1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam vào chào cả nhà một cái. Chúc các chị em một ngày vui vẻ và hạnh phúc
    ------------------------------​
    Tái bút: hai con kia đểu nhỉ. Một đứa thì đi pi, một đứa thì đi thử máu. Eo ơi. Cho mỗi đứa cốc bia
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bọn nó đểu nhở, đểu quá quá đểu
    Hay cho chúng nó mỗi đứa một chai.......(đã cưa ý) vào đầu nhé
    hé hé........
  3. RyuuHaThanh

    RyuuHaThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác Et.kodomo hé hé. Thâm..............thuý wá wá.
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, sao mà phải đi thử máu thế hả anh Batis? Vợ bắt đi à
    Mà tiện đây "bình loạn" ảnh cưới anh Batis cái nhỉ. Cô dâu thì xinh rồi, nhưng sao chú rể trông cứ buồn cười thế nào ý
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi. Bình thường thì là có vấn đề.
  6. aoi_hoshi

    aoi_hoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm dùi mài tiếng Nhật, thế mà mỗi lần Sensei cho đặt câu mình lại ngắc ngứ (hic). Như ngày hôm qua khi đặt mẫu câu với từ Kouiu, sao chúng nó nghĩ được mẫu câu dài thế, còn mình thì ngắn ngủn (chẹp): Kouiu tabetewa dame desu, đến công ty thì tai cứ vểnh lên hóng hớt xem xếp và phiên dịch nói gì, nhưng khi hỏi chuyện mình thì lại.... chắc mình nên từ giã tiếng Nhật thui
    Được aoi_hoshi sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 10/11/2006
  7. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nghỉ trôi nhanh như bị ăn cắp ấy , sao mà ghét thứ 2 thế, lại bắt đầu 1 tuần mệt mỏi. Sao ko thấy có cái gì mới nhỉ ??? Quên mất, mai có Sn đứa bạn, chắc cả bọn lại tụ tập với nhau, lâu rồi cũng ko gặp được đông đủ. Hy vọng 1 tuần mới vui vẻ
  8. sukkekomashi

    sukkekomashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua Lat xuống chỗ anh chơi. Vui lắm, chụp ảnh nhiều vô biên. Nhiều bức độc nhất vô nhị luôn em ạ! Hôm nào bảo Lat cho xem nhé!.
    Ghét thứ 2 lắm à? Thứ 2 đến thì mới được nhìn lại bạn bè, trường lớp chứ! Thử hình dung xem khi trường lớp không còn, bạn bè thân mỗi đứa một phương..!Cảm giác khác ngay...
    Tối nay lại được đi ăn SN. Chúc em một tuần mới vui vẻ,,..Chúc em sẽ gặp được cái mới của em..!
    Chúc toàn thể bà con, đồng bào ta một tuần mới vui vẻ nhé!
    Được sukkekomashi sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 13/11/2006
  9. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    size=3] Hôm nay, nhân cái dịp giữa tháng, em ngồi buồn buồn, chợt nhớ ra từ hồi xưa, vào dịp Tết các cụ nhà mình hay ăn nhiều bánh chưng, rồi dưa hành, toàn là những đồ khó "hạ hỏa", chính vì vậy tỉ lệ sinh vào tháng 11 kha khá, JC chúng ta cũng không ngoại lệ, xin mạn phép bà chị "rà" gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả JC member lời chúc tốt đẹp nhất, hoan hỉ nhất
    Đầu tiên, chúc bạn Vịt yêu quý tuổi mới niềm vui mới, "mùa xuân" đã qua, nhưng còn 3 mùa khác trong năm, nam nhi đại trượng phu, chí khí đầy mình, tiến lên phía trước.
    Tiếp theo, chúc em Bung yêu quý, ở nơi phương trời xa lạ, kiên quyết giữ vững phẩm chất cách mạng, vui duyên mới không quên nhiệm vụ, (hehheê, chẳng biết có duyên mới chưa)không xa ngã vào những cám dỗ tầm thường(mặc dù anh cũng thích những cái "tầm thường" như thế), đợi ngày về nước, làm hàng xóm của anh.
    Cuối cùng chúc bà chị "rà" của em luôn tươi trẻ, mạnh khỏe, tiền vào như nưóc, ít bị xì chét, thỉnh thoảng mời em đi ăn trưa.
    Và đây, đặc biệt đặc biệt đây: Lần đầu tiên tại TTVN có 1 gia đình cùng trong 1 forum, sinh cùng tháng
    Chúc gia đình trẻ Gos+Akarusa sinh nhật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc bên nhau, thỉnh thoảng được mọi người trong JC mời đi...nhậu. Zo...zo...zo[/size=3]
  10. JABEE

    JABEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em cô bác đi thi ikkyuu về mà chưa thấy báo cáo tình hình là thế nào nhỉ ? Vào Đáp bờ liu tê ô rồi, làm ăn phải chuyên nghiệp lên một chút chứ lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này