1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 phút nữa, không biết mai nên dậy lúc mấy giờ nhỉ.
  2. linhhonchet

    linhhonchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 phút nữa, không biết mai nên dậy lúc mấy giờ nhỉ.
  3. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên xe bus, được nghe bài " Trước ngày hội bắn" , tự dưng nhớ đến một người ...
  4. akai_usagi

    akai_usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trên xe bus, được nghe bài " Trước ngày hội bắn" , tự dưng nhớ đến một người ...
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tại sao dạo này thấy mình đa nghi kinh khủng, cái gì cũng thấy nghi ngờ, ko biết cái sự vật hiện tượng nó đang hiện diện nó có bản chất thật sự như cái nó đang thể hiện hay không nữa. Hờ, có lúc còn thấy nghi ngờ cả chính bản thân mình nữa.
    Không hiểu....
    Không biết....
    Không muốn biết....
    Không cần biết....
    Ấy vậy mà lại vẫn cứ biết....
    Híc, điên mất rùi. Chít rùi. Tỉnh lại đi nào!
  6. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Chả biết tại sao dạo này thấy mình đa nghi kinh khủng, cái gì cũng thấy nghi ngờ, ko biết cái sự vật hiện tượng nó đang hiện diện nó có bản chất thật sự như cái nó đang thể hiện hay không nữa. Hờ, có lúc còn thấy nghi ngờ cả chính bản thân mình nữa.
    Không hiểu....
    Không biết....
    Không muốn biết....
    Không cần biết....
    Ấy vậy mà lại vẫn cứ biết....
    Híc, điên mất rùi. Chít rùi. Tỉnh lại đi nào!
  7. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    http://www.ttvnol.com/lichsu_vanhoa/473815.ttvn
  8. Laonong

    Laonong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    Đả đảo bọn Tàu ghẻ khựa!
    http://www.ttvnol.com/lichsu_vanhoa/473815.ttvn
  9. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ~~> đúng là điên hết cả!
    Ngày hôm nay quả thật là một ngày bực.. hết chịu nổi... Động đến cái gì là hỏng cái đó. Quyết tâm làm một việc mà kết quả không theo ý muốn của mình, bực quá! bực quá! Chẳng nhẽ lại nằm ăn vạ ra đây
  10. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ~~> đúng là điên hết cả!
    Ngày hôm nay quả thật là một ngày bực.. hết chịu nổi... Động đến cái gì là hỏng cái đó. Quyết tâm làm một việc mà kết quả không theo ý muốn của mình, bực quá! bực quá! Chẳng nhẽ lại nằm ăn vạ ra đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này