1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa, em lúc nào chả nữ tính. Hôm quá trở trời nên em vào thử lớp Ikebana 1 buổi thôi ạ
  2. JABEE

    JABEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ở đây mưa như trút ,đỉnh mấy ngọn núi quanh trường mây mù bao phủ ,giữa hè mà cứ như sắp tàn đông .Nghe đài báo còn kéo dài đến hết tuần này .Hà Nội thì nghe nói nóng như đổ lửa .Chán.
    Hai năm chưa về ,vừa mở miệng xin hè này cho về thăm thầy u , ông thầy hướng dẫn tốt nghiệp đã mắng té tát "Hết hè tôi lại bận rồi ,ai hướng dẫn cho cậu ?Hè này cậu mà về thì tự mà lo lấy luận văn nhé ".Đúng là " chán cao ".
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Bạn này miêu tả thời tiết nghe lâm li bi đát quá. Công nhận dạo này mưa gió chán thật, làm mình đạp xe đi học đến khổ
  4. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội bây giờ nóng quá, chăng muốn đi đâu cả... ngồi nhà ôm máy vi tính
  5. jp_himawari

    jp_himawari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    To 18number:ó??ồf.ó??óó??óf'ófzófófê óOồÔĐồƠẵóóĐó?ó"óÊó-ó,?ó??óóÊóYó,?ó?,ó?,ó?,óâó?ó<óêó?,ó?,ó?,
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Đói nhỉ. Nóng nữa chứ.
  7. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bình thường đi họp được gặp các ông to. Hôm thì nghe Rakugo, hôm thì người ta mời ,fS,f,fđến nói chuyện, nhưng hôm nay hơi ngạc nhiên là có các cô gái mặc váy ff,fSf?f, tới chúc rượu và tay bắt mặt mừng với mấy ổng. Như là mình đang ở trong quán bar vậy. Bây giờ mới hiểu xã hội Nhật cũng phức tạp thật
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới làm xong việc, tranh thủ vào đây buôn dưa lê, bán na dai một tí. Mà giờ nhiều chuyện quá, chả biết nên bắt đầu buôn từ chuyện nào đây. . À dạo này ra đường hay gặp đèn đỏ, có khi buôn chuyện loanh quanh cái đèn đỏ cho nó dễ nhỉ, rất là đời thường. Mà biết đâu, cà kê rau muống trứng ngan trứng ngỗng thì lại chả ra nhiều chuyện khác hay ho hơn. Nào thì đèn đỏ, bắt đầu nào. Tới đây có khi phải xuống dòng viết hoa, căn giữa cái cho nó khí thế, thêm phần sang trọng:
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ĐÈN ĐỎ​
    Thực ra, đối với tôi thì đèn đỏ chắc cũng chả có vấn đề gì để nói. Đơn giản là vì tôi vốn là con nhà lao động thuần tuý, tôi sống ở trong một cái ngõ hẹp trên một khu phố nhỏ, mà như thế có nghĩa là phố nhà tôi không có đèn tín hiệu giao thông, còn ngõ nhà tôi thì càng không thể có. Tự dưng nói đến đèn đỏ tôi lại nhớ đến anh Banker - anh tôi, chả hiểu một lần vì tức tối chị Pig tôi thế nào mà anh bỏ nhà sang cái vùng đất xa xôi có tên là Hà Lan gì gì đó, giờ anh ý đã làm chủ mấy cái nhà băng, công việc cho vay nặng lãi cũng khá, có lần anh còn bảo là sẽ gửi tiền về cho tôi sang đấy chơi, tiện thể dẫn tôi đi thăm cả một khu phố đèn đỏ mà anh mới mua lại. Nhưng mà thôi, chuyện về Banker ?" anh tôi lại là chuyện khác, khi nào có dịp chúng ta sẽ quay lại sau. Túm lại là dạo này tôi hay gặp đèn đỏ. Kể ra vào lúc rỗi rãi nông nhàn thì cũng chả vấn đề gì, đằng này lại đúng vào lúc bận rộn, đúng vào lúc cần chạy sô. Quên mất chưa giới thiệu,hì hì. Tôi tên là Rùa, tôi đang làm việc ở đối diện triển lãm Giảng Võ, việc của tôi cũng đơn giản, mỗi tội hay phải đi đi lại lại. Nếu ít phải di chuyển thì đối với bạn đèn đỏ cũng chả ảnh hưởng gì lắm nhưng nếu bạn hay đi phải di chuyển, nhất là vào mùa cao điểm chạy sô như hiện nay thì chắc là rất vấn đề. Cứ lấy ví dụ đơn giản thế này nhé: Nhà bạn ở chợ Hôm thôi chẳng hạn, bạn muốn đi lên Bưu Điện. Bình thường bạn chỉ mất 5 phút đi xe máy từ từ, hôm nay thì bạn muốn đi lên đấy trong vòng 3 phút vì có một em xinh tươi hẹn bạn trong vòng 3 phút chẳng hạn. Vì không muốn mất điểm, bạn cố sống cố chết vít ga con la già của bạn mà phóng. Nhưng rồi cứ đến ngã tư thì bạn lại phải dừng khoảng 50 giây (40 giây đèn đỏ + 10 giây vì vướng người này người khác), tính ra đi 5 ngã tư là bạn mất toi 4 phút 10 giây, chưa kể đi đi lại lại 3 phút nữa, thế là bạn đến chậm cứ coi như là gần 5 phút rồi, coi như xong. Chưa kể là trong cái lúc bạn đã vội rồi, đang muốn đi mà cứ phải dừng lại thì còn đến mức thế nào nữa. Lúc đấy, bạn sẽ cảm thấy mình giống như bò tót đang phi trên đường, mũi phì khói, hoặc bạn sẽ ở trong tâm trạng của em số 18 trong cái ngày đổ vỡ mấy tuần trước, blah bláh?
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, nào là làm việc ở Giảng Võ, nào là hay đi lại, hay gặp đèn đỏ, nói thẳng ra là hàng ngày đứng ở chợ người chỗ ngã tư Giăng Võ đi cho xong, lắm chuyện quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này