1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hứng Phú Quang - U -
    Em là ai, sao cuốn ta vào sâu nỗi nhớ
    Tưới hồn ta xanh thắm khúc mưa xuân
    Bao ngây ngất bởi những điều giản dị
    Phút đắm say ta quên nỗi muộn màng
    Xuân đang thắm át lời rêu hoài vọng
    Khúc mùa thu, tôi em đã quên rồi
    Chỉ còn những ánh hồng bên bóng chữ
    Bên anh giờ biển, nỗi nhớ và em
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hứng Phú Quang - U -
    Em là ai, sao cuốn ta vào sâu nỗi nhớ
    Tưới hồn ta xanh thắm khúc mưa xuân
    Bao ngây ngất bởi những điều giản dị
    Phút đắm say ta quên nỗi muộn màng
    Xuân đang thắm át lời rêu hoài vọng
    Khúc mùa thu, tôi em đã quên rồi
    Chỉ còn những ánh hồng bên bóng chữ
    Bên anh giờ biển, nỗi nhớ và em
  3. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết đói rồi. Lương đi làm bây giờ chẳng đủ để trả tiền nhà
  4. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sắp chết đói rồi. Lương đi làm bây giờ chẳng đủ để trả tiền nhà
  5. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào đây là thấy mấy đứa nó kêu ca, than thân trách phân làm mình chả muốn cười nữa. Hôm nay nóng rồi, chuẩn bị bia bọt đi bà con nhỉ. .
  6. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cứ vào đây là thấy mấy đứa nó kêu ca, than thân trách phân làm mình chả muốn cười nữa. Hôm nay nóng rồi, chuẩn bị bia bọt đi bà con nhỉ. .
  7. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Alồ alố một hồi thấy đứa khỉ nào cũng kêu chán, tự dưng lại thấy sướng, cứ phải cười hỉ hả, an ủi chúng nó thế này thế nọ, thực ra là cười trên sự đau khổ của bọn nó đấy chứ .
    PS: đã đủ 1000 gold thì phải, không biết có đứa nghĩ ra cái khỉ đấy để làm gì. Mà nói nhỏ thôi không thằng dân địa phương nó nghe thấy nó cho một dao thì tạch.
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Alồ alố một hồi thấy đứa khỉ nào cũng kêu chán, tự dưng lại thấy sướng, cứ phải cười hỉ hả, an ủi chúng nó thế này thế nọ, thực ra là cười trên sự đau khổ của bọn nó đấy chứ .
    PS: đã đủ 1000 gold thì phải, không biết có đứa nghĩ ra cái khỉ đấy để làm gì. Mà nói nhỏ thôi không thằng dân địa phương nó nghe thấy nó cho một dao thì tạch.
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ấy nếu tối mai rỗi thì lại đằng quán kia mấy tớ đi...
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ấy nếu tối mai rỗi thì lại đằng quán kia mấy tớ đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này