1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lại hâm rồi hả em.
    Hôm nay đi ăn cơm, oánh chén xong xuôi, ra làm cốc nước chè. Tranh thủ cầm tờ kết quả lên xem, thấy kết quả hôm qua, đau gần chết. Không hiểu hôm qua có ăn phải trứng vịt lộn không mà mình kết quả đầu 9 thì nó lại ra quả đít 9 nhỉ. Đau gần chết.
    À tiện thể bà con nào lên Sơn Tây thì có thêm quả 3 trong 1 này nữa này : Hàng cơm - Quán Nước - Lô Đề.
    Đúng là bây giời mới biết dân Sơn Tây sành điệu thật.
  2. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Lại hâm rồi hả em.
    Hôm nay đi ăn cơm, oánh chén xong xuôi, ra làm cốc nước chè. Tranh thủ cầm tờ kết quả lên xem, thấy kết quả hôm qua, đau gần chết. Không hiểu hôm qua có ăn phải trứng vịt lộn không mà mình kết quả đầu 9 thì nó lại ra quả đít 9 nhỉ. Đau gần chết.
    À tiện thể bà con nào lên Sơn Tây thì có thêm quả 3 trong 1 này nữa này : Hàng cơm - Quán Nước - Lô Đề.
    Đúng là bây giời mới biết dân Sơn Tây sành điệu thật.
  3. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như chuyện nhỏ bạn hiền ơi ! Hãy nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở để đến lúc trước bát phở ta vẫn phải nín thở, hãy lạc quan như tôi này. Ăn cơm hộp, uống trà đá phải nghĩ là đang ăn tôm hùm, uống rượu vang hảo hạng, tưởng tượng bình đũa trước mặt là ánh nến lung linh, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường là tiếng nhạc êm dịu, người ngồi đối diện là 1 em người mẫu chân dài...
  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cứ coi như chuyện nhỏ bạn hiền ơi ! Hãy nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở để đến lúc trước bát phở ta vẫn phải nín thở, hãy lạc quan như tôi này. Ăn cơm hộp, uống trà đá phải nghĩ là đang ăn tôm hùm, uống rượu vang hảo hạng, tưởng tượng bình đũa trước mặt là ánh nến lung linh, tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường là tiếng nhạc êm dịu, người ngồi đối diện là 1 em người mẫu chân dài...
  5. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì hơi nguy hiểm bác ơi.
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì hơi nguy hiểm bác ơi.
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    12h kém 15 (midnight) đi tắm :D
    12h hơn lên giường đi ngủ, nhắn tin chúc mừng sinh nhật sếp. Chẳng thấy trả lời (co nhiều tiên trong ngân hàng nên bắt đầu kiêu đây)
    Từ 12h hơn đến 2 rưỡi sáng: ko tài nào ngủ được, có cafe cà pháo gì đâu nhể. Tức mình lôi ra đọc tin nhắn điện thoại. 150 cái trong inbox, đọc cái nào xoá luôn cái đấy. Thưọng vàng hạ cám có tất. Sáng ra thùng thư rỗng không
    Đi dạy: mất hứng
    Chiều, trực, ko tranh thủ làm được việc gì mỗi được cái điện thoại chùa, quyết định làm cú vào Sài Gòn, kết qủa: thuê bao này tạm khoá. Hmm ko lẽ có ai đó rồi thì quên luôn cả nhân viên
