1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tôi, sinh ra vốn đã nhút nhát, chứ không được như khongsaurang ?" anh ngay trên tôi. Anh ấy buồn cười lắm, có thể bước ra khỏi đám đông vỗ ngực mà nói được rằng: ?oTôi, thân phận tôi, ở đâu người ta cũng nhận là kẻ làm thuê, làm mướn?. Chả hiểu đi chôm chỉa được câu đấy của bác nhà văn nào. Dạo này hay nói lắm, rõ là buồn cười. Mà chả hiểu thế nào, chị người yêu anh ấy cũng thích. Mỗi lần anh nói vậy, chị tôi lại cười tươi rồi bẹo má anh một cái. Nhưng tôi lại thấy buồn cười vì rất là buồn cười, dù gì thì dù, bệnh sĩ có chết trước bệnh Si-đa thì cũng phải sĩ diện một tí chứ, như thế người ta mới khá lên được. Đằng này, anh tôi lại thế, mất hết cả tôn nghiêm.
    Ngày thường, mỗi lần nói chuyện với tôi anh lại bảo: ?Anh có yonkyu (>>s), chú cố gắng cuối năm nay làm một cái, như vậy anh em ta mới cùng đẳng cấp, nói chuyện nó mới sang. Chứ ở nhà mình, anh chỉ nói chuyện được với mỗi em Mít, ít ra thì nó cũng đã lấy được ikkyu (?s), mặc dù nó vẫn kém anh 3 cấp nhưng cũng là đã có đẳng cấp, chứ không như chú với chị Ét, mang tiếng học hành mà không có học hàm học vị gì là hỏng?. Mít là em dưới tôi, năm kia mới học xong ikkyu (?s), giờ thì đang ở bển học vượt cấp lấy cái bằng Phát Điên (Ph.D) về. Em Mít tính vui, hay cười, bọn tôi chả cần làm gì là em cũng cười lăn cười lóc. Tôi còn nhớ, có lần chị Pig ngồi nhìn em Mít, trong khi em Mít thì lăn như bi từ góc nhà này sang góc nhà khác, vừa lăn vừa cười sung sướng, báo hại hôm đấy 3 anh em bọn tôi không được lau nhà. Chị Pig thì mọi người đã biết, chị dâu tôi - vợ anh Banker. Còn chị Ét là chị cả, hơn anh Banker 1 tuổi và anh khongsaurang 3 tuổi, chị tôi chăm chỉ và giỏi nhất nhà. Ngày bé, chị hay nấu ăn cho bọn tôi, chị còn hay cùng anh Banker dẫn bọn tôi đi tập hát ở phường, rồi lại cả đi chơi ném lon nữa, nhưng từ hồi anh Banker bỏ nhà đi, em Mít đi sang bển học, chị cũng bận rộn hơn với việc bán than nên chúng tôi cũng ít được ăn cơm nhà, ít được đi tập hát, hay chơi ném lon?
  2. watashiwangocdesu

    watashiwangocdesu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có người yêu ở xa chán kinh khủng,tối đi chợ đêm thấy dân tình cầm tay nhau đi dạo thèm quá
    bực mình mai gọi điện rủ cô KITADE đi chơi cùng
    n dạo này nghỉ hè ,chẳng học hành gì đến cách chào cô cưng quên luôn
    đêm nhớ người yêu quá mãi ko ngủ được,đành gọi người ta lên chat với mình vậy
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào cố lên, chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời KSR, hôm nay tớ mới biết ấy có bằng 4-s rồi cơ đấy.
    Bài của Rùa con buồn cười quá.
