1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyên (funny)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi paingod, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày một chuyên (funny)

    Giấc mơ tuyệt vời
    Chồng kể chuyện với vợ
    -Hôm qua anh mơ một giấc mơ sướng thật
    -Về chuyện gì thế, anh yêu?
    -Lên xe hoa lần hai
    -!!!

    Thử bút
    Một cặp vợ chồng giận nhau,vợ trách chồng:
    -Thế mà trước khi cưới thư nào anh cũng viết:"yêu em mãi mãi,yêu em mãi mãi...."
    -tại sao cô không để ý,bao giờ sau dòng chữ ấy tôi chả viết thêm câu: "Bút em tặng anh viết vẫn còn tốt lắm".Đấy là tôi thử bút mà cô không hiểu gì à?

    Điều có ích
    -Thưa bác sĩ,vợ tôi sau khi về quê lên tự nhiên mất tiếng hoàn toàn.
    -Điều này càng có ích cho anh trong việc chữa bệnh.Tôi sẽ giảm liều thuốc an thần của anh trong thời gian vợ anh mất tiếng.

    Lạnh Nhạt
    -Sao bây giờ anh lạnh nhạt với em thế?Suốt ngày quanh ra quẩn vào chẳng nói với em được một lời.
    -À,thì em chẳng khuyên anh :"Vợ chồng không nên lời qua tiếng lại còn gì?"

    Thói quen
    -Anh yêu,hôm qua anh mới nhận gác hải đăng cơ mà?Sao tối nay lại về nhà rồi?-cô vợ lo lắng hỏi
    -Người ta sa thải anh.
    -Sao lai có chuyện như thế được?
    -Theo thói quen,anh thường tắt đèn trước khi đi nằm.

    Sư tử
    -Anh yêu! Đã bao giờ anh thấy sư tử thật chưa?
    -Thường xuyên.
    -Thế mà em chưa thấy bao giờ.
    -Thật ư?Chẳng nhẽ em chưa bao giờ soi gương.

    Vậy mà không nói ngay!
    Trên chuyến xe,cô gái đọc quyển từ điển dày cộm.Chàng thanh niên kế bên chăm chú nhìn vào.
    Cô gái nhỏ nhẹ nói:
    -Anh có biết "lịch sự" là gì không?
    Chàng thanh niên giành ngay quển sách:
    -Đưa đây tôi tra cho,vậy mà nãy giờ không nói.

    Anh đã được toại nguyện
    Đôi nam nữ đã đính hôn,trước khi cưới,cô dâu hỏi chú rể
    -Anh có thích có con không?
    -Anh rất thích,Càng nhiều càng vui.
    Cảm ơn anh,em đã làm cho anh vui.Em đã có ba con.

    Còn đợi gì nữa
    Thưa bác sĩ đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy bị bỏ giữa một hoang đảo cùng mười cô gái xinh đẹp.
    -Ồ,vậy anh còn đòi gì nữa?
    Bệnh nhân nức nở:
    -Nhưng trong giấc mơ tôi là đàn bà mới chết chứ.

    Giống cha
    -Anh xem,con trai chúng ta ngày càng giống anh...
    Ông bố nghiêm ngiọng nói với con trai:
    -Này,con vừa làm gì bậy bạ đấy hả?

    Tại con vẹt
    -Tại sao anh lại ly dị?
    -Tại con vẹt
    -???????????
    -Tôi tên là john,mà con vẹt của vợ tôi cứ nói:"Hôn em đi anh Michael..."

    Động viên
    Một ông lang băm động viên người bệnh:
    -Ông cứ yên tâm,tôi đã chữa 100 người thì ít ra cũng có một người khỏi.Vừa qua 99 người tôi chữa đều "ra đồng" cả rồi.
    ông là người thứ 100 thì thế nào mà chả khỏi.

