1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Độ này lại nhiều thời gian trống mới chết chứ. Chẳng còn cái cảnh ngày nào cũng 10 tiết, dạy xong 5 tiết bên này lại hùng hục phi xe sang chỗ khác. Nhiều hôm cho sv làm bài mà suýt nữa thì ngủ gật. Bây giờ chúng nó thi học kỳ thì mình mất dạy. Thôi thì đi chơi vậy:
    - Thứ 7, chủ nhật này đi Sơn La ăn cưới
    - Thứ 6 tuần sau, đi chơi Noel (chưa biết là đi với ai) >< Có người rủ mình đi chơi Noel cùng từ đầu tháng mà mình lại kêu là bận
    - Chủ nhật, thứ 2 tuần sau: lại lên Tam Đảo chơi. Mà trên đấy có gì hay mà mọi ng đi lắm thế. Trời này lên đấy chỉ ngồi ôm nhau là sướng. Làm gì ở trên Tam Đảo bây giờ
    - Thứ 7, chủ nhật tuần sau nữa, đi Cẩm Phả trông thi, tiện thể đi đảo chơi luôn
    - Thứ 2 tiếp đó đi Đầm Đa- Hoà Bình với bọn sinh viên
    - Tuần đầu tiên của tháng 1 - được nghỉ Tết - có lẽ làm chuyến về Đà Nẵng-Quảng Ngãi mấy ngày nhỉ
    - Tuần thứ 3 của tháng - vẫn được nghỉ Tết - bằng mọi cách phải đi Sa Pa mới được
    Ối giời ơi lịch cứ kín thế này thì lấy đâu ra thời gian và sức để làm hết nhỉ. Bận quá đi mất
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Độ này lại nhiều thời gian trống mới chết chứ. Chẳng còn cái cảnh ngày nào cũng 10 tiết, dạy xong 5 tiết bên này lại hùng hục phi xe sang chỗ khác. Nhiều hôm cho sv làm bài mà suýt nữa thì ngủ gật. Bây giờ chúng nó thi học kỳ thì mình mất dạy. Thôi thì đi chơi vậy:
    - Thứ 7, chủ nhật này đi Sơn La ăn cưới
    - Thứ 6 tuần sau, đi chơi Noel (chưa biết là đi với ai) >< Có người rủ mình đi chơi Noel cùng từ đầu tháng mà mình lại kêu là bận
    - Chủ nhật, thứ 2 tuần sau: lại lên Tam Đảo chơi. Mà trên đấy có gì hay mà mọi ng đi lắm thế. Trời này lên đấy chỉ ngồi ôm nhau là sướng. Làm gì ở trên Tam Đảo bây giờ
    - Thứ 7, chủ nhật tuần sau nữa, đi Cẩm Phả trông thi, tiện thể đi đảo chơi luôn
    - Thứ 2 tiếp đó đi Đầm Đa- Hoà Bình với bọn sinh viên
    - Tuần đầu tiên của tháng 1 - được nghỉ Tết - có lẽ làm chuyến về Đà Nẵng-Quảng Ngãi mấy ngày nhỉ
    - Tuần thứ 3 của tháng - vẫn được nghỉ Tết - bằng mọi cách phải đi Sa Pa mới được
    Ối giời ơi lịch cứ kín thế này thì lấy đâu ra thời gian và sức để làm hết nhỉ. Bận quá đi mất
  3. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mít mà lại thấy...nhớ Nhật rồi. Mấy năm đầu Luna ở Nhật chắc cũng giống với Mít bây giờ, sợ ngày Tết ở Tokyo buồn còn phải đăng ký đi homestay cơ. Noel thì vui hơn, năm nào mọi người cũng tụ tập tổ chức SN cho mình, có những năm đi chơi lòng vòng cả đêm Noel quanh Tokyo. Rồi những năm sau thì vui hơn, có lẽ phải nói quen hơn mới đúng. Thế mà Luna cũng đón 8 cái Tết ở Nhật đó. Sau 8 năm, năm nay mới lại được đón Noel và Tết Tây ở VNam. Noel được ở bên cạnh người yêu quý thì chắc chắn là vui hơn nhưng Tết Tây chắc lại nhớ Tết bên đó hơn. Nhớ mọi năm tối Giao thừa ăn soba và xem Kouhaku, rồi đi lễ đền/chùa chen nhau đông nghịt, sáng mồng một ngủ dậy ăn ozoni này, secchiryori này...ui thèm quá. Xem ra toàn là kỷ niệm ăn uống nhưng ở Nhật ngày Tết cũng toàn ăn và xem TV thôi mà.
    Chia sẻ với Mít và những ai năm nay sẽ đón một mùa Giáng sinh và năm mới ở Nhật. Chúc mọi người vui vẻ nhé.
