ở Hà Lan nhưng ấn tượng lớn nhất khi đi du lịch lại là một chuyến sang Pháp. Tàu Thalys "cất cánh" từ Rotterdam đưa tớ và cô bạn gái rời Hà Lan sang Paris vào một ngày đầu tháng 10 năm 2002. Hết Hà Lan, chúng tôi nhận ra mình đã sang biên giới Bỉ nhờ vào ... chiếc điện thoại di động. Nhà cung cấp dịch vụ bên Bỉ gửi welcome msg vào máy của chúng tôi. Và cũng nhờ lý do này, chúng tôi biết mình vào Pháp từ lúc nào.
    Vùng nông thôn Pháp khá đẹp với những cánh đồng cỏ cong lên lượn xuống mà chúng tôi chỉ được nhìn trong các bức tranh khi còn ở Việt Nam. Cánh đồng rộng rãi bao la, điểm một vài ngôi nhà trông thật thơ mộng. Mình vốn thích những gì bao la rộng lớn nên rất khoái chí với những gì xuất hiện phía sau chữ "Secour" trên cửa kính con tàu. Con tàu hiện đại, chạy khá nhanh đã mau chóng lấy đi cái vẻ đẹp thơ mộng đó, đưa chúng tôi đến với ngoại ô Paris: chật, hẹp và có phần nào đó mang hình ảnh của Hà Nội của chúng ta. Quả thật, chúng tôi ngỡ như mình lạc vào một Hà Nội thứ 2 khi nhìn thấy những căn nhà của ngoại ô Paris: cũng mái ngói, cũng cầu thang, cũng cánh cổng sắt... mà ở Hà Lan hoàn toàn không có.
    Paris đẹp thật. Chẳng biết viết như thế nào nữa. Chỉ biết rằng chúng tôi đã khá tốn phim cho chiếc máy ảnh của mình. Đôi lúc, khi đang lang thang trên con phố mang tên rue de rivoli lại chợt nhận ra một dáng dấp gì đó của khu phố Tràng Tiền ở Hà Nội. Càng đi và càng nhận thấy rằng, Pháp đã để lại một cái gì đó trong kiến trúc ở Việt Nam. Lang thang ở khu Nhà thờ Đức Bà Paris, ngắm sông Seine, chợt vang vọng khúc hát "...ngày rời Paris, anh đã để quên con tim..."
    Vòng qua tháp Eiffel, thăm Khải Hoàn Môn, lòng thật vui vì đã thực hiện được mong ước của cô bạn gái: "Em chỉ mong ước một ngày nào đó được đến thăm Paris, thăm Khải Hoàn Môn, ghé Nhà thờ Đức Bà và đứng ngắm Tháp Eiffel!" .
    Và giờ đây, lần thứ 4 đang đứng trên đất Paris này, cô ấy lại ước: "Em chỉ mong một ngày nào đó được đặt chân đến Ý, thăm thành Rome và..." Mình cũng mong như thế!
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Mượn câu nói mà một người chú của ddana đã nói ngay hôm đầu tiên đón ddana đến Paris để mở đầu cho những bài viết nhé : sống ở đây lâu nhưng nhiều khi quên mất là thành phố đẹp thế nào, chỉ đến khi có thời gian, dẫn những người bạn sang thăm mới nhớ ra rằng Paris thật là đẹp !!!
    Có lẽ mỗi lần đến một nơi mới, bạn sẽ thấy rằng, dù cảnh quan của nó có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng rất khác biệt, rất riêng biệt chẳng đâu như đâu......và nếu bạn có sống lâu ở đâu đó, bận bịu với cuộc sống hàng ngày thì nhớ tự thưởng cho mình một khoảng thời gian rảnh rỗi để nhìn ngắm lại khung cảnh nơi đó, biết đâu bạn vô tình thấy được nó đẹp thế nào .......có thể vẻ đẹp đó còn nằm trong tình cảm của bạn dành cho nơi đó cũng nên. Chúc bạn có những chuyến đi tốt lành và vui vẻ !!!