    Hết giờ: định về nhà nhưng mà có "con đỉa". Mình tiến nó tiến, mình ở lì nó cũng ở lì. Hết nước hết cái rồi, từ nói thẳng cho tới phớt lờ, từ nặng lời tới nhẹ lời. Mà sao ích kỷ thế, chẳng nghĩ đến tâm trạng và tôn trọng ng khác gì cả. Sao nó cứ như trò cút bắt nhỉ
    Cuối cùng thì vẫn chưa chuyển được tới sếp lời chúc sinh nhật, hmm
  8. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    12h kém 15 (midnight) đi tắm :D
    12h hơn lên giường đi ngủ, nhắn tin chúc mừng sinh nhật sếp. Chẳng thấy trả lời (co nhiều tiên trong ngân hàng nên bắt đầu kiêu đây)
    Từ 12h hơn đến 2 rưỡi sáng: ko tài nào ngủ được, có cafe cà pháo gì đâu nhể. Tức mình lôi ra đọc tin nhắn điện thoại. 150 cái trong inbox, đọc cái nào xoá luôn cái đấy. Thưọng vàng hạ cám có tất. Sáng ra thùng thư rỗng không
    Đi dạy: mất hứng
    Chiều, trực, ko tranh thủ làm được việc gì mỗi được cái điện thoại chùa, quyết định làm cú vào Sài Gòn, kết qủa: thuê bao này tạm khoá. Hmm ko lẽ có ai đó rồi thì quên luôn cả nhân viên
    Hết giờ: định về nhà nhưng mà có "con đỉa". Mình tiến nó tiến, mình ở lì nó cũng ở lì. Hết nước hết cái rồi, từ nói thẳng cho tới phớt lờ, từ nặng lời tới nhẹ lời. Mà sao ích kỷ thế, chẳng nghĩ đến tâm trạng và tôn trọng ng khác gì cả. Sao nó cứ như trò cút bắt nhỉ
    Cuối cùng thì vẫn chưa chuyển được tới sếp lời chúc sinh nhật, hmm
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rất rẻ tiền thôi, thuê anh đi anh giải quyết cho. Giá cũng mêm mại thôi. Anh có mấy cái thiếp mời đám cưới ở nhà. Cứ giải quyết hộ anh hết là coi như em xong việc và anh cũng giải quyết xong cái "con đỉa" dở hơi cho em.
    Tiện thể thông báo với cả nhà là bé Rùa sẽ đi công tác xa ( ở đâu thì chưa biết ) cho hết tháng Tư âm lịch ( qua mùa cưới hỏi năm nay ) nhé. Ai cần gì xin cứ vui lòng nhắn lại cho bé Rùa nhé.
    Tình hình mấy hôm nay đau tim quá, cứ nhấc điện thoại lên alo là toàn giọng các cô gái trẻ trung xinh đẹp ngọt ngào thôi. Thế mà mình nghe cứ như các em ý cầm chuỳ các em ý binh vào giữa ngực. Hic. Đúng là đã không yêu thì thôi sao nàng còn gửi thiếp mời tôi.. Mà từ sáng đến giờ mới có ăn hơn chục nhát chuỳ thôi, chắc sắp vỡ mai rồi.
  10. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Rất rẻ tiền thôi, thuê anh đi anh giải quyết cho. Giá cũng mêm mại thôi. Anh có mấy cái thiếp mời đám cưới ở nhà. Cứ giải quyết hộ anh hết là coi như em xong việc và anh cũng giải quyết xong cái "con đỉa" dở hơi cho em.
    Tiện thể thông báo với cả nhà là bé Rùa sẽ đi công tác xa ( ở đâu thì chưa biết ) cho hết tháng Tư âm lịch ( qua mùa cưới hỏi năm nay ) nhé. Ai cần gì xin cứ vui lòng nhắn lại cho bé Rùa nhé.
    Tình hình mấy hôm nay đau tim quá, cứ nhấc điện thoại lên alo là toàn giọng các cô gái trẻ trung xinh đẹp ngọt ngào thôi. Thế mà mình nghe cứ như các em ý cầm chuỳ các em ý binh vào giữa ngực. Hic. Đúng là đã không yêu thì thôi sao nàng còn gửi thiếp mời tôi.. Mà từ sáng đến giờ mới có ăn hơn chục nhát chuỳ thôi, chắc sắp vỡ mai rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này