1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ MÃI KHÔNG HẾT...
    2004.12.24 23:45
    Đang ngồi trên căn gác nhỏ thân yêu, trong cái chăn ấm cũng thân yêu. Mắt chăm chú nhìn màn hình, tay lả lướt gõ bàn phím chat với các tình yêu, tai bắt đầu quen với những cái gọi là nhạc nhẽo trong cái hầm bà lằng gọi là ổ cứng 120GB nhạc + phim thì cái điện thoại thân yêu của mình nó bắt đầu rung, bắt đầu kêu.
    Alô - Khóc...
    Alô - Nói gì đi...
    Nói gì-Gì cũng được...
    Đang ở đâu đấy - Không biết
    Không biết là ở đâu - Đường Điện Biên Phủ
    Cụ thể là chỗ nào - À không, Trần Phú...
    Chờ đấy nhé - Khóc...
    10 hay 15 phút gì đó kể cả mặc quần áo và lấy xe, và căng mắt ra nhìn đường tìm người thì cũng đến được chỗ cần phải đến.
    Tạm thế đã, giờ phải đi giải quyết hậu quả vụ tuần trước nữa, tí về tiếp tục.
  2. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ MÃI KHÔNG HẾT...
    2004.12.24 23:45
    Đang ngồi trên căn gác nhỏ thân yêu, trong cái chăn ấm cũng thân yêu. Mắt chăm chú nhìn màn hình, tay lả lướt gõ bàn phím chat với các tình yêu, tai bắt đầu quen với những cái gọi là nhạc nhẽo trong cái hầm bà lằng gọi là ổ cứng 120GB nhạc + phim thì cái điện thoại thân yêu của mình nó bắt đầu rung, bắt đầu kêu.
    Alô - Khóc...
    Alô - Nói gì đi...
    Nói gì-Gì cũng được...
    Đang ở đâu đấy - Không biết
    Không biết là ở đâu - Đường Điện Biên Phủ
    Cụ thể là chỗ nào - À không, Trần Phú...
    Chờ đấy nhé - Khóc...
    10 hay 15 phút gì đó kể cả mặc quần áo và lấy xe, và căng mắt ra nhìn đường tìm người thì cũng đến được chỗ cần phải đến.
    Tạm thế đã, giờ phải đi giải quyết hậu quả vụ tuần trước nữa, tí về tiếp tục.
  3. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ MÃI KHÔNG HẾT... (tiếp)
    Đang đến đoạn nào rồi ý nhỉ, à đoạn tìm được người. Mà tự dưng hôm qua có tiết mục tiết kiệm điện năng hay sao mà đường phố cứ tối tối là. Vừa đi vừa ngó nghiêng, mắt đảo như rang lạc để tìm người, cuối cùng cũng đi quá chỗ cần dừng xe thật, hẹ hẹ.
    Có bận gì không? - Không, chả bận gì cả (hỏi vớ hỏi vẩn, bận mà còn mò ra đây à)
    Đang làm gì thế? - Không làm gì cả
    Ra Văn Chương đi thế nào? - Cứ đi đi, thẳng đường này ra kia cái đã.
    Lại đi, vẫn vừa đi vừa khóc. Mặc kệ, mình vẫn vừa đi vừa cười và không thể bỏ qua cái màn mắt rang lạc trên đường được, mấy khi đường phố lại nhiều các em xinh tươi như thế.. Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, may quá rẽ phải rồi, ngõ cụt . Cậy khe cửa, nhét nhét, ấn ấn cái gói khỉ gì vào trong, rồi tự dưng có tiếng chó sủa từ trong đấy ra, may quá không phải mình, không thì có khi lại cụt cái ngón tay thì chết. Thế là xong cái Văn Chương, quay xe, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải đi thẳng tiếp.
    Mà lại đến giờ cơm trưa rồi, lơ cơm, lơ nước mắm, lơ thịt tí đã. Rảnh lại tiếp tục
  4. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN KỂ MÃI KHÔNG HẾT... (tiếp)
    Đang đến đoạn nào rồi ý nhỉ, à đoạn tìm được người. Mà tự dưng hôm qua có tiết mục tiết kiệm điện năng hay sao mà đường phố cứ tối tối là. Vừa đi vừa ngó nghiêng, mắt đảo như rang lạc để tìm người, cuối cùng cũng đi quá chỗ cần dừng xe thật, hẹ hẹ.
    Có bận gì không? - Không, chả bận gì cả (hỏi vớ hỏi vẩn, bận mà còn mò ra đây à)
    Đang làm gì thế? - Không làm gì cả
    Ra Văn Chương đi thế nào? - Cứ đi đi, thẳng đường này ra kia cái đã.
    Lại đi, vẫn vừa đi vừa khóc. Mặc kệ, mình vẫn vừa đi vừa cười và không thể bỏ qua cái màn mắt rang lạc trên đường được, mấy khi đường phố lại nhiều các em xinh tươi như thế.. Đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ trái, may quá rẽ phải rồi, ngõ cụt . Cậy khe cửa, nhét nhét, ấn ấn cái gói khỉ gì vào trong, rồi tự dưng có tiếng chó sủa từ trong đấy ra, may quá không phải mình, không thì có khi lại cụt cái ngón tay thì chết. Thế là xong cái Văn Chương, quay xe, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải đi thẳng tiếp.