    ******************************************​
    Có lẽ đây là một chuyến đi đáng nhớ nhất bởi thật nhiều lý do, lần đầu tiên rời Anh đi sang một nước Châu Âu khác. Không còn lạ lẫm với những chuyến đi cũng như hành trình mệt mỏi và thú vị của nó nhưng cũng đầy hồi hộp từ ngày nghĩ rằng sẽ đi.
    Bắt đầu từ một lời đề nghị thoáng qua, chút gì đó sôi nổi nhưng chững lại, muốn vứt bỏ cơ hội đó cũng vì những lý do rất cá nhân......trách giận một người rồi lại được khuyến khích là nên đi, dù sao cũng phải sống cho mình trước tiên thế là lại đi. ( dài dòng quá cái hoàn cảnh ).
    Từ Anh sang các nước Châu Âu khác làm visa cũng khá chật vật. Nếu bạn ở Anh thì sang các nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha....vẫn phải làm visa vì Anh cứng đầu cứng cổ không chịu gia nhập EU cho bà con du học như mình được nhờ. Phải lấy lịch hẹn từ sớm và chuẩn bị bank statement hoặc mua travel cheque, travel insurance 1-2 tháng tuỳ vào thời điểm bạn muốn đi. Và ngược lại, ở nước khác vào Anh cũng vậy.
    Về phương tiện :
    Bạn có thể đi coach ( 1 dạng giống xe khách vì sinh viên nghèo , vé đi chỉ khoảng trên dưới 60GBP, bằng nửa giá đi tàu hoặc máy bay. ) mất 9 - 10h sang đến nơi mặc dù chính xác chỉ khoảng 8h vì nghỉ ở trạm biên giới đến gần 2h . Mà nếu may mắn đi với P&O Ferries thì còn được đi tàu thuỷ qua eo biển giữa Anh và Pháp ....... có cậu người Séc quen trong chuyến đi còn nói đùa : không rõ có thành tàu Titanic thứ hai không nhỉ ...... và tất nhiên, cái thuyền trên eo biển quá nhỏ để có thể biến thành Titanic giữa đại dương mênh mông và cũng chẳng có một câu chuyện về Jack và Rose lần thứ hai . Lên đến boong tàu vào buổi đêm cũng đủ cảm thấy cái hơi biển bao la, gió đêm lạnh buốt thấm vào từng kẽ tóc, giá như lúc đấy đứng ôm ai thì thú biết bao .
    Ngoài ra, bạn cũng có thể đi máy bay qua easyjet.net hoặc .com ( cái này không chắc lắm vì tớ để link ở nhà còn đang ngồi bên Paris type cái topic nè ) đi mất có 2 tiếng đồng hồ. Tuỳ từng ngày bạn có thể có những giá vé rất rẻ nhưng khi thấy thì nhớ book vì sau 1 tuần khéo nó lại tăng, đặc biệt vào lễ cuối năm hoặc dịp hè..... Hôm trước cũng vậy, cùng 1 ngày thấy cái vé về là 21GBP, tuần sau vào đã lên 31 .
    Nếu không thì đi train cũng ổn nhưng giá vé chẳng khác đi máy bay là mấy. Khi mua vé thì có thể chọn ngày bạn lên phỏng vấn và lấy visa luôn ( trong vòng 1-2h thôi mà), đấy là bạn ở xa London cho tiện việc đi lại tàu xe. Còn nếu ở London thì chả có gì ngại rồi, ra đại sứ quán vào giờ hẹn, có cái visa 3 tháng du lịch, đi lúc nào chả được.
    Vụ visa nếu ai ở Anh có thích đi mà sát ngày quá hết lịch hẹn trong sứ quán có thể liên hệ, PM tớ, có thể sẽ giúp được .
    To be cont.
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Đặt chân đến Paris sau một hành trình khá dài và mệt, dừng chân ngay trên bến đỗ ..... không kịp nhận ra mình đã tới Paris hoa lệ trong mơ, cái lạnh của sáng sớm ùa vào ( hình như hôm đó mặc áo lạnh không đủ, hihi ). Chạy vội vào trong nhà chờ, đến một nơi tiếng Anh là tiếng mình hay dùng thì ít, tiếng Pháp thì khắp nơi, ai cũng nói tiếng Pháp. Gọi vội cho cô chú. Chờ đợi trong thời gian khá dài kịp để học được từ exit - lối ra của tiếng Pháp viết và đọc ra sao cũng như phát hiện ra rằng cụm từ bán vé của Anh dài gấp đôi tiếng Pháp.
