1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vừa làm xong chuyến thứ nhất. Mới đi có 200 cây toàn đường đèo núi thôi mà về nhà đã quyết định là bỏ chuyến Tam Đảo vì không kham nổi Lúc đi, đi xe khách thì tỉnh như sáo, còn ngồi ăn bỏng ngô cả đường. Lúc về đi nhờ xe truyền hình VTV - xe nhà trai - mấy anh phóng viên, quay phim hót hay quá làm mình đạt kỷ lục chưa bao giờ "Livepool" tới 5 lần, làm các anh cứ xuýt xoa: khổ thân em tôi Trưa nay đi ăn cưới tiếp ko biết có gặp lại anh nào ko
    Thôi tính chuyện tuần sau, có lẽ phải thay vụ Tam Đảo bằng 1 vụ karaoke mới được
    Con Mít hâm: ta nhớ việc mi nhờ rồi nhưng mi muốn Tết Tây hay Tết ta. Nếu mà làm cái việc mi nhờ thì ta lại phải nhờ 1 người khác hộ tống à vì ta ko được đi đêm 1 mình như thế. Biết nhờ anh nào nhỉ, 1 list dài như thế mà ông nào cũng dễ tưởng bở Năm mới nhớ gửi quà cho ta nhé
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vừa làm xong chuyến thứ nhất. Mới đi có 200 cây toàn đường đèo núi thôi mà về nhà đã quyết định là bỏ chuyến Tam Đảo vì không kham nổi Lúc đi, đi xe khách thì tỉnh như sáo, còn ngồi ăn bỏng ngô cả đường. Lúc về đi nhờ xe truyền hình VTV - xe nhà trai - mấy anh phóng viên, quay phim hót hay quá làm mình đạt kỷ lục chưa bao giờ "Livepool" tới 5 lần, làm các anh cứ xuýt xoa: khổ thân em tôi Trưa nay đi ăn cưới tiếp ko biết có gặp lại anh nào ko
    Thôi tính chuyện tuần sau, có lẽ phải thay vụ Tam Đảo bằng 1 vụ karaoke mới được
    Con Mít hâm: ta nhớ việc mi nhờ rồi nhưng mi muốn Tết Tây hay Tết ta. Nếu mà làm cái việc mi nhờ thì ta lại phải nhờ 1 người khác hộ tống à vì ta ko được đi đêm 1 mình như thế. Biết nhờ anh nào nhỉ, 1 list dài như thế mà ông nào cũng dễ tưởng bở Năm mới nhớ gửi quà cho ta nhé
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi, đang ngồi yên lành thì tự nhiên điện trong nhà tắt ngóm, lọ mọ ra bật lại cái cầu dao thì chưa được 3min sau, nghe tạch một phát, mọi thiết bị điện trong nhà rủ nhau die cả loạt, chỉ có duy nhất mấy cái đèn là còn sáng. Gọi điện cầu cứu khắp nơi, đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà gọi cho ai cũng phải đến lần thứ 3 mới được á. Hic, nghe chỉ dẫn qua điện thoại thì ko hiểu gì, vì mình có hiểu gì về.....điện đâu. Đang khóc dở mếu dở thì nghe thấy tiếng anh hàng xóm bên cạnh về. May quá đi mất, mọi khi toàn 11,12h anh ý mới về, thế mà ko hiểu sao hôm nay lại về sớm thế, ko biết có phải điềm báo nhà mình.....bị tắt điện hay ko. Ông anh sang sửa xong, về nhà ngồi chưa ấm chỗ thì lại bị gõ cửa cầu cứu lần thứ 2: điện lại......tắt tiếp. Lần này thì nhà anh hết đồ để thay nên anh cũng......bó tay luôn. Anh ý tháo cái hỏng ra bảo mình chạy ra cửa hàng bách hóa mua về thay lại. Mình chạy ra cửa hàng, giơ ra bảo là muốn mua cái này, nhưng mấy bác nhân viên ở đấy nhìn ngắm một lúc rồi lắc đầu ko hiểu nó là cái gì, bảo ở đây ko bán, trong khi chính anh hàng xóm nhà mình mua ở đấy. Ông anh hàng xóm cũng ko biết làm thế nào đành chạy đi kiếm sợi dây đồng nối lại tạm. Bây giờ thì tạm ổn rồi nhưng ko biết là nó có ngóm tiếp lần nữa ko. Quá tam.....3 bận mà. Hừm, nhà toàn đàn bà con gái là khổ thế đấy, kiểu này phải kiếm BT về để thỉnh thoảng sửa điện dùm mới được