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hic, dạo này cứ hơi một tí là cáu
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không thấy hoangtu đau cả. Không biết giờ lại tha hương nơi nào. Hoangtu là bạn từ hồi còn để đầu nồi đất, mặc quần thủng đũng đi bắt ve bắt cào cào với tôi. Sau lớn lên thì cùng nhau đi làm ở bên Giảng Võ. Năm ngoái, khi em Mít tôi bỏ sang bển lấy PhátĐiên thì hoangtu cũng sang theo. Hồi đầu bảo tôi là bán thẻ điện thoại lấy tiền mua thuốc lắc ở ga tàu điện ngầm, sau chuyển sang làm bảo kê ở quá bia ôm có tên là だきf"ff. Tối tối, nhân lúc vắng khách thường lên net buôn dưa lê với tôi, kể chuyện chịu đấm chịu đá để cho khách chạy công an. Mấy hôm nay thì tuyệt không thấy tin tức gì làm tôi cũng lo lo. Tôi có nhờ em Mít hỏi thăm mà cũng chưa thấy kết quả.
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    cái con rùa lẻo mép này đúng là lắm chuyện. Đồng chí Hoangtu bây giờ là nhà tư bản trẻ rồi
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vắng khách, lại nhân dịp bạn rùa huơ tay múa bàn phím tớ cũng xin rượu đế thêm vài dòng. Từ lâu đã đã gác kiếm sự nghiệp văn chương thơ phú để tịnh thân tu gia trị quốc bình thiên hạ, nay đọc văn bạn rùa hào khí bốc lên ngùn ngụt, lửa nhiệt tình cháy rừng rực trong lòng chẳng kém X.O. Bạn rùa từ bé văn võ song toàn, tiếc thay nay phải bon chen đất chợ cơm áo gạo tiền, giọng văn nay sực mùi đậu phụ mắm tôm, lại văng vẳng giọng văn nữ sĩ Y người Tàu - vốn hàng ngày xxx như nhai kẹo cao su - vốn đang tràn lan tại các diễn đàn trên mạng.
    Tử tôi vốn con nhà truyền thống cách mạng danh gia vọng tộc từ đời Hùng Vương thứ 19. Cụ tổ họ Hùng tên Vương được chi bộ dân cư Âu Lạc tín nhiệm bầu lên làm Tổng Bí Thư, dựng nước lấy tên là Văn Lang, lấy chim phượng làm quốc huy, cờ lúa làm quốc kỳ . Về sau đổi họ thành họ Hoàng, dùng sử sách thay gia phả nên truyền về đời sau có bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí.
    Tử sinh Ngày D giờ H, tại xứ Z. Lúc mới sinh Thầy tướng vừa nhìn thấy bản mặt Tử, bấm xong tử vi thì tái mặt, lẩm bẩm Số mệnh nước Nam huy hoàng hay tàn lụi là do quý công tử. Công tử vốn là Thái tử trên Thiên Đình phạm tội sàm sỡ với Hằng Nga, nên bị đày xuống hạ giới. Sao chiếu mệnh của công tử vừa loé lên thì bị tàu Con Thoi của Liên Xô đâm vào, quang tinh vừa loé lên thì vụt tắt nên ngôi sao chiếu mạng của Tử lúc mờ lúc tỏ, vận mệnh hung hung cát cát khó mà lường .Nói đoạn bỏ đi treo gươm gác kiếm đoạn tuyệt giang hồ.
    Khốn thay, đời oái oăm không biết đâu mà lần. Trong đàn hổ bao giờ chả có con hổ ăn chay, trong đàn ngựa bao giờ chẳng có con ngựa què. Tử sinh ra vốn thông minh xuất chúng, học một biết một nghìn, thi đâu đỗ đấy đi đâu cũng được trọng vọng. Đến tuổi được gia phụ chạy vạy mất 40 triệu để gia nhập bang phái Bách Khoa Môn. Thời đến đó lấy học hành làm phụ, giao lưu kết bạn năm châu bốn bể làm chính, đồ án học trình vứt xó, lấy chat chit gái gú làm niềm vui. Chẳng mấy chốc mà hết 5 năm tu luyện, khi học lại lần thứ 5 thì thầy giáo khóc lóc mà rằng Trong hàng ngàn đứa sinh viên của ta thì chỉ có con là ta gặp nhiều nhất, quý mến nhất. Phong bì cũng đủ dày mà trình độ của con thì học mãi cũng chỉ vậy thôi , thôi thì ta để con xuống núi.