    Chú đến, tìm, gọi điện lại, nồng nhiệt, rất thân mật mở rộng vòng tay chào đón cảm giác khi đó giống đứa cháu đi xa về được chào mừng ...... vừa vui, vừa bối rối . Thời tiết ngày hôm đó được coi là ấm áp hơn mấy ngày trước mặc dù chẳng khác ở Anh mấy, bầu trời âm u.... đường phố là dòng xe vội vã với thường nhật cuộc sống, đổ về các ngả đường dài dằng dặc không rõ đâu mới là tận cùng của con đường.
    Có lẽ ngày đầu tiên chẳng có gì đặc biệt vì ddana thể lực chẳng thuộc loại bền bỉ để sống sót sau gần nửa ngày lang thang và chục tiếng đồng hồ vật vờ trên xe, chờ đợi . Thế nên cả chiều tối đó, chỉ ngủ và ăn uống qua loa đỡ đói, chả kịp chú ý Paris thực sự là thế nào. Chỉ nhớ mỗi lời giới thiệu của chú : Paris chia ra theo vòng đai, nằm trong là khu trung tâm ( để mai hỏi lại xem có bao nhiêu quận mới được, hình như là trên 30 gì đó ) còn ra ngoài vòng tròn đó là ngoại ô thành phố rồi. Cũng đủ khoẻ để nhìn ra những khu nhà ngoại ô, những căn hộ san sát, nho nhỏ trên các tầng cao.
    ************************************************************​
    Sau hơn nửa ngày trời dưỡng sức thì cũng cố dậy vận động đi lại, ngồi chơi và ngắm em bé trong nhà bụ bẫm đáng yêu giống em gái tí hon của mình ở nhà không . Rồi biết là ngày sau đó cô vẫn đi làm, nghĩa là chả có hi vọng gì được cô dẫn đi chơi Paris rồi, tức tốc gọi lại cho cậu bạn mà trước đó nửa tháng đã í ới hỏi bao giờ mình sang, có gì mang hoa ra đón . Và thế là chuyến đi bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 hay cũng là đêm Giáng Sinh cận kề......
    Đó chắc là ngày dài nhất và cũng là ngày đi bộ nhiều nhất trong vòng 5 năm của mình mất. Bắt đầu đặt chân đến trạm metro gần nhà, cô hướng dân rằng đèn sáng ở trạm nào nghĩa là xe metro sẽ đi qua đó cùng với việc chỉ vẽ tận tình trên cái bản đồ metro của Paris đầy tiếng Pháp khó hiểu .
    Đặt chân đến Châtelet Les Halles - một trạm metro lớn nhất nhì ở Paris cũng nằm trong quận 1 , trung tâm Paris. Phải nói thêm là các quận của Paris được chia theo vòng tròn và chạy theo đường xoáy ốc nên quận 1 là ở chính giữa. Đến nơi thì mới hiểu ra, người Pháp có giờ sớm hơn Anh 1 tiếng đồng hồ nên họ cũng mở cửa hàng sớm nhất là sau 10h sáng ..... vậy mà 9h đã mò đến nơi có lẽ thú vị cũng ở chỗ đó. Không khí lạnh buổi sáng đủ tỉnh người và cũng rất yên bình, đường phố còn vắng vẻ sau một đêm náo nhiệt và cũng vào ngày Giáng Sinh......những toà nhà cổ san sát, dọc các phố là những cửa hàng chỉ có quần áo và quần áo ...... ai mà có máu mua sắm lại còn ở Paris, chắc sạt nghiệp vì đi sắm đồ mất .
    Điểm đến đầu tiên nằm trong Châtelet là thư viện lớn nhất thành phố với lối kiến trúc rất lạ, cửa kính, thư viện rộng và cao và điều thú vị là tự do với vô số sách cùng băng đĩa nhạc nhưng nói trước là bạn nên biết tiếng Pháp thì hẵng vào .

