1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mệt mỏi đã qua
    Cũng đã khỏi ốm...
    Tạm thời bỏ thuốc
    Vừa tham gia xong lớp học trên Ptalk
    Buồn ngủ lắm rồi nhưng sao chẳng muốn ngủ tý nào
    Đầu óc trống rỗng, empty
    Treo rồi
    Đi kiếm cái đầu tầu tự tử đây
    Chúc một tuần mới ba chấm . . .
  2. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    A2 thân,e vừa dùng Ctrl A de select all bai viet,Backspace 1 cái,everything biến mất.

    Gặp lại anh trong 1 ngày đông muộn.
    Chu Văn An ơi,sân trường còn vương màu hoa nắng?Anh có còn là anh của ngày xưa?
    ....anyway,everything changed.
    Lá vàng ko còn rơi trên áo trắng.chẳng còn ai hỏi em nắng hay mưa lãng mạn hon.
    Một mình đi giữa mùa đông Hà Nội,mong có anh trong cái hanh hao gió đổi chiều.Mình sẽ lại là nắng trên sân trường ngập lá thu bay.Chu Van An oi,cho em tro ve.
    Miss U,A2210D430
    Được sakuramoo sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 18/10/2008
  3. sakuramoo

    sakuramoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mua 1 chiếc váy cho mình.khá đẹp(mẹ bảo thế)
  4. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    大人になって来,<?-だね
  5. tmc7689

    tmc7689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Sinh viên nghèo, muốn kiếm ăn một chút mà xem ra khó quá.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thử đổi cách kiếm ăn đi. Thiếu gì cách. Bán chác mấy thứ đĩa đủng đó trên Forum đâu kiếm được bao tiền?! Ở đây mấy thứ đó có khi được share miễn phí mà.
  7. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại vừa say bí tí, lật đật trở về. Mất chừng 3 tiếng mới bò về đc đến nhà. Công nhận mình vẫn giỏi... say chả biết trời đất gì, về tới nhà chả còn tí sức nào... thế mà lại về được.
    Chưa phát nào say như phát này... hưk, sợ ....
  8. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    vừa đi thi về ốm rồi. Không biết đến tháng tư có khỏi không để còn đi nhật. =)) chắc tại hôm nay hà nội thay đổi khí trời :D
  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Thèm:
    - Đi spa ;;)
    - Bowling :D
    - Xem phin ^^
    - Lang cafe thang
    - Xốp binh, hết xừ áo Thu òy.....
    Zưng mờ chạ ai kiếm xiền hộ miềng, hị hị..........
  10. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    La liếm thôi, đ*o có chuyện gì!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này