1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    "Đời buồn - Điện thoại cô đơn" - Nói theo kiểu con Răng, huhu.........
    Như là bị chặt tay, ghét cái trò điện thoại chỉ nghe mà ứ gọi được, đểu cái đồ Pig nhà mình, huhu.............
  2. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc có hai trang cuối Topic này mà thấy sặc mùi ... làm với Nhật.
    Tớ cũng đang xì trét đây này. Đúng là xì trét cũng nên xả ra. Đừng nên bắt trước bọn Nhật, chay cong hết cả mông không kịp dealine, lo bạc cả mặt còn nói nói cười cười với nhau... hâm hết cả.
  3. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, mình nhảy vào 2 topic ở đây, cái nào cũng " Thông báo về việc post topic có nội dung là câu hỏi". Người ta vừa mới có ý tưởng cảm hứng cái đã cho một câu như thế rồi khóa béng luôn làm không ai ho he gì được hết.
    Thảo nào trang này mình vào mấy lần toàn thấy những bài cũ với nội dung chán phèo.
    hichic
    Thế này bao giờ bọn Việt Nam mới khá tiếng Nhật được đây.
    Club tiếng Nhật online mà chán ốm à.
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn này yêu ghê, nhí nhảnh và hồn nhiên, mình thích
  5. sukkekomashi

    sukkekomashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Dạo này phố xá vắng vẻ quá! Ngó đầu sang box du lịch một cái, hôm qua làm một trận Thung Nai, ăn gà hun khói, nhìn anh dân tộc hút cái điếu cày to như cái cột nhà bằng ống tre bương...
    "Chiến tranh kết thúc, người lính nhiều khi thèm nghe tiếng bomb rơi...". Hi hi..
    Được sukkekomashi sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 04/10/2006
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại dị ứng thời tiết mới điên chứ , mất cơ hôi đi chơi mà lại còn fải suốt ngày uống thuốc nữa Hỏi dị ứng gì bác sĩ cũng bảo ko biết, chắc là di ứng gió Thế này có chết con nhà người ta ko cơ chứ, dị ứng gió thì fòng tránh thế nào được. Mà cứ mỗi lần bão hay đổi gió lại dị ứng thế này thì chết đi còn hơn
  7. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    thời tiết mấy hôm nay ở nhật chán thật đấy ,mưa nhiều,trời thì âm u ,hơi hơi lạnh ,có gì đó rất giống vn !!cứ đến tâm này mỗi năm đểu cảm thấy nhớ vn và muốn về nhà khiếp luôn,mặc dù đã trải qua 3,hay 4 tháng 10 ở nhật rồi.chắc cũng có nhiều người có cảm giác này nhỉ?quả thật la ??^!!!
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cái này một phần là do sau 2 tháng nghĩ hè đã đời nay phải đi học lại đây mà
  9. sukkekomashi

    sukkekomashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Đừng bực tức như thế nhé! Để hôm nào về, anh điều trị cho! Khỏi ngay í mừ..! Tiền thuốc anh lấy rẻ thôi! Hi hi!

    Được sukkekomashi sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 04/10/2006
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    ọáồđ?ổ"Yó??ó??
    HặĂ hỏằ, giĂ mà thay 'ỏằ.i 'ặỏằÊc cĂi không thỏằf thay 'ỏằ.i 'ặỏằÊc nhỏằfy!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này