    Vì hôm đó đi sớm quá nên chưa vào trong xem được nhưng ít ra mình cũng có vẻ chăm chỉ khi mà đi thăm thư viện đầu tiên chứ không phải hiệu quần áo hay trang sức khi đến Paris nhỉ hi vọng năm nay được học hành tấn tới

  6. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng thật là ngược đời khi học ở Anh lại viết rất kỹ về Paris - thủ đô của Pháp chứ không phải về London . Có lẽ một phần cũng vì cảm xúc tự đến tự đi, vả lại mỗi điểm dừng và bắt đầu luôn có những lý do rất riêng của nó cũng nên.
    Sau thư viện, đi dọc ra phố chính, có một ông người Pháp chợt đến tuôn một tràng tiếng Anh với cậu bạn đi cùng, mình chợt mỉm cười khi thấy vẻ mặt hơi ngơ ngác của cậu bạn đã ở Pháp đến 4 năm trước một loạt từ tiếng Anh và phải vội vàng sửa lại rằng : không, tôi sống ở đây.....chỉ là đưa bạn đi gì gì đó ( cái này tớ tự hiểu ).
    Một ngày với những điểm hẹn rất trình tự và cũng là một ngày với những cuộc gặp đầy bất ngờ .
    Đi dọc phố mãi chưa kịp mỏi chân thì cũng đã thấy cổng sau của Louvre - nơi mà có lẽ bạn có đi 1 ngày , chân tay không nhấc nổi nữa chắc vẫn chưa đi hết những chỗ cần đi . Thế là đành đi lang thang bên ngoài trước và chụp vài cảnh trên khoảng sân rộng chắc vài trăm km2 với những pyramid bằng thuỷ tinh mà về đêm, ánh đèn càng làm chúng trở nên rực rỡ và lung linh.....
    Rời bước khỏi Louvre với lời hẹn sẽ trở lại chắc chắn một ngày gần thôi , Nhà Hát Opera xuất hiện cuối con đường lớn với lối kiến trúc vẫn cổ xưa, trầm tư dưới bầu trời hơi u ám của Paris nhưng có lẽ đến tối đêm, sẽ đông lắm cùng những âm thanh trầm bổng của một bộ môn nghệ thuật được coi là dành cho giới quý tộc từ xa xưa cho cả đến ngày nay bởi để hát được cũng là một tài năng nhưng để nghe và cảm thụ được hết những vở kịch hay bài hát có lẽ là cả một nghệ thuật.
    Academie Nationale De Musique​
    gần 2h sáng Paris, chắc hẳn những cuộc vui vẫn còn đang tiếp diễn ngoài kia trong dáng vẻ cổ kính của những toà nhà......chuyến đi sẽ được tiếp tục mặc dù không dám hẹn ngày trước bởi những điểm hẹn vẫn còn rất nhiều.
    Chúc mừng năm mới sắp đến với nhiều niềm vui và hi vọng bạn sẽ có may mắn cũng như cơ hội để nhìn ngắm hết vẻ đẹp của thế giới bao la này .
    Hẹn ngày tái ngộ .
  7. PeterPan04

    PeterPan04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ddana rất nhiều, bạn đã cho mình một cái nhìn rất sôi động về Paris. Không biết khi nào mình mới có dịp đi châu Âu một chuyến nhỉ. Tặng bạn
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Đến hẹn lại lên, một ngày mệt mỏi sau những cuộc vui, những buổi đêm gió lạnh, giọng thều thào và mũi sụt sịt vì dở chứng không khoẻ. Mặc đồ thì đến nóng cả người vì chỉ đi lại trong metro hoặc vào các cửa hàng, tiệm ăn là chính vậy mà về đến nhà là dặt dẹo như kẻ sắp lăn quay ra ốm nhưng vẫn không bỏ tật ngủ muộn được, lại online, đọc và viết.....chỉ sợ cảm xúc chạy mất không kịp định hình .
