1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát
    01-10 ---> 5-12 : Stress & nightmare, hic hic
    5-12 ----> Now : Nightmare & stress continuously, hic hic
    ngày mai (22-12) : Tiếp tục cái sự nghiệp đầy rẫy xì trét này, hờ hờ, cho đến lúc nào không chịu nổi nữa thì ... gone
    Hic, kiểu này muốn sống thọ chắc phải bỏ nghề thôi. À mà tại sao lại phải sống thọ nhỉ. Hôm trước chán chán, bùng làm tận 4 ngày liền, đang định xin nghỉ 1 tháng để đi an dưỡng, được 2 ngày thì lão sếp gọi điện đến giục đi làm. Lão bảo : "Em ơi, cuộc sống này thật là ngắn ngủi, trong mọi việc hãy cống hiến chừng nào còn sức lực, đừng để thời gian trôi qua rồi lại hối tiếc vì những gì mình chưa cố gắng hết sức". Ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Nhưng mà sếp ơi, cái tinh thần nó đang trì trệ thế này thì làm sao mà cống hiến cho được. Kiểu gì thì kiểu, sau đợt này cũng phải bùng đi đâu đó ... bơi chời 1 thời gian cho đã đời, cho thoả chí tang bồng đời giai đã.
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 22/12/2004
  2. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Bon chen phát
    01-10 ---> 5-12 : Stress & nightmare, hic hic
    5-12 ----> Now : Nightmare & stress continuously, hic hic
    ngày mai (22-12) : Tiếp tục cái sự nghiệp đầy rẫy xì trét này, hờ hờ, cho đến lúc nào không chịu nổi nữa thì ... gone
    Hic, kiểu này muốn sống thọ chắc phải bỏ nghề thôi. À mà tại sao lại phải sống thọ nhỉ. Hôm trước chán chán, bùng làm tận 4 ngày liền, đang định xin nghỉ 1 tháng để đi an dưỡng, được 2 ngày thì lão sếp gọi điện đến giục đi làm. Lão bảo : "Em ơi, cuộc sống này thật là ngắn ngủi, trong mọi việc hãy cống hiến chừng nào còn sức lực, đừng để thời gian trôi qua rồi lại hối tiếc vì những gì mình chưa cố gắng hết sức". Ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng. Nhưng mà sếp ơi, cái tinh thần nó đang trì trệ thế này thì làm sao mà cống hiến cho được. Kiểu gì thì kiểu, sau đợt này cũng phải bùng đi đâu đó ... bơi chời 1 thời gian cho đã đời, cho thoả chí tang bồng đời giai đã.
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 22/12/2004
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang stress quá. Nhiều lúc ko biết phải xoay sở thế nào nữa
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang stress quá. Nhiều lúc ko biết phải xoay sở thế nào nữa
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lại vào bon chen cái
    - Thứ 2 đi đám cưới, tiêu hết 200k. Chiều đi trông thi, gặp 1 ông ở khoa, chẳng hiểu ông í đùa hay thật buông 1 câu làm mình ức ko chịu được
    - Thứ 3 dạy 10 tiết. Chiều gặp phải mấy thằng sinh viên bất trị, đi học chỉ để điểm danh. Giám thị vừa điểm danh xong, mình nói luôn: điểm danh xong rồi đấy, mời anh X, Y, Z ra khỏi lớp. Thằng X đứng ngay dậy và đi ra, thế mới ức. Thằng Y và Z thì e mình nên ngồi im. Tối về đang ăn cơm thì bị rụng mất cái răng giả (thế là ai cũng biết mình có răng giả rồi).
