1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có tuyết rồi, tuyết rơi từ đêm mãi đến gần 6h chiều mới hết. Rét run nhưng mà cũng thích phết.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có tuyết rồi, tuyết rơi từ đêm mãi đến gần 6h chiều mới hết. Rét run nhưng mà cũng thích phết.
  3. Osakura

    Osakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người mỗi ngày đều trút bầu tâm sự vào đây nên mình cũng muốn giải tỏa một chút nhân ngày cuối năm để mong năm mới sẽ gặp những việc vui vẻ hơn.
    Càng nghĩ càng thấy tiếc... ngày xưa. Hồi SV mình cũng mơ ước được làm việc này , việc kia, đi chỗ này, chỗ kia.... Ấy vậy mà bi giờ đành từ bỏ tất cả để ở nhà lo cho baby. Thấy mọi người trong JC đang được làm những công việc mà mình yêu thích mình mới thấy tự do là trên hết ... hic.hic... Còn tới mấy tháng nữa mới đi làm trở lại, biết làm sao bi giờ???
    Mong sao năm cũ qua mau, năm mới sẽ đến, baby sẽ lớn và mình sẽ lại được trở lại kaisha thì vui biết mấy.
    Chúc các thành viên của JC năm mới trẻ, khỏe và làm được nhiều điều mới mẻ.
  4. Osakura

    Osakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người mỗi ngày đều trút bầu tâm sự vào đây nên mình cũng muốn giải tỏa một chút nhân ngày cuối năm để mong năm mới sẽ gặp những việc vui vẻ hơn.
    Càng nghĩ càng thấy tiếc... ngày xưa. Hồi SV mình cũng mơ ước được làm việc này , việc kia, đi chỗ này, chỗ kia.... Ấy vậy mà bi giờ đành từ bỏ tất cả để ở nhà lo cho baby. Thấy mọi người trong JC đang được làm những công việc mà mình yêu thích mình mới thấy tự do là trên hết ... hic.hic... Còn tới mấy tháng nữa mới đi làm trở lại, biết làm sao bi giờ???
    Mong sao năm cũ qua mau, năm mới sẽ đến, baby sẽ lớn và mình sẽ lại được trở lại kaisha thì vui biết mấy.
    Chúc các thành viên của JC năm mới trẻ, khỏe và làm được nhiều điều mới mẻ.
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tự hỏi không biết bác Osakura năm nay đưọc bao nhiêu cái... "lá vàng rơi" rồi nhỉ? Hì hì, JC được cái tinh thần chơi bời cũng hơi cao nên thỉnh thoảng hứng lên là trốn làm đi chơi. Sau này nếu có điều kiện, mời bác và baby đi ọp cùng JC cho vui nhỉ.
    Thay mặt JC chúc bác và gia đình năm mới mạnh khoẻ, dzui dzẻ, không tiêu tiền lẻ!
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang tự hỏi không biết bác Osakura năm nay đưọc bao nhiêu cái... "lá vàng rơi" rồi nhỉ? Hì hì, JC được cái tinh thần chơi bời cũng hơi cao nên thỉnh thoảng hứng lên là trốn làm đi chơi. Sau này nếu có điều kiện, mời bác và baby đi ọp cùng JC cho vui nhỉ.
    Thay mặt JC chúc bác và gia đình năm mới mạnh khoẻ, dzui dzẻ, không tiêu tiền lẻ!
  7. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Rét quá, giá mà có cái chăn nào cỡ 37 độ thì thích nhỉEm nghe nói hôm nay HN có 6 độ, sợ thật đấy nhỉ!
    Ôi chao, sắp đến năm 2005 rồi đấy, mới hồi nào còn có bài hát Em mong ước đến năm 2000. Mà sang năm là năm tuổi của em, ko biết có gì sáng sủa hơn ko nữa.
  8. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Rét quá, giá mà có cái chăn nào cỡ 37 độ thì thích nhỉEm nghe nói hôm nay HN có 6 độ, sợ thật đấy nhỉ!
    Ôi chao, sắp đến năm 2005 rồi đấy, mới hồi nào còn có bài hát Em mong ước đến năm 2000. Mà sang năm là năm tuổi của em, ko biết có gì sáng sủa hơn ko nữa.
  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chuôi chuôi chuôi chuối củ, chưa bao giờ dịch một trang vớ vỉn mất nhiều thời gian thía !!! Coi như công toi (sướng quen rồi khổ không chịu được!! hic hic...), học được thêm một điều có quá nhiều người tiếng Việt cực....... banana. Ực thật !!!!
    Mệt thế ! Nhưng thế là xong, mai được ngủ nướng thêm tẹo, hà hà..........
    Tết Tây đi bơi chời đê !!! Nomikai nhé !!! Bà con ai tham gia được thì chuẩn bị tinh thần đi uống r........ượu đê, tập trung ở nhà ET nhé, 11AM, hehe...uống r......ượu buổi sáng cho m....áu, hè hè....
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Chuôi chuôi chuôi chuối củ, chưa bao giờ dịch một trang vớ vỉn mất nhiều thời gian thía !!! Coi như công toi (sướng quen rồi khổ không chịu được!! hic hic...), học được thêm một điều có quá nhiều người tiếng Việt cực....... banana. Ực thật !!!!
    Mệt thế ! Nhưng thế là xong, mai được ngủ nướng thêm tẹo, hà hà..........
    Tết Tây đi bơi chời đê !!! Nomikai nhé !!! Bà con ai tham gia được thì chuẩn bị tinh thần đi uống r........ượu đê, tập trung ở nhà ET nhé, 11AM, hehe...uống r......ượu buổi sáng cho m....áu, hè hè....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này