    Chuyến đi ngày 24 tiếp tục
    Sau một hồi đi dọc ngoài những cửa hàng quần áo, nhà hát và cung điện, cuối cùng cũng tìm được một điểm dừng chân lý tưởng......vừa trang hoàng rực rỡ và bên trong còn hơn thế, một thế giới sống động. Và điểm đến đó gọi là Galeries La Fayette - được đặt theo tên một nữ nhà văn của Pháp nhưng nó lại không phải là một tiệm sách hay một phòng triển lãm tranh ảnh nghệ thuật. Đó là thế giới của thời trang - một bộ môn nghệ thuật đời sống và cũng tài ba hơn bao giờ hết dành cho con người ( sao mình nói nghe ghê thế nhỉ ).
    Ảnh hơi to thì phải, bà con thông cảm .
    Bên trong thì có lẽ với tôi, một kẻ ít để tâm đến thời trang, có thể nói là cứ o a tròn xoe ra mà nhìn, không phải vì chưa thấy bao giờ thế thì nhà quê quá nhưng dù sao nơi này cũng thật đồ sộ với đủ mọi đồ dùng thời trang của các hãng nổi tiếng thế giới. Cũng chẳng có gì kỳ lạ bởi Paris vốn đã là kinh đô của thời trang. Người Pháp thường là một hình ảnh mảnh dẻ, từ các chàng trai cho đến các cô gái, họ không ồn ào náo nhiệt như thanh niên Mỹ hiện đại nhưng cũng không lạnh lùng và cách biệt như người Anh thường tạo cảm giác như vậy cho khách du lịch. Ở họ luôn cảm thấy có chút gì đó của tình yêu trên từng con đường, trong mắt những đôi tình nhân hay là vẻ trầm lặng mà rất thanh thoát ở người cao tuổi.
    Khu mua sắm chia ra rất nhiều tầng và những gian hàng khác nhau, bước vào có lẽ là những chiếc túi xách tay rất hợp thời trang và giá tiền cũng dao động thấp tới cao. Rồi là hiệu đồng hồ. Và cuối cùng tất nhiên là quần áo tràn ngập, có hai dạng, một là bình dân và hai là luxury - đắt tiền hơn và bạn có thể phân biệt rõ ràng bằng cách nhìn vào những gian hàng bày bán, thường loại trung bình thì rất đông còn gian hàng cao cấp kia thì vắng vẻ, đôi khi có vài người qua xem và thử đồ. Được cậu bạn học chính ngành thời trang thiết kế dẫn đi tour quần áo nên cũng cảm thấy thú vị. Mỗi năm, các hãng thời trang lại ra những mẫu mã mới và có thể nói, chẳng rõ hãng nào hơn hãng nào, điều đó tuỳ thuộc vào người tiêu dùng là chính . Đi qua đi lại nhưng chả mua gì , mỏi hết cả chân rút cục ngồi nghỉ và lại tiếp tục hành trình .
    Lý do mỏi chân có lẽ chỉ vì hai kẻ thích đi bộ không muốn chui vào metro cho nhanh, kết cục là sau 2h đi đi lại lại, tớ đã thành nạn nhân của chính mình . Bến kế tiếp thì không thể thử sức chịu đựng của mình nữa thế là chui vô metro.
    Lại lan man nói sang cảm nhận về metro ở Paris một chút. Cảm giác đầu tiên là nó thoáng và rộng rãi cũng như sạch sẽ hơn so với London dù ở trung tâm hay ra đến ngoại ô, trừ khi ngày trời mưa thì ở đâu chả ướt át như nhau rồi . Chưa có cơ hội lang thang trên London được như ở Paris nên không dám so sánh gì nhiều. Chỉ tâm niệm vẫn là metro ở Paris dù tàu có kiểu cũ giống tàu điện nhưng thoải mái và dễ chịu hơn, không như underground ở London chút nào. Tuy nhiên vì Paris có rất nhiều khu trung tâm, không giống London nên các đường đi metro cũng tạo cảm giác rắc rối hơn vì chia tuyến đường theo số và mỗi quận chỉ có một vài đường đi qua không như London các tuyến đường đặt tên và chuyển tiếp dễ dàng hơn......cũng không rõ cảm giác của mình có đúng không tại mình có biết tiếng Pháp đâu có lẽ đó cũng là một khó khăn .

