1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, ko ngày nào là ko phải viết report, ko ngày nào là ko phải đọc luận văn , trong khi có bao nhiêu thứ hay ho hơn muốn đọc mà ko có thời gian để đọc hic, bây giớ mới thấm thía tại sao người ta cứ bảo học cho lắm vào rồi thành hâm
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, ko ngày nào là ko phải viết report, ko ngày nào là ko phải đọc luận văn , trong khi có bao nhiêu thứ hay ho hơn muốn đọc mà ko có thời gian để đọc hic, bây giớ mới thấm thía tại sao người ta cứ bảo học cho lắm vào rồi thành hâm
  3. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hâm chưa em?? Hôm nào chạy qua nhà anh, anh cho mượn quyển Lược sử thời gian và Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ của Stephen Hawking, đọc cho nó đỡ hâm nhé!!!
  4. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hâm chưa em?? Hôm nào chạy qua nhà anh, anh cho mượn quyển Lược sử thời gian và Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ của Stephen Hawking, đọc cho nó đỡ hâm nhé!!!
  5. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thật là rỗi rãi nhưng mà lười quá, chả làm gì cả. Mấy lần định vào đây viết tí cho nó vui vẻ mà cái tính lười nó lại nổi lên, cứ định bật máy lên rồi lại thôi, giống kiểu văn sĩ ngày xưa, lúc tiền bạc rủng roẻng định cầm bút lên viết thì lại nghĩ thế nào đặt bút xuống. Kể ra, cũng chưa biết viết gì thật. Viết gì nhỉ? Hay là viết chuyện tháng này. Nhưng mà không được ở đây là mỗi ngày một chuyện, bê nguyên chuyện của tháng, hay của vài ngày vào thì xem chừng hơi bị vô duyên. Để xem nào, nghĩ tí . Mà kệ, cứ viết vậy, bé Rùa là R, chả có gì liên quan đến D, nên chắc chắn là vô duyên rồi. Thế thì có gì mà phải lăn tăn.
    Tự dưng thấy đói đói, nghỉ ăn tí lên viết tiếp, nhỉ.
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thật là rỗi rãi nhưng mà lười quá, chả làm gì cả. Mấy lần định vào đây viết tí cho nó vui vẻ mà cái tính lười nó lại nổi lên, cứ định bật máy lên rồi lại thôi, giống kiểu văn sĩ ngày xưa, lúc tiền bạc rủng roẻng định cầm bút lên viết thì lại nghĩ thế nào đặt bút xuống. Kể ra, cũng chưa biết viết gì thật. Viết gì nhỉ? Hay là viết chuyện tháng này. Nhưng mà không được ở đây là mỗi ngày một chuyện, bê nguyên chuyện của tháng, hay của vài ngày vào thì xem chừng hơi bị vô duyên. Để xem nào, nghĩ tí . Mà kệ, cứ viết vậy, bé Rùa là R, chả có gì liên quan đến D, nên chắc chắn là vô duyên rồi. Thế thì có gì mà phải lăn tăn.
    Tự dưng thấy đói đói, nghỉ ăn tí lên viết tiếp, nhỉ.
  7. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra thì phải tiếp tục nhưng mà ăn xong cơm thì đã đến giờ ngủ rồi, thôi để mai vậy. Ngủ cái đã.
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đáng ra thì phải tiếp tục nhưng mà ăn xong cơm thì đã đến giờ ngủ rồi, thôi để mai vậy. Ngủ cái đã.
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem khủng long nè
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem khủng long nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này