    Nửa nọ nửa kia
    -Này ông chủ!món pate của ông hình như có ít thịt thỏ thôi thì phải?
    -Thú thật với ông,dạo này đắt đỏ quá nên cũng pha thêm ít thịt ngựa.
    -Tỉ lệ thế nào?
    -Nửa nọ nửa kia.Một con thỏ trộn thêm một con ngựa

    Taihoahaydienro

    [​IMG]

    Được Vitdethuong sửa chữa / chuyển vào 20/10/2002 ngày 12:34
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    chẹp , mỏi đến nỗi chả thèm đọc nữa
    [​IMG]
    when today is in the past
    tomorrow becomes now...would u wait 4me..?​
  3. petty

    petty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hehhehehe
    [black]
    Tình yêu là gì?một thứ thật củ chuối
    [/black/]
  4. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    bé con muốn chít hả??
    híc petty he cái gì ko biết
    ai co chuyện rì tham gia cùng cho vui nào
    [​IMG]
  5. kdiemle

    kdiemle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU LÀ: CÁI MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ CÁI GÌ ĐẤY!
    Không đúng à!
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Anh ko nghe em hat ư?

    Missuta:tại sao anh lại đi trên ban công khi nghe em hát như thế chứ?Anh không thích nghe em hát sao??
    Cherish:oh! không phải vậy đâu em yêu à.Anh chỉ muốn cho hàng xóm thấy là hiện thời anh không có đánh đập rì em hết
    Missuta:
    ------------------
    Buổi sáng thức dậy,Matrix nói với nhoc_cj:
    Matrix:Mỗi sáng thức dậy,cạo râu xong anh thấy mình trẻ ra đến 10 tuổi
    Nhoc:Thế thì anh nên cạo râu trước khi đi ngủ
    ------------------
    SÁng dậy,Cherít nằm trên giường ,mơ màng nói vơi vợ
    Che rít:Chà đêm qua anh nằm mơ hay quá,thật tuyệt vời!
    Miss:Anh mơ thấy rì?
    Che rit:Thấy mình ở trên thiên đàng,thật là tuyệt!
    Miss:Thế anh có thấy em ở đó ko??
    Che rit:Dĩ nhiên là không rồi,nếu có em thì còn rì là thiên đàng nữa
    -----------------------
    Đôi vợ chồng trẻ che rít và conhuighe mói cưới cãi nhau.
    Che rit bực bội quát:Tôi ân hận là không hiểu vì sao ngày ấy tôi lại cưới cô làm vợ cơ chứ,có thằng ngu nào mới làm thế,ngu qua ngu quá....
    Conhuighe gào lên:Chắng có rì phải ân hận cả.Tôi cũng đang tự hỏi mình như thế đây.anh đã lừa tôi,sao mà tôi ngu thế không biết.
    --------------
    Nhoc cj chuẩn bị lấy chồng,quyết định thử lòng chung thủy của người yêu,nên bàn với cô bạn thân
    -Mình muốn chiều nay ccậu sẽ đi chơi với Matrix,và vào thời điểm thích hợp mình đề nghị cậu hôn anh ấy.
    Người bạn gái đỏ mặt nhưng cũng đồng í.Ngày hôm sau,người vơj chưa cưới hỏi cô bạn gái xem công việc thế nào.
    -Này ,cậu có đề nhgị anh ấy hôn cậu không??
    -không,mình không kịp làm điều đó.Anh ấy ôm chầm lấy mình và hôm tới tấp khi mình chưa kịp đề nghị.
    -?????
    -----------------
    MIssuta đên cơ quan X tìm người yêu thì gặp một người đàn bà và một người đàn ông.
    -Cháu cháu muốn gặp anh Che rit! Miss nói
    -Cô là thế nào với anh ta??