    Mà lại đến giờ cơm trưa rồi, lơ cơm, lơ nước mắm, lơ thịt tí đã. Rảnh lại tiếp tục
  5. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bác gì gì ở trang trước kể chuyện gì mà chán thế huh? Bây giờ mới nhớ ra là đêm hôm qua - đêm Noel mà mình lại mơ một giấc mơ rất chi là tồi tệ - mơ thấy bị đuổi việc, hichic
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 26/12/2004
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bác gì gì ở trang trước kể chuyện gì mà chán thế huh? Bây giờ mới nhớ ra là đêm hôm qua - đêm Noel mà mình lại mơ một giấc mơ rất chi là tồi tệ - mơ thấy bị đuổi việc, hichic
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 26/12/2004
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em đang do dự ko biết có nên tập uống rượu ko.Hôm nọ đã thử nhấp một ngụm champagne sữa, thấy cũng ngon phết, nhưng mà sau đấy thì thấy hơi khó chịu, ko biết là tại rượu hay tại thức ăn nữa.
    Cuối năm mà cứ thấy chán chán thế nào ấy nhỉ?
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em đang do dự ko biết có nên tập uống rượu ko.Hôm nọ đã thử nhấp một ngụm champagne sữa, thấy cũng ngon phết, nhưng mà sau đấy thì thấy hơi khó chịu, ko biết là tại rượu hay tại thức ăn nữa.
    Cuối năm mà cứ thấy chán chán thế nào ấy nhỉ?
  9. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cún và cái cột điện...
    Đang đi thẳng, lại dừng. Người Việt mình có cái tính rất vui là đường to hay đường nhỏ, đường quốc lộ hay đường làng, thích thì đi, không thích thì dừng. Tất nhiên chúng tôi cũng tự hào là người Việt Nam.
    Mấy giờ rồi nhỉ? Cũng sang ngày 25 rồi đấy nhỉ - Ừ...
    Cười cái gì đấy? - Ừ không... ( khi nào bạn lạnh quá thì cơ và da mặt nó co lại, cổ họng nó phát ra tiếng, tai ù đi không nghe rõ, bạn sẽ có cảm giác như mình đang cười, giống như người ta bị điện giật hay cảnh chó thui ý)
    Lại tiếp tục đi, qua ngã năm, qua ngã tư, tự dưng em nó (sau đây sẽ gọi là cô N1) chả nói chả rằng dừng xe lại, quay, đường ngược chiều tiến, trèo xe lên vỉa hè. Hoá ra đuổi theo một thằng lầm lũi sải bước trên vỉa hè. Sau đấy 2 con thằng rượt đuổi kiểu xe máy và người đi bộ một lúc rồi đi ra góc ngã tư ngồi tâm sự. Mình nhìn lại thấy cạnh mình bên phải là cái cột điện, bên trái là cái cột biển báo hiệu đường bộ. Ợ, trời lạnh cơ mà, sao tai mình lại dài ra nhỉ. Tự dưng thấy nhớ cái câu chó tiền rưỡi các cụ hay nói qúa. Mà cũng lại thấy buồn buồn, nên cười, khóc hay ghếch chân đây nhỉ .
    Ơ mà lơ cơm lơ canh đã.
  10. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cún và cái cột điện...
    Đang đi thẳng, lại dừng. Người Việt mình có cái tính rất vui là đường to hay đường nhỏ, đường quốc lộ hay đường làng, thích thì đi, không thích thì dừng. Tất nhiên chúng tôi cũng tự hào là người Việt Nam.
    Mấy giờ rồi nhỉ? Cũng sang ngày 25 rồi đấy nhỉ - Ừ...
    Cười cái gì đấy? - Ừ không... ( khi nào bạn lạnh quá thì cơ và da mặt nó co lại, cổ họng nó phát ra tiếng, tai ù đi không nghe rõ, bạn sẽ có cảm giác như mình đang cười, giống như người ta bị điện giật hay cảnh chó thui ý)
    Lại tiếp tục đi, qua ngã năm, qua ngã tư, tự dưng em nó (sau đây sẽ gọi là cô N1) chả nói chả rằng dừng xe lại, quay, đường ngược chiều tiến, trèo xe lên vỉa hè. Hoá ra đuổi theo một thằng lầm lũi sải bước trên vỉa hè. Sau đấy 2 con thằng rượt đuổi kiểu xe máy và người đi bộ một lúc rồi đi ra góc ngã tư ngồi tâm sự. Mình nhìn lại thấy cạnh mình bên phải là cái cột điện, bên trái là cái cột biển báo hiệu đường bộ. Ợ, trời lạnh cơ mà, sao tai mình lại dài ra nhỉ. Tự dưng thấy nhớ cái câu chó tiền rưỡi các cụ hay nói qúa. Mà cũng lại thấy buồn buồn, nên cười, khóc hay ghếch chân đây nhỉ .
    Ơ mà lơ cơm lơ canh đã.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này