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi, đang ngồi yên lành thì tự nhiên điện trong nhà tắt ngóm, lọ mọ ra bật lại cái cầu dao thì chưa được 3min sau, nghe tạch một phát, mọi thiết bị điện trong nhà rủ nhau die cả loạt, chỉ có duy nhất mấy cái đèn là còn sáng. Gọi điện cầu cứu khắp nơi, đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà gọi cho ai cũng phải đến lần thứ 3 mới được á. Hic, nghe chỉ dẫn qua điện thoại thì ko hiểu gì, vì mình có hiểu gì về.....điện đâu. Đang khóc dở mếu dở thì nghe thấy tiếng anh hàng xóm bên cạnh về. May quá đi mất, mọi khi toàn 11,12h anh ý mới về, thế mà ko hiểu sao hôm nay lại về sớm thế, ko biết có phải điềm báo nhà mình.....bị tắt điện hay ko. Ông anh sang sửa xong, về nhà ngồi chưa ấm chỗ thì lại bị gõ cửa cầu cứu lần thứ 2: điện lại......tắt tiếp. Lần này thì nhà anh hết đồ để thay nên anh cũng......bó tay luôn. Anh ý tháo cái hỏng ra bảo mình chạy ra cửa hàng bách hóa mua về thay lại. Mình chạy ra cửa hàng, giơ ra bảo là muốn mua cái này, nhưng mấy bác nhân viên ở đấy nhìn ngắm một lúc rồi lắc đầu ko hiểu nó là cái gì, bảo ở đây ko bán, trong khi chính anh hàng xóm nhà mình mua ở đấy. Ông anh hàng xóm cũng ko biết làm thế nào đành chạy đi kiếm sợi dây đồng nối lại tạm. Bây giờ thì tạm ổn rồi nhưng ko biết là nó có ngóm tiếp lần nữa ko. Quá tam.....3 bận mà. Hừm, nhà toàn đàn bà con gái là khổ thế đấy, kiểu này phải kiếm BT về để thỉnh thoảng sửa điện dùm mới được
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Con Bung hấp: việc đấy thì phải làm vào tết ta chứ, tết tây thì còn nói chuyện gì nữa. Chọn đại một anh trẻ nhất trong list các anh giáo già của mi đê, bày đặt vẽ vời quá Ta vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì cho cái vụ của mi đâu, quên khuấy đi mất, giải quyết xong chưa????
    to Hoangtu: dạo này vùng sâu vùng xa nhà anh còn dùng được net ko mà em nhắn offline mãi ko thấy trả lời thế. Hay là để em bomb mail vào điện thoại cho tiện nhá
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 20/12/2004
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Con Bung hấp: việc đấy thì phải làm vào tết ta chứ, tết tây thì còn nói chuyện gì nữa. Chọn đại một anh trẻ nhất trong list các anh giáo già của mi đê, bày đặt vẽ vời quá Ta vẫn chưa nghĩ ra kế sách gì cho cái vụ của mi đâu, quên khuấy đi mất, giải quyết xong chưa????
    to Hoangtu: dạo này vùng sâu vùng xa nhà anh còn dùng được net ko mà em nhắn offline mãi ko thấy trả lời thế. Hay là để em bomb mail vào điện thoại cho tiện nhá
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 20/12/2004
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    8/12: working........
    9/12: working........
    10/12 working.......