    Dẫu tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa
    Được ddana sửa chữa / chuyển vào 05:41 ngày 31/12/2004
  9. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đến chơi Paris, luôn fải đề cao cảnh giác, ko "tõi" như chơi đấy. Tớ chẳng biết các nơi khác như thế nào nhưng nhìn chung là Paris hơi bị "được" của nó. Ở Paris có lẽ tớ thích nhất cái vườn hoa Luxembourg, chính vì thế rất hay lượn lờ ở khu vực xung quanh khu đấy. Mỗi tội mùa đông ở Luxembourg trông hơi bị "khủng", lạnh lẽo đến chết người. Nhưng nếu đi dạo với gf or bf ở đấy thì cứ gọi là No1 ( ít ra là đối với tớ nếu tớ có...ơ ơ ) Tớ cũng có 1 kỷ niệm khá là hay ho với cái Luxembourg này Chuyện là thế này: Hôm trước ngồi ở Luxembourg, có 2 bé gái ra mời mua báo. Quay đi quay lại thế nào 2 bé í khuân luôn con điên thoại của mình đi lúc nào ko biết Mà cũng may mất đúng hôm 31, cuối năm. Mấy đứa an ủi, thôi thì của đi thay nguời. Mỗi tội, vì thế mà thất hẹn với vài nguời Bao giờ có thời gian, cũng xin góp vui với mọi nguời vài kiểu ảnh của Jardin du Luxembourg
    Ngoài ra tớ cũng thích luôn cả cái chữ A gỉ của nước Pháp. Khu cột sắt gỉ đấy cũng là 1 trong số những nơi tớ hay lượn lờ. Thích nhất lúc 21h,22h,23h,24h ở đấy. Vì lúc đấy cái cột to đùng đấy nó nhấp nha nhấp nháy. Nhìn vui lắm. Tối tối, hay ngồi rình cái cột đấy nháy cùng mấy đứa bạn ở 1 quán café gần đấy. Có lẽ vì hay đến mà lại thuộc cái thành fần "đỉa đói bám dai" nên mấy người làm ở đấy nhẵn mặt , thỉnh thoảng lại ra trêu trêu đùa đùa. Nói chung thì khá là vui (tính)
    Tớ cũng hay tàu lượn dọc sông Seine, ngó nghiêng dân tình qua lại. Mà toàn thấy mấy đôi yêu nhau, cắn nhau chí choé. Nhìn mà thấy chạnh lòng Thế nên tớ thấy cái sông Seine đấy rất là xấu xí Có lẽ tớ nói thế có fần hơi fiến diện và bảo thủ. Nhưng kệ. Có khi nó chỉ đẹp với những thành phần double thôi, còn single thì.... Thế nên.... Ơ thế mà chẳng hiểu sao tớ cũng hay chạy tung tăng ở đấy fết
    Tớ còn thích cái gì nữa nhờ...

    Được asari85 sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 01/01/2005
  10. tannm2003

    tannm2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng một năm trước đây mình cũng đang lang thang ở Paris. Một chuyến đi đầu tiên ở châu Âu bên ngoài UK. Ngày đầu tiên đặt chân đến Paris vào sáng ngày 30/12/2003, thời tiết cực kỳ đẹp, nắng ấm, trời trong xanh (khác hẳn với UK). Sau khi check-in xong cả hội quyết định đi chơi luôn. Điểm đến đầu tiên là tháp Eiffel. Đến nơi thấy hơi shock vì một hàng dài ngoằng toàn người là người đứng dưới chân tháp (tính ra cũng phải tương đương 1km ). Hơi nản và định give up nhưng lúc đó nghĩ đã đến chân tháp Eiffel rồi mà không lên thì hơi bị phí. Thế là quyết tâm đứng vào hàng. Đúng là đau khổ khi phải chờ đợi trong một bối cảnh như vậy. Mỏi tê chân, cộng thêm đói và rét mà không dám bỏ đi (vì đã lỡ trót dại xếp hàng và đợi khá lâu rồi). Lúc đi từ khách sạn thời tiết vẫn còn ấm áp nên mình chẳng mặc áo ấm nhiều. Càng về chiều thời tiết càng lạnh tê