1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    anh Banker dạo này sao có vẻ tâm trạng vậy? Cứ vui lên anh ạ. Cứ ngồi than vãn thế cuộc đời có vui lên được đâu mà sao dạo này anh Banker cũng hút thuốc đấy à? hồi xưa có bao giờ thấy anh hút thuốc đâu nhỉ?
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    anh Banker dạo này sao có vẻ tâm trạng vậy? Cứ vui lên anh ạ. Cứ ngồi than vãn thế cuộc đời có vui lên được đâu mà sao dạo này anh Banker cũng hút thuốc đấy à? hồi xưa có bao giờ thấy anh hút thuốc đâu nhỉ?
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Èo, bà con căng thẳng thía !!! Hic, hay hôm nào túm tụm lại đo huyết áp phát đê, hehe.....dạo này huyết áp mình lên xuống thất thường, biết ngay là dấu hiệu xì trét !!
    Banker: Xì trét về xiền có lẽ là bệnh muôn thủa, hehe, em ở xa thía mà vẫn bị lây chị à Chán đời !!! Hehe, nhưng đôi khi cần hi sinh vài cốc bia để đổi lại hàng thùng bia em nhờ !!! Cố gắng nhé !!! Khi không thể lùi thì cách duy nhất là phải tiến, hehe, tiến mãi cũng sẽ đi hết con đường, mà phải đi hết chứ !!
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Èo, bà con căng thẳng thía !!! Hic, hay hôm nào túm tụm lại đo huyết áp phát đê, hehe.....dạo này huyết áp mình lên xuống thất thường, biết ngay là dấu hiệu xì trét !!
    Banker: Xì trét về xiền có lẽ là bệnh muôn thủa, hehe, em ở xa thía mà vẫn bị lây chị à Chán đời !!! Hehe, nhưng đôi khi cần hi sinh vài cốc bia để đổi lại hàng thùng bia em nhờ !!! Cố gắng nhé !!! Khi không thể lùi thì cách duy nhất là phải tiến, hehe, tiến mãi cũng sẽ đi hết con đường, mà phải đi hết chứ !!
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý chỉ đưọc cái nói đúng ý em. Phải đi tiếp thôi, lùi là tiêu. Mà cứ đi đi, đến khi nào không đi nổi nữa thì...gọi taxi đi tiếp
  6. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu quý chỉ đưọc cái nói đúng ý em. Phải đi tiếp thôi, lùi là tiêu. Mà cứ đi đi, đến khi nào không đi nổi nữa thì...gọi taxi đi tiếp
  7. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đúng la vẫn phải tiến thôi bạn hiền Gos và chị già ạ, mà có lùi cũng đâu lùi được? Thế mới khổ..... Mà em Mít ạ, có một tên JCer nào đấy ở Châu Long, cái mặt thì "hiền hiền" thế mà nghề lắm đấy em ạ, tên đấy đã xơi mất của anh một bao Mal đỏ, một bao Mal trắng đấy. Nếu mà đòi được thì chắc mang đến chúc mừng con gái yêu nhân ngày Nhà giáo Việtnam.....
  8. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đúng la vẫn phải tiến thôi bạn hiền Gos và chị già ạ, mà có lùi cũng đâu lùi được? Thế mới khổ..... Mà em Mít ạ, có một tên JCer nào đấy ở Châu Long, cái mặt thì "hiền hiền" thế mà nghề lắm đấy em ạ, tên đấy đã xơi mất của anh một bao Mal đỏ, một bao Mal trắng đấy. Nếu mà đòi được thì chắc mang đến chúc mừng con gái yêu nhân ngày Nhà giáo Việtnam.....
  9. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hichcic, vừa mới an ủi ông bạn mà ông bạn đã "động chạm" đến người nhà tôi rồi... Như thế là không được đâu nhé, cái vụ Marlboro kia tôi sẽ đứng ra giải quyết giùm ông. Khi nào về Việt Nam, mỗi ngày tôi mời ông 1 gói, okie ??
  10. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hichcic, vừa mới an ủi ông bạn mà ông bạn đã "động chạm" đến người nhà tôi rồi... Như thế là không được đâu nhé, cái vụ Marlboro kia tôi sẽ đứng ra giải quyết giùm ông. Khi nào về Việt Nam, mỗi ngày tôi mời ông 1 gói, okie ??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này