  4. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nghe Mít mà lại thấy...nhớ Nhật rồi. Mấy năm đầu Luna ở Nhật chắc cũng giống với Mít bây giờ, sợ ngày Tết ở Tokyo buồn còn phải đăng ký đi homestay cơ. Noel thì vui hơn, năm nào mọi người cũng tụ tập tổ chức SN cho mình, có những năm đi chơi lòng vòng cả đêm Noel quanh Tokyo. Rồi những năm sau thì vui hơn, có lẽ phải nói quen hơn mới đúng. Thế mà Luna cũng đón 8 cái Tết ở Nhật đó. Sau 8 năm, năm nay mới lại được đón Noel và Tết Tây ở VNam. Noel được ở bên cạnh người yêu quý thì chắc chắn là vui hơn nhưng Tết Tây chắc lại nhớ Tết bên đó hơn. Nhớ mọi năm tối Giao thừa ăn soba và xem Kouhaku, rồi đi lễ đền/chùa chen nhau đông nghịt, sáng mồng một ngủ dậy ăn ozoni này, secchiryori này...ui thèm quá. Xem ra toàn là kỷ niệm ăn uống nhưng ở Nhật ngày Tết cũng toàn ăn và xem TV thôi mà.
    Chia sẻ với Mít và những ai năm nay sẽ đón một mùa Giáng sinh và năm mới ở Nhật. Chúc mọi người vui vẻ nhé.
  5. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhớn rồi mà vẫn còn dại quá!!! Thế có nói rõ lý do bận để người ta thông cảm cho mình không? Nhỡ bảo bận rồi mà đến Noel lại nổi hứng muốn đi thì biết làm thế nào nhỉ? Thời buổi này mà cứ thẳng thừng deny là thiệt thòi lắm đó! (nhất là trong những dịp trọng đại thế này) Có lẽ nên bắt chước người Nhật, "Để mình xem xét lại đã nhé rồi mình sẽ gọi điện cho cậu sau". Không thấy gọi lại nữa thì người ta biết ngay là mình không có hứng thú nữa.
    Xem ra chị này cũng là con người "nhân hậu" chán, không nỡ "cố tình gây thương nhớ" cho người ta mà lại cho xơi bánh ngọt hiệu "Ngang Trái" và sữa hiệu "Thờ Vờ Trờ Trờ" ("Thất Vọng Tràn Trề") hi
    Gần Tết đi Sapa thì tuyệt quá! Em đi ké với chị gì ơi! Trên đó có chợ Tình thời đại mới hay lắm!
  6. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhớn rồi mà vẫn còn dại quá!!! Thế có nói rõ lý do bận để người ta thông cảm cho mình không? Nhỡ bảo bận rồi mà đến Noel lại nổi hứng muốn đi thì biết làm thế nào nhỉ? Thời buổi này mà cứ thẳng thừng deny là thiệt thòi lắm đó! (nhất là trong những dịp trọng đại thế này) Có lẽ nên bắt chước người Nhật, "Để mình xem xét lại đã nhé rồi mình sẽ gọi điện cho cậu sau". Không thấy gọi lại nữa thì người ta biết ngay là mình không có hứng thú nữa.
    Xem ra chị này cũng là con người "nhân hậu" chán, không nỡ "cố tình gây thương nhớ" cho người ta mà lại cho xơi bánh ngọt hiệu "Ngang Trái" và sữa hiệu "Thờ Vờ Trờ Trờ" ("Thất Vọng Tràn Trề") hi
    Gần Tết đi Sapa thì tuyệt quá! Em đi ké với chị gì ơi! Trên đó có chợ Tình thời đại mới hay lắm!
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Con Bung làm gì mà kế hoạch kín mít thế kia huh.Mi vẫn nhớ làm hộ ta cái việc ta nhờ vào đêm 30, rạng sáng mùng 1 đấy chứ
    To chi Luna: năm ngoái em mới lớ ngớ sang đây, đêm 31 được dẫn đi chơi Naritasan ở Chiba, rồi về bị cảm lạnh, gần chết. Năm nay định đi đền Meiji nhưng chắc để sang đến mùng 1 mới đi, ở nhà nằm trong chăn coi boxing cho sướng
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Con Bung làm gì mà kế hoạch kín mít thế kia huh.Mi vẫn nhớ làm hộ ta cái việc ta nhờ vào đêm 30, rạng sáng mùng 1 đấy chứ
    To chi Luna: năm ngoái em mới lớ ngớ sang đây, đêm 31 được dẫn đi chơi Naritasan ở Chiba, rồi về bị cảm lạnh, gần chết. Năm nay định đi đền Meiji nhưng chắc để sang đến mùng 1 mới đi, ở nhà nằm trong chăn coi boxing cho sướng
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật gì mà chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn,hichichic, bực cả mình...
  10. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật gì mà chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn,hichichic, bực cả mình...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này