    Mặt bình thản miss trả lời:
    -Dạ,.......Cháu là em gái ạ!
    -Xin lỗi,còn tôi chính là mẹ của cậu ấy-Người đàn bà than nhiên nói
    -và tôi là bố vợ của nó!-Người đàn ông tiếp lời
    ------------------
    TRong bãi tha ma tối đen như mực,Cha rít đã mấy ngày liền buồn rầu bên một nấm mồ và thảm thiết kêu:
    -Cớ sao ông lại chết?Cớ sao ông lại chết để tôi khốn khổ thế này hả trời?
    Một người thấy vậy muốn an ủi,bèn đến hỏi:
    -Người quá cố là cha hay la anh ông vậy??
    -Không phải cha,cũng chẳng phaỉ anh.che rít rên rỉ,đó là người chồng trước của vợ tôi
    --------------
    VTB và che rít nói chuyện vơi nhau
    -Này,ông phải bỏ rượu chè đi chứ.Hại người lắm đấy.VTb lên giọng
    -Nhầm rồi!ông biết không khi uống rượu say,tôi nhìn bà vợ miss yêu qí của tôi ,tôi lại tưởng là cô người yêu cũ nên càng thấy yêu vợ hơn.
    ------------
    Ngày đầu tiên tới trường,VTb về khoa với mẹ
    -Me ơi!hôm nay co hỏi con 1 câu mà cả lớp chỉ có con trả lời được thôi
    -Ôi,công tử bột iu qí của mẹ,con mẹ giỏi quá!Thế cô giáo hỏi gì vậy??
    -Dạ cô hỏi: " Ai dám lấy cây bút của tôi?"
    -----------------
    VTb chạy về nhà hỏi bố
    -Bố ơi,Có phải tất cả mọi ông bố đều biết được nhiều chuyện trên đời hơn con trai của họ không? VTb hỏi bố
    -Đúng vậy con trai à,ông bố trả lời.
    -Vậy ai là người sáng chế ra máy hơi nước hả bố?
    -James Watt chứ ai!
    -Thế a,thế .... bố ông ta không sáng chế ra máy hơi nước được sao??
    -------------
    VTB đến bệnh viên để phẫu thuật:
    -Thưa bác sĩ,phẫu thuật kiểu này có nguy hỉm không ạ?VTB hỏi bác sĩ phẫu thuật
    -Có chứ,nguy hĩm lắm,cứ 10 ca phẫu thuật thì chỉ có 1 ca thành công.ông bác sĩ trả lời
    -Ôi khiếp quá!
    ông bác sĩ trấn an
    -Anh yên tâm,9 người trước đã yên nghỉ rồi.
    -----------
    Bị giật đồng hồ trên đường,Vtb chạy đến đồn công an gần nhất thông báo bị giật.
    Cảnh sát hỏi VTB:SAo lúc ấy anh ko kêu lên?
    VTB:không thể dại zột như thế được,vì tôi còn có những 8 cái răng vàng
    --------------
    -Cậu có 2 con chó,hãy tặng tớ 1 con tớ sẽ chăm sóc nó cẩn thận,cô bé nói với cậu bạn
    -Câu muốn lấy con nào?? VTB đáp
    -Nêu đựoc thì tặng tớ con trắng
    -Không được con trắng là con tớ thích
    -Thế thì con đen vậy?
    -Tớ vui lòng tặng nó,nhưng làm thế nào.........không tốt đâu vì mẹ tớ dặn:đừng bao giờ tằng người khăc vật rì mà mình không thích.
    [​IMG]
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ------------
    VTB làm thầy giáo và đang giảng giải về phép lịch sự cho học sinh của mình,VTb nói vơi học sinh:
    -Chúng ta phải tế nhị với phụ nữ,VD :khi thấy trên váy của cô gái có vết bùn,các em nên nhắc khéo:"Này,trên vai cô có vết lấm đấy!",Cô gái nhìn lên vai rồi nhìn xuống dưới sẽ thấy vết bùn trên váy mình.
    Một nữ sinh giơ tay:
    -Dạ thưa thầy,phéc-mơ-tuya trên ca-vát của thầy bị tuột ạ.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này