1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ừ, cá luôn trận Việt - Nhật này cá gì đây
  2. Snoop_dog

    Snoop_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    9.730
    Đã được thích:
    0
    trận việt nhật đá thứ mấy hả các bác
  3. simba_vn

    simba_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    thứ hai 16/7 vào hồi 17h20 bác ah
  4. batzuvnjp

    batzuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác thích cá gì nào?
  5. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị ơi, nếu Nhật thắng chắc mấy ông sếp Nhật lại vênh váo lắm đây.Em thì luôn cố vũ cho tuyển Việt Nam rồi, nhưng mà e chừng chiều nay tuyển VN ....khó mà hoà được, chứ đừng nói đến chuyện thắng.Em nói có j sai các anh chị đừng mắng em mà tội nghiệp!Em chạy đây!!!
  6. batzuvnjp

    batzuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam vào tứ kết rùa quá!!!
  7. batsuvnjp

    batsuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ó,ôófâóffófùẵzùẳ​
  8. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày thi học bổng đi du học Nhật, thế là ở đại sứ quán cả ngày, sáng thi xong đến 12h30 lon ton ra ngoài ăn trưa, xung quanh chả có cái gì ăn, huhu, 1h quay lại đại sứ quán để chờ chiều thi tiếp........nhưng chưa đến giờ làm việc, và cứ thế mà đứng chờ ở ngoài cổng đại sứ quán nắng chang chang........mãi người ta mới cho vào sớm 1 tí.................Chiều thi xong..............lại đc về sớm vì lùi giờ lên......nhưng chót hẹn mámi 5h đón.............thế là cứ lon ton ở trong phòng multimedia của đại sứ quán nói chuyện cùng các anh chị em, bạn bè thi cùng khoa, và ko thi cùng khoa nhưng đang chờ vào thi vấn đáp.........Thế là ở lại thành ra có lợi, vừa học hỏi đc kinh nghiệm để 1-8 tới đến lượt mình thi vấn đáp đây........rồi quen đc thêm bao nhiêu anh chị, cô chú, toàn người học giỏi kinh!!!!!!!!..........Cuối cùng.........mọi người về....4h30 mình ra cổng.....và lại quá trình đứng dựa tường cổng đại sứ quán chờ mámi..............Mới quen thêm mấy anh, chú security ở đó nhưng chả nhẽ đứng nc lúc họ đang làm việc.........nên lại dựa tường chờ.......may có quyển tiểu thuyết đứng đọc.............quên thời gian........và cố quên rằng..........sự có mặt của...........là.............phía trước!
    To ex: Don''''t see ahead ''''cause I''''m afraid to catch ur looking!....But missing you!
    Được umbala8X sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 25/07/2007
  9. umbala8X

    umbala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lon ton trên tầng 2 xem danh sách thi, uôi........danh sách thi thạc sĩ, tiến sĩ dài kinh, đông ngưòi thi thế, rồi đến đại học, rồi đến cao đẳng, rồi đến trung cấp...........cái nào thi cũng khó, cũng cọ xát nhau......Cuối năm mới biết kết quả, mình, cùng tất cả mọi người thi đều rất hồi hộp, xin đc mấy số điện thoại của mấy cô thi tiến sĩ, và mấy bạn thi cao đẳng để còn báo nhau lúc biết kết quả mà đến xem.........
    ..........Hôm qua quả là 1 ngày vất cả............nhưng đúng thật, đi 1 đàng học 1 sàng khôn, hiểu biết thêm bao nhiêu khi vào đến ĐSQ nói chuyện đc với nhiều người..............Và cuộc thi này quả thật là khó.......nhưng 1-8 này mình vẫn phải cố gắng lên thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. batzuvnjp

    batzuvnjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thấy người ta đi học, mình lại thấy thèm!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này