1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Con Jc giời ơi đất hỡi đó đúng là đang bị bóc lột sức lao động, từ hồi chuyển chỗ làm mới không biết YM là gì đâu, với lại cách nhau có cái hồ Thuyền Quang mà không mời nhau đi ăn nhỉ ?
  2. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Con Jc giời ơi đất hỡi đó đúng là đang bị bóc lột sức lao động, từ hồi chuyển chỗ làm mới không biết YM là gì đâu, với lại cách nhau có cái hồ Thuyền Quang mà không mời nhau đi ăn nhỉ ?
  3. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Con Jc giời ơi đất hỡi đó đúng là đang bị bóc lột sức lao động, từ hồi chuyển chỗ làm mới không biết YM là gì đâu, với lại cách nhau có cái hồ Thuyền Quang mà không mời nhau đi ăn nhỉ ?
    <!--Sign_Start--><P><STRONG><EM> </FONT><FONT face="Courier New" size=7>Chì bạch thủ ù bòn chi 8 đỏ 2 lèo.</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM></EM></STRONG></FONT> </P>[/sign]
    [/quote]
    Ô thế à! Thế mà ko bít để rủ nó đi ăn.
    Hôm nay chắc thế nào cũng có bão, ko thì ít nhất cũng là mưa.Tự dưng sáng ra con Vịt lại hỏi thăm mình mới sợ chứ, keke
  4. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Con Jc giời ơi đất hỡi đó đúng là đang bị bóc lột sức lao động, từ hồi chuyển chỗ làm mới không biết YM là gì đâu, với lại cách nhau có cái hồ Thuyền Quang mà không mời nhau đi ăn nhỉ ?
    <!--Sign_Start--><P><STRONG><EM> </FONT><FONT face="Courier New" size=7>Chì bạch thủ ù bòn chi 8 đỏ 2 lèo.</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM></EM></STRONG></FONT> </P>[/sign]
    [/quote]
    Ô thế à! Thế mà ko bít để rủ nó đi ăn.
    Hôm nay chắc thế nào cũng có bão, ko thì ít nhất cũng là mưa.Tự dưng sáng ra con Vịt lại hỏi thăm mình mới sợ chứ, keke
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi cái tháng 1 đen tối
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi cái tháng 1 đen tối
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tháng 1 đen tối, này nhé, tháng 1 Pig được về ngoại chơi, tháng 1 em bé Hà Vy lớn thêm 1 chút, tháng 1 sinh nhật Pig (Nhắc khéo JCers thôi), tháng 1 được online chat chít, được log on vào JC sau 1 tháng rưỡi kiêng khem... Hehhe..
    Và tháng 1... xin CHÚC MỪNG SINH NHẬT STINGER
    Thêm 1 tuổi mới luôn vui, may mắn và về offline với JC nhiều nhiều nhá em.
    Ôi chao, sau bao nhiêu ngày thui thủi ở nhà thì cuối cùng hôm nay cũng được ra phố, thấy Hà Nội thay đổi 1 chút, thấy mình quê hơn 1 chút.
    To GOS (bố đỡ đầu của Hà Vy): Chán quá, ông bố này đã biết mặt con chưa nhỉ, hay it nhất có tưởng tượng được qua giọng kể nhão nhoẹt cua mẹ đỡ đầu không :D? Hôm chủ nhật trước, mẹ đỡ đầu đến chơi với bé, tay sách nách mang 2 túi quà to đùng, dúi vào tay Pig nhưng giọng rất to và dõng dạc: Có cả quà của bố đỡ đầu nữa đấy. Khiếp quá!
    Hà Nội lạnh lắm, em bé thường chậm lớn vào mùa lạnh. Đề nghị bố đỡ đầu gửi cho chút nắng Sè Goòng cho con nhá. Rồi nhờ mẹ đỡ đầu mang đến.
    To con Bung: Rảnh qua Khâm Thiên chị nhờ vả tí, rrồi chị em mình đi ăn chè, à mà nói trước, Bung se PAY nhé, khi` khi`...
    Thôi muuộn rồi, đi ngủ đây, đêm còn dậy cho em bé bú tí, hehe... Mai vao JC doc tiep, ngứa tay sẽ viết tiếp.
  8. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo tháng 1 đen tối, này nhé, tháng 1 Pig được về ngoại chơi, tháng 1 em bé Hà Vy lớn thêm 1 chút, tháng 1 sinh nhật Pig (Nhắc khéo JCers thôi), tháng 1 được online chat chít, được log on vào JC sau 1 tháng rưỡi kiêng khem... Hehhe..
    Và tháng 1... xin CHÚC MỪNG SINH NHẬT STINGER
    Thêm 1 tuổi mới luôn vui, may mắn và về offline với JC nhiều nhiều nhá em.
    Ôi chao, sau bao nhiêu ngày thui thủi ở nhà thì cuối cùng hôm nay cũng được ra phố, thấy Hà Nội thay đổi 1 chút, thấy mình quê hơn 1 chút.
    To GOS (bố đỡ đầu của Hà Vy): Chán quá, ông bố này đã biết mặt con chưa nhỉ, hay it nhất có tưởng tượng được qua giọng kể nhão nhoẹt cua mẹ đỡ đầu không :D? Hôm chủ nhật trước, mẹ đỡ đầu đến chơi với bé, tay sách nách mang 2 túi quà to đùng, dúi vào tay Pig nhưng giọng rất to và dõng dạc: Có cả quà của bố đỡ đầu nữa đấy. Khiếp quá!
    Hà Nội lạnh lắm, em bé thường chậm lớn vào mùa lạnh. Đề nghị bố đỡ đầu gửi cho chút nắng Sè Goòng cho con nhá. Rồi nhờ mẹ đỡ đầu mang đến.
    To con Bung: Rảnh qua Khâm Thiên chị nhờ vả tí, rrồi chị em mình đi ăn chè, à mà nói trước, Bung se PAY nhé, khi` khi`...
    Thôi muuộn rồi, đi ngủ đây, đêm còn dậy cho em bé bú tí, hehe... Mai vao JC doc tiep, ngứa tay sẽ viết tiếp.
  9. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe nhời chị Pig, con akay đã đi siêu âm và vô cùng ngạc nhiên thấy cháu nhà ta đã được những 10 tuần tuổi ( trong khi đó con akay chỉ đoán là được 8 tuần là nhiều , he he) , to bằng quả dâu tây rồi. Tháng 8 năm nay có con JC nào nhận làm bố mẹ đỡ đầu ko nhỉ? ( Bon chen với Hà Vy nhà chị Pig phát )
  10. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nghe nhời chị Pig, con akay đã đi siêu âm và vô cùng ngạc nhiên thấy cháu nhà ta đã được những 10 tuần tuổi ( trong khi đó con akay chỉ đoán là được 8 tuần là nhiều , he he) , to bằng quả dâu tây rồi. Tháng 8 năm nay có con JC nào nhận làm bố mẹ đỡ đầu ko nhỉ? ( Bon chen với Hà Vy nhà chị Pig phát )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này