    11/12: working.............
    12/12:working.............nhớ ra là mình thất hứa với một người..
    ..............................................
    13/12
    working...............................................
    14/12
    working...............................................
    15/12
    working...............................................
    16/12
    working...............................................
    17/12
    working...............................................
    18/12
    working...............................................
    19/12
    cũng working...............................................nghĩ ngợi quá nhiều, stress quá nhiều, hiểu ra mới thấy mình ngu quá nhiều....
    20/12
    working...............................................
    21/12....................phù............ship con lappy về, vứt nó đấy và thở đã.............ặc ặc...
    Ngày mai..............cũng working......hehe...........
    Ngày kia cũng working......................
    Ngày kìa lại working........................ặc ặc, lại còn phải chuẩn bị ảnh bác Hồ để tặng cháu Hà Vy nhân dịp đầy tháng.................
    Noel mới gọi là working đúng nghĩa, ặc ặc, nhất định Christmas Eve sẽ phải bùng thôi, bùng đi tiêu xiền, hehe....không nó lại rời vào chân sưng vù....hè hè....hè..........
    Ước gì, mai mình không phải làm việc..............Ước gì anh ở đây giờ này, ặc ặc...
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    8/12: working........
    9/12: working........
    10/12 working.......
    11/12: working.............
    12/12:working.............nhớ ra là mình thất hứa với một người..
    ..............................................
    13/12
    working...............................................
    14/12
    working...............................................
    15/12
    working...............................................
    16/12
    working...............................................
    17/12
    working...............................................
    18/12
    working...............................................
    19/12
    cũng working...............................................nghĩ ngợi quá nhiều, stress quá nhiều, hiểu ra mới thấy mình ngu quá nhiều....
    20/12
    working...............................................
    21/12....................phù............ship con lappy về, vứt nó đấy và thở đã.............ặc ặc...
    Ngày mai..............cũng working......hehe...........
    Ngày kia cũng working......................
    Ngày kìa lại working........................ặc ặc, lại còn phải chuẩn bị ảnh bác Hồ để tặng cháu Hà Vy nhân dịp đầy tháng.................
    Noel mới gọi là working đúng nghĩa, ặc ặc, nhất định Christmas Eve sẽ phải bùng thôi, bùng đi tiêu xiền, hehe....không nó lại rời vào chân sưng vù....hè hè....hè..........
    Ước gì, mai mình không phải làm việc..............Ước gì anh ở đây giờ này, ặc ặc...
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    1-12.......thinking of...
    2-12........think king of....
    ...............
    30-12.........thinking of....
    31-12.........thinking of...
    2005 ......thinking of...
    2006 ......thinking of...
    ...............
    2100......thinking of....
    À mà không hiểu đến năm 2100 mình đang vi vu ở đâu ?
    Hôm nọ nhận được tin nhắn của 1 bà mẹ trẻ, nghe nói 23 này có một bữa tiệc kết nạp 1 thành viên JC mới. Vụ này có vẻ hay đây !! Chú mừng chúc mừng !
    Hôm qua mình đi khám tai, bác sĩ bảo: " 80% dùng thuê bao Free one của Sfone bị ngãng tai, hehhehe, làm thế nào bây giờ ?"
  10. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    1-12.......thinking of...
    2-12........think king of....
    ...............
    30-12.........thinking of....
    31-12.........thinking of...
    2005 ......thinking of...
    2006 ......thinking of...
    ...............
    2100......thinking of....
    À mà không hiểu đến năm 2100 mình đang vi vu ở đâu ?
    Hôm nọ nhận được tin nhắn của 1 bà mẹ trẻ, nghe nói 23 này có một bữa tiệc kết nạp 1 thành viên JC mới. Vụ này có vẻ hay đây !! Chú mừng chúc mừng !
    Hôm qua mình đi khám tai, bác sĩ bảo: " 80% dùng thuê bao Free one của Sfone bị ngãng tai, hehhehe, làm thế nào bây giờ ?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này