1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Buồn thê thảm Giáo án của mình buộc phải sửa lại gần một nửa. Ko biết có kịp tìm tài liệu ko nữa. Mệt mỏi lắm rồi!!!!!
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải giảng thử 2 buổi. Một buổi là duyệt lần đầu tiên, cùng với Yっき, còn một buổi là làm lại phần hôm nọ. Hic, thấy có lỗi với Yっき quá, một mình Yっき soạn gần hết ngày giảng hôm thứ 7, mình chỉ làm được mỗi phần -来z bằng powerpoint vì còn phải lo sửa lại giáo án hôm thứ 2. Hôm nay duyệt xong, vẫn có mấy chỗ .^"Y??bảo chưa được, cần phải chỉnh sửa lại, hic, nhưng cũng may là ko bị bảo sửa lại hết.
    Cả tuần nay hầu như đứa nào cũng sống bằng mì hộp với onigiri, và thường xuyên về nhà bằng chuyến tàu cuối cùng.
    Hic, đếm từng ngày trôi qua......
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn alex, bạn có thể giới thiệu về mình được không? Bạn là bạn của anh móm à?
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Empty..................how can I hold on???
    What am I without you?????
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vâng vâng, tớ lâu lâu cứ ghé qua box Nhật, rồi thi thoảng nói leo, mà không tự giới thiệu bao giờ, thật thất lễ.
    Thứ nhất, về bản thân tớ thì chắc cũng chả có gì để nói. Đơn giản là vì tớ vốn là một kẻ bình thường, tớ sống ở trong một cái ngõ lầy lội thuộc một khu phố bụi bặm. Tớ không đi nhà trẻ, mà trực tiếp đi học mẫu giáo luôn, học một lèo đến khi hết cao trung thì bắt đầu ra đời đi làm. Ban đầu tớ nghĩ mình giỏi ghê, chả cần bằng cấp cũng vẫn đi làm kiếm được tiền. Dần dần tớ thấy mình nghĩ sai, vì suốt chục năm đi làm tớ cứ mãi là đứa loong toong, không ai nghĩ đến chuyện lên lương cho tớ, và tớ cũng không vin vào đâu được để vòi vĩnh yêu cầu.
    Thứ hai, về mối quan hệ với bé Răng thì lại là một câu chuyện đáng nói. Đơn giản là vì nó là một chuyện đặc biệt hơn một số chuyện khác trong đời sống của tớ. Một buổi tối trong tháng 1 năm nay, tớ đang đi lang thang thì gặp KSR, đúng lúc KSR đóng giả con gái đi lừa mọi người. Mặc dù tớ lớn hơn 1 năm 2 tháng tuổi, nhưng vì bé Răng cương quyết không gọi tớ là chị, nên tớ chỉ gọi là em sau lưng, còn trước mặt thì tớ vẫn phải xưng là ấy như thường.
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Alex thân mến, bạn đừng ngại khi tham gia nói leo ở box Nhật. Từ trước đến này box Nhật nổi tiếng về sự thoải mái mà. Không phải ra chiếu chèo đâu mà cứ mỗi lần xuất hiện lại phải tri hô lên rằng: "Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?" - rồi ở dưới lại tầng tầng lớp lớp bà con cùng nhất loạt đồng thanh: "Không xưng danh thì ... ai biết đấy là ai.". Thế nên bạn thấy đấy, lù lù ở ngay ngoài kia còn có cả những vụ vui vẻ như thế này:

    [​IMG] 20 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 3 thành viên




    khongsaurang , ruaconleomep , khong_sau_rang ,

    Xem thông tin chi tiết về diễn đàn Nhật (Japan Club)
    Tớ nghe anh móm nói, em khong_sau_rang ngoan lắm, hihi, hôm nào xin anh móm cho đi gặp em ý mới được.
    Hoặc là có một bạn trẻ, bạn ý còn làm hẳn cả một chủ đề như thế này:

    [​IMG]   [​IMG]
    Giỏi lắm thì mới trả lời đc bài này
    Dungdesigner
    1 / 55
    15:18, 25/07/05do ET.KODOMO
    chỉ để hỏi mỗi việc làm sao gõ tiếng Nhật đúng cách, mà tớ nhớ không nhầm là các bác ở đây đã từng có một lớn lần trả lời các vụ như thế này, nếu lấy cả ngón tay ngón chân của tớ với anh móm cộng lại chắc cũng không đủ để đếm mất.
     Thế nên ấy cứ tự nhiên đi. Chứ ở chỗ ấy, chắc gì đã được thế, ấy có công nhận không? Ấy công nhận đi.
    Mà anh tớ lại còn cả vụ đóng giả con gái đi lừa bà con nữa à. Chết thật, hư quá. Tớ phải về mách mẹ tớ mới được. À sáng nay anh tớ gọi điên về kể chuyện Sơn Tây, lúc nào rỗi rãi tớ tường thuật lại cho mọi người cùng nghe.
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tớ không công nhận. Chỗ tớ nó có cái phong vị riêng. Ấy lúc nào rỗi sang chơi cho biết.
    Tớ hầu như không tin vào mắt mình. Có thể nào lại gọi điên được không?
    Tối qua tớ cũng nghe bé Răng nói qua qua, theo lời bé thì chỗ đó thuộc tỉnh Hà Nội, mặc dù chỉ cách nội đô 50km nhưng rất chuối. Chat thì dùng máy nổ. Lúc tớ gọi điện cho KSR thì nghe thấy bên cạnh còn có tiếng ếch kêu chó sủa. Và sóng yếu, nên đang gọi thì cụt mất. Lúc nào ấy rỗi ấy thuật cho mọi người nghe, tớ thích nghe giọng ấy kể chuyện lắm.
    Ui Rùa, mà sao lại gọi bé Răng là móm, mỗi khi cười thấy tòan は??là??は??mà...
    Được ALEX_FSVN sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 26/07/2005
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ hầu như không tin vào mắt mình. Có thể nào lại gọi điên được không?
    Tối qua tớ cũng nghe bé Răng nói qua qua, theo lời bé thì chỗ đó thuộc tỉnh Hà Nội, mặc dù chỉ cách nội đô 50km nhưng rất chuối. Chat thì dùng máy nổ. Lúc tớ gọi điện cho KSR thì nghe thấy bên cạnh còn có tiếng ếch kêu chó sủa. Và sóng yếu, nên đang gọi thì cụt mất. Lúc nào ấy rỗi ấy thuật cho mọi người nghe, tớ thích nghe giọng ấy kể chuyện lắm.
    Ui Rùa, mà sao lại gọi bé Răng là móm, mỗi khi cười thấy tòan は??là??は??mà...
    Được ALEX_FSVN sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 26/07/2005
    [/QUOTE]
    Ây dà, alex này, rõ ràng là chỗ ấy khác chỗ tớ, thế mà ấy cứ không chịu công nhận là sao. Lại còn đứng ra giữa đám đông nói to, rõ ràng bảo là không công nhận nữa chứ. Mà ấy cũng nói là chỗ ấy có cái phong vị riêng đấy thôi. Rõ ràng là khác, đúng chưa. Ấy công nhận không? Ấy công nhận đi.
    Ấy có vẻ đọc bài kỹ thật, phát hiện ngay ra chỗ tớ sai. Bình thường lần nào viết bài xong, tớ cũng xem lại 3 lần, ấn nút xem trước rồi đọc lại 5 lần, sau khi lên trang lại đọc lại 2 lần. Đúng kiểu B52 luôn, huỷ diệt hoàn toàn các lỗi nhỏ nhặt. Nhưng mà hôm qua tớ hơi chủ quan, viết xong cứ nghĩ là đúng rồi, ấn nút trả lời luôn. Mình chủ quan thật, công nhận là quá chủ quan, chủ quan quá đi mất thôi.
    Anh tớ, lúc sinh ra đã không có răng, cả nhà đều gọi là móm. Khi anh tớ lớn lên mẹ tớ cho tiền làm răng giả cho giống anh chị em. Bây giờ đi học, đi làm đổi tên là khongsaurang, đọc lên cho nó sang miệng. Nghe cứ gọi là sang sảng ấy nhỉ. Cũng như là:
    Ở nhà là Mít, là Na
    Em ra thành phố em là Thuý Nga​
    Đấy, ấy có công nhận không, rõ ràng nói sang miệng hơn hẳn nhé. Ấy công nhận đi.
    Được ruaconleomep sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 27/07/2005
  9. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Nhắn con mit : Anh đã gửi link và ngày giờ cho em rồi nhé. Em liệu hồn mà sắp xếp thời gian đi nhé. Những 10.000 phát cơ nhé.
    Anh định kiếm ảnh để gửi cho em dễ hình dung nó như thế nào, nhưng mà thế thì làm xấu hổ quá. Em cứ hình dung là nó rất mê ly hoành tráng. Thế này nhé.
    Đội chơi gồm có Player và Observer. Gameshow thường diễn ra về chiều tối, khi đó trời nhá nhem sẽ bí mật và an toàn hơn. Player có từ 2 người trở lên đến trước, chuẩn bị dụng cụ, giàn giáo tư thế sao cho đẹp mắt. Player sửa soạn chu đáo, khởi động kĩ càng trước khi bắt đầu để không có một sai sót gì. Observer mang theo đồ uống và đồ nhắm, có người mang theo ống nhòm để quan sát tường tận và chi tiết.
    Đến giờ thì gameshow bắt đầu, thời gian và số lượng phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, sức khoẻ và cả thời tiết nữa. Ở Việt Nam thì chỉ khoảng 10-15 phút nhưng mọi người vẫn sung sướng hoan hỉ, ở đây thì khoảng từ 1h-2h đồng hồ, mệt lử nhưng cũng thích. Hầu như không có nghỉ giữa giờ. Cứ mỗi pha ngoạn mục thì Observer trầm trồ, có vài đứa dở hơi lại còn vỗ tay khen ngợi. Player đang bở hơi tai vào game chưa chắc đã biết, tuy nhiên vẫn cám ơn các nhà tài trợ và Observer qua hệ thống loa phường. Cuộc chơi rất đáng để xem với hình ảnh, âm thanh màu sắc và mùi vị sinh động, thực tế.
    Anh thì chưa có kinh nghiệm làm Player nhưng trên cương vị Observer thì anh thấy cần đóng góp ý kiến cho các player bên này về vấn đề thời gian. Theo cả sinh lý học và tâm lý học thì các giác quan của con người hoạt động tập trung tốt nhất trong vòng 30 phút. Vì vậy nên rút thời gian xuống, ngoài ra thì các vấn đề khác như hậu quả và cách phòng chống hậu quả sau gameshow, các hình dáng tư thế cũng còn nhiều điều bất cập.
    Được hoangtu sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 28/07/2005
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    vâng, hôm đấy em sẽ hành hương lên miền núi một phát cho mở mang tầm mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này