    Ti toe mới có cái đầu DVD vác về thì tự nhiên dở chứng ko thèm đọc đĩa. Ức quá không biết
    - Thứ 4, sáng có 1 cái họp, đến vay tiền 1 đồng chí ở khoa để đi chữa răng vậy. À sẽ phải vác cái đầu DVD đến nhờ thợ của khoa xem xét hộ vậy. Trưa bọn sinh viên tổ chức party Xmas, chúng nó rủ mình đến, lại phải mất tiền mua quà cho chúng nó đây. Chiều sẽ đến viện để chữa răng
    - Thứ 5 chưa biết
    Mà độ này lắm người broken heart thế nhỉ. Sơ sơ trong khoa mình đã có ít nhất là 5 rồi. TRong vòng 1 tuần đã nghe tới 3 vụ rồi. Hmm
  6. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lại vào bon chen cái
    - Thứ 2 đi đám cưới, tiêu hết 200k. Chiều đi trông thi, gặp 1 ông ở khoa, chẳng hiểu ông í đùa hay thật buông 1 câu làm mình ức ko chịu được
    - Thứ 3 dạy 10 tiết. Chiều gặp phải mấy thằng sinh viên bất trị, đi học chỉ để điểm danh. Giám thị vừa điểm danh xong, mình nói luôn: điểm danh xong rồi đấy, mời anh X, Y, Z ra khỏi lớp. Thằng X đứng ngay dậy và đi ra, thế mới ức. Thằng Y và Z thì e mình nên ngồi im. Tối về đang ăn cơm thì bị rụng mất cái răng giả (thế là ai cũng biết mình có răng giả rồi).
    Ti toe mới có cái đầu DVD vác về thì tự nhiên dở chứng ko thèm đọc đĩa. Ức quá không biết
    - Thứ 4, sáng có 1 cái họp, đến vay tiền 1 đồng chí ở khoa để đi chữa răng vậy. À sẽ phải vác cái đầu DVD đến nhờ thợ của khoa xem xét hộ vậy. Trưa bọn sinh viên tổ chức party Xmas, chúng nó rủ mình đến, lại phải mất tiền mua quà cho chúng nó đây. Chiều sẽ đến viện để chữa răng
    - Thứ 5 chưa biết
    Mà độ này lắm người broken heart thế nhỉ. Sơ sơ trong khoa mình đã có ít nhất là 5 rồi. TRong vòng 1 tuần đã nghe tới 3 vụ rồi. Hmm
  7. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, JC nhà mình dạo này ai cũng bận bịu thế nhỉ? Kiểu này năm tới về nhà thì ai cũng rủng rỉnh lắm đây...... Noel chả biết làm cái quái gì cho hết ngày. Hi vọng là cái cuộc phỏng vấn ngày mai ok, như thế thì sẽ có cơ hội vác ba lô đi làm chuyến Eurolines vài nơi cơ bản, cũng là chuẩn bị là để đi theo bác Len Aldis với cái vụ justice for Vietnamese victims of Agent Orange. Hê hê, ai ngờ lại được theo bác này làm cái việc mang tính ''nhân đạo'' to tát nhất trong cuộc đời.
  8. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, JC nhà mình dạo này ai cũng bận bịu thế nhỉ? Kiểu này năm tới về nhà thì ai cũng rủng rỉnh lắm đây...... Noel chả biết làm cái quái gì cho hết ngày. Hi vọng là cái cuộc phỏng vấn ngày mai ok, như thế thì sẽ có cơ hội vác ba lô đi làm chuyến Eurolines vài nơi cơ bản, cũng là chuẩn bị là để đi theo bác Len Aldis với cái vụ justice for Vietnamese victims of Agent Orange. Hê hê, ai ngờ lại được theo bác này làm cái việc mang tính ''nhân đạo'' to tát nhất trong cuộc đời.
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    gần 1h30 mà chả ngủ được cái gì cả, mai phải đi sớm nữa, ko khéo mấy rồi lại mất ngủ thì chít. Lúc này là ko được phép ốm
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    gần 1h30 mà chả ngủ được cái gì cả, mai phải đi sớm nữa, ko khéo mấy rồi lại mất ngủ thì chít. Lúc này là ko được phép ốm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này