1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có dở hơi mới chán sống. Hôm trước có chú bạn hỏi anh có sợ chết không. Anh dũng cảm vươn vai, ưỡn ngực trả lời: "tao đ*o sợ chết, nhưng tao rất ham sống"
    Cuộc sống này thú vị biết bao. Mới chủ nhật này anh gặp bao nhiêu cái xui ập tới cùng một lúc, thế mà anh vẫn thấy vui, vẫn thấy cái hay. Quan trọng là cách nhìn cuộc sống cô em 81number ạ. Cô em vùng người dậy đi, lao ra ngoài cửa sổ, à không, cửa chính đi, có nhiều thứ đang đợi cô em lắm.
    Cuộc sống đó, có bao lâu mà hững hờ... phải không nào?!
  2. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Có dở hơi mới chán sống. Hôm trước có chú bạn hỏi anh có sợ chết không. Anh dũng cảm vươn vai, ưỡn ngực trả lời: "tao đ*o sợ chết, nhưng tao rất ham sống"
    Cuộc sống này thú vị biết bao. Mới chủ nhật này anh gặp bao nhiêu cái xui ập tới cùng một lúc, thế mà anh vẫn thấy vui, vẫn thấy cái hay. Quan trọng là cách nhìn cuộc sống cô em 81number ạ. Cô em vùng người dậy đi, lao ra ngoài cửa sổ, à không, cửa chính đi, có nhiều thứ đang đợi cô em lắm.
    Cuộc sống đó, có bao lâu mà hững hờ... phải không nào?!
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    zesman viết câu này chuẩn của nó đấy, mỗi tội chả được thuần Việt lắm nhỉ
  4. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    zesman viết câu này chuẩn của nó đấy, mỗi tội chả được thuần Việt lắm nhỉ
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hè, làm giề mà chán sống???? chán chết đi được !!!
    Sống được thêm một ngày vẫn cần phải yêu cuộc sống chứ !!
    Cứ sống đê........Sợ quái giề cuộc đời chán phèo này, hehe.......
    Ai biết ở đâu bán cái máy nào tẩy não không nhể? Tớ muốn quên đi là mình đang phải kiếm xiền, ôi xời, xiền..........
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hè, làm giề mà chán sống???? chán chết đi được !!!
    Sống được thêm một ngày vẫn cần phải yêu cuộc sống chứ !!
    Cứ sống đê........Sợ quái giề cuộc đời chán phèo này, hehe.......
    Ai biết ở đâu bán cái máy nào tẩy não không nhể? Tớ muốn quên đi là mình đang phải kiếm xiền, ôi xời, xiền..........
  7. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Có bán máy tẩy não tại Hoàng Văn Thụ. Đến đấy liên hệ nhé
  8. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Có bán máy tẩy não tại Hoàng Văn Thụ. Đến đấy liên hệ nhé
  9. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm gì mà phải an ủi với giáo huấn con 18number thế. Nó nói vậy thôi chứ đời nào để nó chết trước mọi người Tung hoả mù đấy.
    Còn em thì đang muốn chui xuống đất cho nó mát đây. Nóng gì mà nóng thế, nắng gì mà nắng thế
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Mọi người làm gì mà phải an ủi với giáo huấn con 18number thế. Nó nói vậy thôi chứ đời nào để nó chết trước mọi người Tung hoả mù đấy.
    Còn em thì đang muốn chui xuống đất cho nó mát đây. Nóng gì mà nóng thế, nắng gì mà nắng thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này