tái. Đợi mãi, đợi mãi đến gần 2 tiếng khi mà phòng bán vé chỉ cách khoảng 15m thì nhận được thông báo "tạm dừng bán vé". Đúng là không có gì đau khổ hơn. Cú thế không biết nữa. Nhưng thôi còn nước còn tát, đã chót thì chét luôn. Chờ tiếp, biết đâu nó lại tiếp tục bán vé.... Cuối cùng thì ông trời cũng thương, khoảng 20 phút sau thì nhận được thông báo tiếp tục bán vé. Đúng là "có công mài sắt có ngày nên xà beng". Cầm được tấm vé trong tay thấy sung sướng vô cùng. Thang máy đưa du khách lên từng tầng một. Lúc này trời đã tối dần và Paris bắt đầu lên đèn. Lên đến tầng 1, nhìn toàn cảnh Paris thấy quả là không ngoa chút nào khi mệnh danh Paris là "kinh đô ánh sáng". Sướng vì được nhìn ngắm cả Paris diễm lệ và cũng thoả lòng mong ước bấy lâu nay. Dòng sông Seine như một dải lụa vắt ngang Paris với hai bờ chạy uốn quanh khu trung tâm. Nhưng càng lên cao, càng lạnh buốt. Khổ nỗi mình chỉ mặc mỗi cái áo Jacket với 2 cái áo sơ mi mỏng dính. Cầm máy ảnh chụp mà mấy lần suýt rơi . Cảm giác ở tai và tay hầu như mất hẳn. Lên đến tầng 2, chúa ơi... lạnh thấu xương tưởng như mình đang bị ngâm trong băng tuyết ở Bắc cực. Hết chịu nổi, thôi phải xuống thôi. Mặc dù còn một tầng nữa ở tận trên đỉnh tháp (cũng rất đẹp và thú vị) nhưng đành phải give up. Nếu mà lên được trên ấy thì cũng cũng tiêu vì lạnh (không dại dột được). Thế là mình phải tìm đường đi xuống. Dưới chân tháp lúc này dòng người xếp hàng vẫn còn khá dài. Chà chà không biết một ngày cái khối sắt thép này mang lại cho nước Pháp bao nhiêu tiền ý nhỉ (hồi đó mình mua vé là 8 Euro/ticket). Đúng là cái tháp... làm tiền.
    Lúc xuống đến chân tháp cũng là lúc toàn bộ hệ thống đèn trang trí trên tháp Eiffel được bật lên... Đúng là đẹp như trong ... phim. Nó khiên cho Eiffel nổi bật lên như một bông hoa sáng rực giữa Paris tráng lệ.
    Ngày hôm sau 31/12 cả hội quyết định sẽ đón năm mới ở chân tháp Eiffel nhưng rồi cuối cùng chỉ có 2 thằng trẻ tuổi đi, còn hai "lão già" đồng hành thì quá lười nên đã quyết định đón năm mới ở.... trên giường
    Xe điện đêm cuối cùng của năm cũ chật cứng người, len được một chỗ trên xe điện đi tới tháp Eiffel đúng là bở hơi tai. Đến nơi thấy dân tình đã đổ về đông nghẹt (toàn khách du lịch). Nghe nói rằng vào lúc kết thúc counting-down mọi người thường có thói quen là sẽ ôm và hôn một người nào đó ở ngay cạnh mình (thường là khác giới). Thế là hai thằng trẻ tuổi, chưa vợ (chưa người yêu as well ) quyết tâm thử xem điều đó có thật hay không......
    Giờ phút năm mới đã tới, sau khi couting-down xong dân tình cũng ôm hôn nhau nhưng toàn là couples đi du lịch với nhau còn người lạ thì chẳng thấy ai làm cái việc ôm và hôn đó cả... Đúng là thất vọng tràn trề.... Nhưng mà bù lại không khí xung quanh cực kỳ enjoy. Hát hò, la hét... quá đã.
    Quên mất một điều thú vị khác nữa ở Paris, đồ ăn ở đây đúng là tuyệt vời. Có quá nhiều options để mình lựa chọn và option nào cũng đáng để thưởng thức cả....
    Hẹn gặp lại Paris trong một ngày gần đây.

Chia sẻ trang này