1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, sao hôm nay tự dưng thấy lạnh thế,
    tự dưng thấy lười làm việc thế,
    tự dưng thấy nhớ........ ai đấy thế,
    tự dưng thấy đói thế (mới nhớ ra là sáng quên ăn sáng!!),
    tự dưng thấy tâm trạng thế (mới nhớ ra là mình vẫn nợ người ta một câu trả lời, làm thế nào đây!?),
    tự dưng thấy mình điên thế !!!
    tự dưng thèm ăn bún chả thế, hê hê....!!!
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời, sao hôm nay tự dưng thấy lạnh thế,
    tự dưng thấy lười làm việc thế,
    tự dưng thấy nhớ........ ai đấy thế,
    tự dưng thấy đói thế (mới nhớ ra là sáng quên ăn sáng!!),
    tự dưng thấy tâm trạng thế (mới nhớ ra là mình vẫn nợ người ta một câu trả lời, làm thế nào đây!?),
    tự dưng thấy mình điên thế !!!
    tự dưng thèm ăn bún chả thế, hê hê....!!!
  3. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Còn iem tự dưng mất túi xách ngay trong phòng thi, ngay trước mặt mình mà không hề biết gì hết mà còn tưng tửng đi ra vì đã hoàn thành khá tốt bài thi.
    Tự dưng thấy đáng thương cho cái thằng ăn trộm ngu vật vì nó chỉ dám ăn trộm của SV nghèo, trong túi xách chẳng có đến 1 xu, trong khi túi quần có đến 2 cái DĐ "thó" được của bố mẹ, haha
    Và tự dưng sau 1 ngày điên tiết vì cái thằng ăn cắp đấy (nó lấy đi cái quý giá nhất của iem... là cái CMND), thì nhận được 1 cái email của 1 người khá quan trọng nói về việc em sắp có 1 món quà...chẳng biết to hay nhỏ nhưng dù sao cũng được an ủi phần nào, hic.
    Một ngày kết thúc, đi ngủ đã, mai chiến đấu tiếp với đống bài vở bề bộn, chán ngắt kia.
  4. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Còn iem tự dưng mất túi xách ngay trong phòng thi, ngay trước mặt mình mà không hề biết gì hết mà còn tưng tửng đi ra vì đã hoàn thành khá tốt bài thi.
    Tự dưng thấy đáng thương cho cái thằng ăn trộm ngu vật vì nó chỉ dám ăn trộm của SV nghèo, trong túi xách chẳng có đến 1 xu, trong khi túi quần có đến 2 cái DĐ "thó" được của bố mẹ, haha
    Và tự dưng sau 1 ngày điên tiết vì cái thằng ăn cắp đấy (nó lấy đi cái quý giá nhất của iem... là cái CMND), thì nhận được 1 cái email của 1 người khá quan trọng nói về việc em sắp có 1 món quà...chẳng biết to hay nhỏ nhưng dù sao cũng được an ủi phần nào, hic.
    Một ngày kết thúc, đi ngủ đã, mai chiến đấu tiếp với đống bài vở bề bộn, chán ngắt kia.
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình thấy chán làm việc kinh khủng. Đến s社 thì vắng tanh vắng ngắt, cả phòng phát triển đếm chi li ra được đúng 2 chú parttime và một chú học việc. 社. thì trốn hết một lượt chả thấy bóng dáng đâu cả. Customer thì đang réo điện thoại ngoài kia mà chẳng có ma nào thèm nghe cả. Thôi kệ, tình hình này chả biết mình chịu được đến bao lâu nữa. Sớm muộn gì chắc cũng phải bay thôi. Comrade 3tí thì nghe nói vừa quyết định chuyển sang làm việc bán thời gian, hơ hơ, chán thía. s社 đối đãi với nhân tài như thế đấy. Project thì dài hơi, thế mà lại để member chuồn hết. Lúc cần thì biết kêu ai đến làm cho?
    S- lại là ."Y-của ..... Chả biết phải làm thế nào cho phải đạo bây giờ. Đến thì ko muốn, nhưng họ bảo ?O<"にな,SY"?, thành ra không đến cũng dở, mà đến thì lại không muốn xảy ra chuyện khó xử. Khó nghĩ quá..... hic hic.