    Tử cùng rùa và răng cùng hạ sơn, nhân được Chi bộ Đảng Uỷ và Tổ Dân Phố thưởng cho ít tiền, bèn vào quán bia cỏ kiêm karaoke ven đường giải trí cho bõ những tháng ngày cam go cực khổ. Vừa đến một quán nhấp nháy đèn "cỏ", mấy em gái xinh tươi đã ùa ra xúm xít xung quanh dẫn vào phòng rồi xin ngồi cạnh. Trông "căn phòng" cũng ra dáng phòng karaoke lắm. Cũng đi văng rõ rộng, cũng bàn nước, cũng vô tuyến, amply, dàn dủng đầy đủ, mỗi tội chả thấy cái mi kờ dzô nào cả. Rùa bèn vẫy em gái mang bia vào bảo "mang cho anh mấy cái míc". Các em gái cứ nhìn nhau í nhỵ rồi là chúi đầu vào nhau khúc khích cười: "Các anh đi karaoke "cỏ" thì phải mang theo míc chứ!". Rùa nghe xong dở khóc dở cười, lặng lẽ vét hết tiền boa rồi kéo cả bọn bỏ về.
    Đến ngã ba Rùa kéo Tử và Răng lại, đoạn nói Anh em ta tu luyện 5 năm năm trời, tưởng đã đến được chữ NGỘ. Ta xưa nay vốn vỗ ngực tự khen mình có tài ăn nói, nhưng hôm nay lại thảm bại thật khéo chẳng bằng một cô gái ăn sương. Chi bằng ta chia tay nhau ở đây, mỗi thằng một phuơng tầm sư học đạo, hẹn 10 năm nữa tái ngộ. Nói xong gạt lệ lạnh lùng vỗ đít đi thẳng, chẳng kịp cho Tử đòi khoản nợ 5200 đ tiền chè thuốc ban sáng. Răng cũng bị rùa xù mất 1000 đ tiền gửi xe, nhưng thấy rùa đi nhanh quá nên đành nuốt hận, trong lòng thì nhẩm tính theo tỷ lệ lãi ngân hàng, đặng 10 năm gặp lại còn đòi.


  9. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nói được mà không làm được, mình ghét con trai kiểu đấy thế, giỏi nói
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Mai là đến phiên 子ど,,,f, dạy thử để cho .^"Y và .^輩 duyệt rồi. Chiều nay luyện với ?っき, nhiều chỗ buồn cười ko chịu được, nhất là đoạn mình hát bài ,".つのO bằng tiếng Việt, nghe ngang....hơn cua, cũng may chỉ có mỗi mình biết tiếng Việt ko thì chết vì cười mất. thỉnh thoảng lại còn bị ^,S (bị bắt giả làm học sinh) hỏi kháy nữa chứNhưng mai thì ko biết có cười nổi ko nữa.
    Có lẽ nhờ đợt thực tập này mà mọi người đoàn kết và gần gũi với nhau hơn, ít ra là đối với nhóm 子ど,,,f, của mình. Bên nhóm 大人,f, trông ai cũng có vẻ căng thẳng. Hôm nọ ,fち,f," bên đó còn khóc vì cảm thấy có sự phân biệt trong phân công công việc nữa. Nhóm 子ど,,,f,, tuy tiến độ công việc chậm hơn một chút so với bên kia, vì đến tận sáng hôm nay ?っき với <,"ち,fま còn phải chạy đến một trường tiểu học để mời tụi trẻ con tham gia??^cũng may là " túm " được một nhóc gốc Philipin) nhưng ko khí thì khác hẳn với nhóm 大人,f,. 8 người hàng ngày quây quần trong một căn phòng hơn 4m vuông, với 3 chiếc máy tính, cùng soạn giáo án, làm đồ chơi, tập hát với cây đàn mandolin bé xíu của ,O,O", thỉnh thoảng lại phá lên cười vì những ý tưởng hài hước cho phần presentation bằng powerpoint nữa, cho nên cũng thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều.
    Còn 10 ngày nữa là xong rồi, thôi cố lên nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này