1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 28 tháng 12, tức 17-11 âm lịch, còn có 43 ngày nữa là Tết, ôi sao mình mong đến Tết thế không biết, xem nào Tết được chị Et mừng tuổi, được đi nhậu với các "chiến hữu" Jc, và cái quan trọng nhất, Tết "được" ra Hà Nội.
    Xem dự báo thời tiết thấy ngoài đó đang rất lạnh, có vẻ như thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng mọi người, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, chúc toàn thể mọi người khoẻ mạnh, hạnh phúc, làm việc ít nhưng vẫn có nhiều tiền, cái gì không vui gạt qua một bên, thời gian rảnh rỗi thay vì nghĩ ngợi linh tinh hãy đến thăm bé Hà Vy... Tiền nhiều quá không biết làm gì thì... gửi vào TK của Gos,đợi Tết Gos về đi nhậu.
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 28 tháng 12, tức 17-11 âm lịch, còn có 43 ngày nữa là Tết, ôi sao mình mong đến Tết thế không biết, xem nào Tết được chị Et mừng tuổi, được đi nhậu với các "chiến hữu" Jc, và cái quan trọng nhất, Tết "được" ra Hà Nội.
    Xem dự báo thời tiết thấy ngoài đó đang rất lạnh, có vẻ như thời tiết đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng mọi người, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, chúc toàn thể mọi người khoẻ mạnh, hạnh phúc, làm việc ít nhưng vẫn có nhiều tiền, cái gì không vui gạt qua một bên, thời gian rảnh rỗi thay vì nghĩ ngợi linh tinh hãy đến thăm bé Hà Vy... Tiền nhiều quá không biết làm gì thì... gửi vào TK của Gos,đợi Tết Gos về đi nhậu.
  3. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay rỗi rãi mới đi xem phim Rắn khổng lồ với một JCer. Chà, quả là một phim đáng xem! Phim này kinh dị phết, rắn rết bò lổm ngổm, mồm nhai nhóp nhép, lại đúng mùa kết đôi, con nọ quấn con kia thành từng búi. Ơ nhưng mà sao đoạn không có con rắn nào lại vẫn thấy tiếng chóp chép liên hồi, mà lại từ phía sau, cứ tưởng có rắn thật xuất hiện trong rạp, giật mình quay lại thì hoá ra có một số thằng con ngồi hàng ghế sau xem chừng cũng muốn bắt chước loài rắn quấn quít trên phim, hic hic. Trời thì lạnh mà ngồi xem thì cứ toát hết cả mồ hôi, bái phục, đúng là hậu sinh khả ố. Chẳng nhẽ sẵn có cam ở đấy lại giở ra làm vài kiểu rồi ít bữa nữa báo chí lại được dịp rùm beng "Hết cafe Thanh Đa rồi đến đèn mờ Tháng Tám".
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 28/12/2004
  4. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay rỗi rãi mới đi xem phim Rắn khổng lồ với một JCer. Chà, quả là một phim đáng xem! Phim này kinh dị phết, rắn rết bò lổm ngổm, mồm nhai nhóp nhép, lại đúng mùa kết đôi, con nọ quấn con kia thành từng búi. Ơ nhưng mà sao đoạn không có con rắn nào lại vẫn thấy tiếng chóp chép liên hồi, mà lại từ phía sau, cứ tưởng có rắn thật xuất hiện trong rạp, giật mình quay lại thì hoá ra có một số thằng con ngồi hàng ghế sau xem chừng cũng muốn bắt chước loài rắn quấn quít trên phim, hic hic. Trời thì lạnh mà ngồi xem thì cứ toát hết cả mồ hôi, bái phục, đúng là hậu sinh khả ố. Chẳng nhẽ sẵn có cam ở đấy lại giở ra làm vài kiểu rồi ít bữa nữa báo chí lại được dịp rùm beng "Hết cafe Thanh Đa rồi đến đèn mờ Tháng Tám".
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 28/12/2004
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hợ, rắn rít gì thế, sao bé không được biết vụ này nhỉ. Thảo nào hôm nay từ lúc 12h đến 1h30 gọi cho mấy cái số 09... toàn thấy ngoài vùng phủ sóng. Hoá ra trong vùng có rắn, chắc bị rắn nó đuổi chạy ác quá nên điện thoại mất sóng. Hết sức tranh thủ, không thừa không thiếu một phút nghỉ trưa nào.
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 28/12/2004
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hợ, rắn rít gì thế, sao bé không được biết vụ này nhỉ. Thảo nào hôm nay từ lúc 12h đến 1h30 gọi cho mấy cái số 09... toàn thấy ngoài vùng phủ sóng. Hoá ra trong vùng có rắn, chắc bị rắn nó đuổi chạy ác quá nên điện thoại mất sóng. Hết sức tranh thủ, không thừa không thiếu một phút nghỉ trưa nào.
    Được khongsaurang sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 28/12/2004
  7. Kisssunny

    Kisssunny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn giúp mình dịch những dòng thoại dưới này với..Thanks
    大T-?,fち,f,"と楽-,"で!!,ぁ?Quangの"と?,,
    fz,fね??ff"迷f',"?ほ,"と?,
    まYまYfffT,"てYなぁ?,
    ,"っぱひ,みち,f,"Oっち,fって,-"のね?,
    大T-にKenとS火にO"?<と話-て,<ので?o"に
    Oく"とになっY,? ,,~ってみ,^?と?ってまT?,
  8. Kisssunny

    Kisssunny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hi, các bạn giúp mình dịch những dòng thoại dưới này với..Thanks
    大T-?,fち,f,"と楽-,"で!!,ぁ?Quangの"と?,,
    fz,fね??ff"迷f',"?ほ,"と?,
    まYまYfffT,"てYなぁ?,
    ,"っぱひ,みち,f,"Oっち,fって,-"のね?,
    大T-にKenとS火にO"?<と話-て,<ので?o"に
    Oく"とになっY,? ,,~ってみ,^?と?ってまT?,
  9. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên công sở thật là xa hoa, đến ngồi bật laptop, bật PDA, pha một cốc trà để bên cạnh rồi ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng liếc mắt lên cái màn hình xem liệu có ai gửi thư hay gọi mình ở cửa sổ chat không.
    Người Việt mình sướng ở chỗ thích làm gì thì làm được ngay. Kệ bố con thằng nào phản đối thì phản đối, việc ta ta cứ làm đã.
    Thật tự hào là người Việt Nam.
    Gửi Sunny: tớ có hỏi anh bạn babefish hộ cậu, thấy anh ta nói đại ý cái đoạn của cậu là có đứa nào đấy nó chúc mừng năm mới đến cậu. Bác nào giỏi văn thì vào viết lại cho nó ngon nhỉ .
  10. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên công sở thật là xa hoa, đến ngồi bật laptop, bật PDA, pha một cốc trà để bên cạnh rồi ngồi đọc báo. Thỉnh thoảng liếc mắt lên cái màn hình xem liệu có ai gửi thư hay gọi mình ở cửa sổ chat không.
    Người Việt mình sướng ở chỗ thích làm gì thì làm được ngay. Kệ bố con thằng nào phản đối thì phản đối, việc ta ta cứ làm đã.
    Thật tự hào là người Việt Nam.
    Gửi Sunny: tớ có hỏi anh bạn babefish hộ cậu, thấy anh ta nói đại ý cái đoạn của cậu là có đứa nào đấy nó chúc mừng năm mới đến cậu. Bác nào giỏi văn thì vào viết lại cho nó ngon nhỉ .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này