    Tự nhiên lại thấy nhớ nhớ một người (not that one above)
    Tự nhiên lại thấy muốn có một người nào đấy để quan tâm.
    Tự nhiên lại thấy muốn có một người nào đấy để che chở.
    Tự nhiên lại thấy muốn làm một bờ vai để ai đó dựa vào.
    Tự nhiên lại thấy muốn lắng nghe lời nói của ai đó (not from SFone, he he )
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình thấy chán làm việc kinh khủng. Đến s社 thì vắng tanh vắng ngắt, cả phòng phát triển đếm chi li ra được đúng 2 chú parttime và một chú học việc. 社. thì trốn hết một lượt chả thấy bóng dáng đâu cả. Customer thì đang réo điện thoại ngoài kia mà chẳng có ma nào thèm nghe cả. Thôi kệ, tình hình này chả biết mình chịu được đến bao lâu nữa. Sớm muộn gì chắc cũng phải bay thôi. Comrade 3tí thì nghe nói vừa quyết định chuyển sang làm việc bán thời gian, hơ hơ, chán thía. s社 đối đãi với nhân tài như thế đấy. Project thì dài hơi, thế mà lại để member chuồn hết. Lúc cần thì biết kêu ai đến làm cho?
    S- lại là ."Y-của ..... Chả biết phải làm thế nào cho phải đạo bây giờ. Đến thì ko muốn, nhưng họ bảo ?O<"にな,SY"?, thành ra không đến cũng dở, mà đến thì lại không muốn xảy ra chuyện khó xử. Khó nghĩ quá..... hic hic.
    Tự nhiên lại thấy nhớ nhớ một người (not that one above)
    Tự nhiên lại thấy muốn có một người nào đấy để quan tâm.
    Tự nhiên lại thấy muốn có một người nào đấy để che chở.
    Tự nhiên lại thấy muốn làm một bờ vai để ai đó dựa vào.
    Tự nhiên lại thấy muốn lắng nghe lời nói của ai đó (not from SFone, he he )
  7. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hơ, toàn điên cả, mỗi mình tỉnh. À mà không, toàn tỉnh cả, mỗi mình điên. Mà không, lại nhầm, toàn điên cả chứ. Mà lại không, toàn tỉnh cả chứ. Ơ mà chả hiểu cụ tỷ nó là thế nào nhỉ.
    Cho hỏi Mr Visser Three sinh nhật vào 29/11 à? Chắc vậy nên cố tình đăng ký thành viên vào ngày đó.
    Xoá thì chậm hơn rê chuột ấn nút "Trả lời" thế nên đường nhiên là ấn nút "Trả lời"
  8. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hơ, toàn điên cả, mỗi mình tỉnh. À mà không, toàn tỉnh cả, mỗi mình điên. Mà không, lại nhầm, toàn điên cả chứ. Mà lại không, toàn tỉnh cả chứ. Ơ mà chả hiểu cụ tỷ nó là thế nào nhỉ.
    Cho hỏi Mr Visser Three sinh nhật vào 29/11 à? Chắc vậy nên cố tình đăng ký thành viên vào ngày đó.
    Xoá thì chậm hơn rê chuột ấn nút "Trả lời" thế nên đường nhiên là ấn nút "Trả lời"
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Con Vịt già sinh nhật vào ngày 23/11. Cái ngày 29/11 kia là của một con JC giời ơi đất hỡi nào ý mà cả tháng nay chả thấy tăm hơi trên YM.Chắc đang bị bóc lột sức lao động quá nhỉ.
    Hehe, giờ này còn ngồi đây chát chít và đọc những thứ vớ vẩn và ko vớ vẩn trên TTVN, còn anh Sumo ở nhà đang còng lưng nấu cơm đợi vợ về, keke.
  10. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Con Vịt già sinh nhật vào ngày 23/11. Cái ngày 29/11 kia là của một con JC giời ơi đất hỡi nào ý mà cả tháng nay chả thấy tăm hơi trên YM.Chắc đang bị bóc lột sức lao động quá nhỉ.
    Hehe, giờ này còn ngồi đây chát chít và đọc những thứ vớ vẩn và ko vớ vẩn trên TTVN, còn anh Sumo ở nhà đang còng lưng nấu cơm đợi vợ về, keke.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này