1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nằm lên giường đắp chăn... nhăm mắt nghĩ về người minh thương yêu nhất... 5 phút sau là ngủ tít ngay. mai là lại khoe ngay ý mà
  2. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nằm lên giường đắp chăn... nhăm mắt nghĩ về người minh thương yêu nhất... 5 phút sau là ngủ tít ngay. mai là lại khoe ngay ý mà
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn say, say va? say. Sao uống mafi ma? không say.
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ta muốn say, say va? say. Sao uống mafi ma? không say.
  5. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi, rảnh rỗi và lại nhiều tiền mới hay chứ. Mình có thời gian với có tiền nên có ăn chơi sa đoạ một tí, thân hình hơi gầy đi một tí thế mà có đứa thối mồm nó lại bảo là cơ quan mình lắm việc, mình không có tiền, ăn uống kém tắm nên gầy mòn đi như thế.
    Mai đi ăn tiệc mà chả biết tổ chức lúc mấy giờ đây. Đúng là cuối năm, tiệc tùng lu bu suốt ngày. Mà sướng nhất là cái trò bia rượu buổi trưa rồi buổi chiều bỏ việc đi ngủ, đúng là đã đời.
  6. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm rồi, rảnh rỗi và lại nhiều tiền mới hay chứ. Mình có thời gian với có tiền nên có ăn chơi sa đoạ một tí, thân hình hơi gầy đi một tí thế mà có đứa thối mồm nó lại bảo là cơ quan mình lắm việc, mình không có tiền, ăn uống kém tắm nên gầy mòn đi như thế.
    Mai đi ăn tiệc mà chả biết tổ chức lúc mấy giờ đây. Đúng là cuối năm, tiệc tùng lu bu suốt ngày. Mà sướng nhất là cái trò bia rượu buổi trưa rồi buổi chiều bỏ việc đi ngủ, đúng là đã đời.
  7. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tiền ở đâu ra mà nhiều thế, đưa đây tiêu hộ cho. Chả bù cho mình quanh năm đầu tắt mặt tối ở cái xó chợ mà xiền thi vẫn chẳng đủ mua cháo ăn cầm hơi.
    Mà hình như dạo này JC có vài vụ heart broken thì phải, nghe đâu là một vài nhân sự nữ......
    Có đôi khi ta tự hỏi mình đang đi về đâu, tại sao lại biết quá nhiều chuyện như vậy? Có những chuyện lẽ ra không nên biết thì lại biết đến chân tơ kẽ tóc, như là lấy kính hiển vi điện tử ra soi lên đến từng con vi trùng vậy. Còn những chuyện nên biết, ví dụ như.... "Người con trai lấy vợ cần biết", etc... thì lại chẳng biết tí gì cả. Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn có đứa bảo mặt mình như trẻ con, hay là tại nó thấy mình trẻ lâu nó ghen ăn tức ở, mồm nó bốc mùi lên thế nhỉ. Đã thế ông uất lên ông lại chẳng làm cho vài con sẹo lên mặt nhìn cho ngầu đời bây giờ.
    Hôm nọ thì được ông em ở phường Đờn ca tài tử nhìn tay mình rồi phán : Nhìn chỉ tay của bác thấy cái gì cũng đứt phừn phựt, tình duyên thì đứt phừn phựt đằng tình duyên, sự nghiệp thì nếu sướng thì tột đỉnh vinh quang, còn không thì lầm than nô lệ. Mẹc xà lù bú dù con khỉ đột. Nhưng mà thôi kệ, tính mình chẳng cáu giận hay thù dai được lâu, nó nói thế thì cứ để nó nói cho sướng mồm.
    À hôm nay đã là ngày 23 rồi, là một cái ngày trọng đại mà cách đây 24 năm 01 tháng, một vì tinh tú bùng sáng ở bầu trời phương Bắc báo hiệu sự xuất hiện của một....... của một..... gì quên mất cách diễn đạt rồi, e hèm. Nhắc đến ngày 23 mới chợt nhớ ra là mình đang nhớ Bác vô cùng. Bác ơi, Bác còn ở nơi nao mà sao không về với cháu sơm sớm........
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 23/12/2004
  8. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tiền ở đâu ra mà nhiều thế, đưa đây tiêu hộ cho. Chả bù cho mình quanh năm đầu tắt mặt tối ở cái xó chợ mà xiền thi vẫn chẳng đủ mua cháo ăn cầm hơi.
    Mà hình như dạo này JC có vài vụ heart broken thì phải, nghe đâu là một vài nhân sự nữ......
    Có đôi khi ta tự hỏi mình đang đi về đâu, tại sao lại biết quá nhiều chuyện như vậy? Có những chuyện lẽ ra không nên biết thì lại biết đến chân tơ kẽ tóc, như là lấy kính hiển vi điện tử ra soi lên đến từng con vi trùng vậy. Còn những chuyện nên biết, ví dụ như.... "Người con trai lấy vợ cần biết", etc... thì lại chẳng biết tí gì cả. Ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn có đứa bảo mặt mình như trẻ con, hay là tại nó thấy mình trẻ lâu nó ghen ăn tức ở, mồm nó bốc mùi lên thế nhỉ. Đã thế ông uất lên ông lại chẳng làm cho vài con sẹo lên mặt nhìn cho ngầu đời bây giờ.
    Hôm nọ thì được ông em ở phường Đờn ca tài tử nhìn tay mình rồi phán : Nhìn chỉ tay của bác thấy cái gì cũng đứt phừn phựt, tình duyên thì đứt phừn phựt đằng tình duyên, sự nghiệp thì nếu sướng thì tột đỉnh vinh quang, còn không thì lầm than nô lệ. Mẹc xà lù bú dù con khỉ đột. Nhưng mà thôi kệ, tính mình chẳng cáu giận hay thù dai được lâu, nó nói thế thì cứ để nó nói cho sướng mồm.
    À hôm nay đã là ngày 23 rồi, là một cái ngày trọng đại mà cách đây 24 năm 01 tháng, một vì tinh tú bùng sáng ở bầu trời phương Bắc báo hiệu sự xuất hiện của một....... của một..... gì quên mất cách diễn đạt rồi, e hèm. Nhắc đến ngày 23 mới chợt nhớ ra là mình đang nhớ Bác vô cùng. Bác ơi, Bác còn ở nơi nao mà sao không về với cháu sơm sớm........
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 23/12/2004
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầy tháng bé Hà Vy nhà chị Pig, ai đi ăn đầy tháng cho em gửi lời chúc đến bé và gia đình nhé
    Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ. Em chuồn đi biển chơi đây, đêm tối mai mới về cơ
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầy tháng bé Hà Vy nhà chị Pig, ai đi ăn đầy tháng cho em gửi lời chúc đến bé và gia đình nhé
    Chúc cả nhà Giáng Sinh vui vẻ. Em chuồn đi biển chơi đây, đêm tối mai mới về cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này