1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy bạn alex vào hỏi han gì nhỉ. Bạn alex này bạn có cái nick làm mình rất buồn nhé, mỗi lần đọc lên mình lại khóc 3 lần vì buồn .
    Bạn có biết không, ngày xưa mình có nuôi một con rùa nhỏ. Mình đặt tên nó là Alexandra, mình quý nó lắm, đi đâu cũng cắp nách đem theo. Ai cũng hỏi mình, này em, sao em lại nuôi rùa, sao không nuôi con gì khác. Mình mới bảo: rùa là con vật sống lâu, nó sẽ sống lâu ngàn tuổi, em sẽ không phải buồn vì thấy nó chết. Cứ thế cứ thế, ai hỏi mình cũng bảo vây. Đến một hôm, tớ cắp rùa yêu vào nách rồi đi theo anh móm và em Mít cầu Thê Húc chơi, em Mít mới hỏi tớ: anh Rùa này, rùa của anh sống lâu thế thì nếu anh chết trước nó thì nó có buồn không nhỉ. Thế là mình ngẩn tò te ra, nghĩ ngợi một hồi rồi thả bụp rùa yêu của mình xuống Hồ Gươm. Đến giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn, buồn ghê gớm lắm. Nên giờ nhìn thấy tên ấy là tớ lại nhớ đến rùa của tớ, huhu, lại khóc 3 lần .
    Biết thế hồi đấy làm món rùa hầm có phải bây giờ đỡ tiếc không. Chẹp chẹp.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy bảo tớ công nhận là chỗ tớ khác chỗ ấy thì tớ công nhận ngay, nhưng ấy lại bắt tớ công nhận là chỗ tớ không được như chỗ ấy. Thế là sai, là đáng cười! Tớ không công nhận.
    Sếp tớ một hôm bảo, tên người Việt bọn mày khó gọi quá, lấy một cái tên tiếng Anh đi vậy. Sáng ấy, tớ bỏ cả công việc, ngồi chống cằm tra từ điển, tìm một cái tên thật hay. Mấy đồng nghiệp tớ, Lý Chính Du thì tên tiếng Anh là Joanna, Lưu Gia Anh là Grace, Trần Huệ Khanh là Vicky.... Tớ nghĩ là nên lấy một cái tên bắt đầu bằng chữ A, như thế mình sẽ luôn đứng đầu. Nhưng trong văn phòng đã có hai Amy, hai Anna, một Anita, một Ace, một Annie... Tóm lại là những cái tên ngắn dễ gọi đều đã có hết rồi. Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tớ lấy tên là Alexandra. Các supplier HK và Y"> có phàn nàn một cách thân tình là dài quá. Tớ phải suy nghĩ ít lâu và sửa lại theo cách gọi tắt kiểu Mỹ là Alex. Lẽ ra thì ok, nhưng nhiều nguời mới quen lại hỏi là sao lấy cái tên con trai thế. Thật mệt...
    Bạn Rùa này, Alexandra có nghĩa là Protector of Mankind, cái tên hay và ý nghĩa thế sao lại đặt cho mỗi một con rùa, lại là rùa nhỏ?
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Má ơi nốt ngày mai là con thoát nợ rồi. Hôm nay mệt đến nỗi lúc ,f?f,,,ff,,ff?mình chỉ nói được mấy câu gọi là 反o, còn đâu từ đầu đến cuối chỉ biết ngồi gật đầu với cả ghi chép nguệch ngoạc ra sổ tay
  6. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, ước gì bây giờ mình cũng được đi học Phát Điên như con Mít nhở.........sao nó khóc lóc thảm thế???
    Úi zời, ước gì không phải ngày nào cũng nghĩ đến Bác Hồ nhể?? Tình hình là Bác làm con xì trét quá nhiều
    Ước gì VND100 = USD1 nhể???? Ui zời.........
    Lại còn phải kiêng cay, kiêng nóng, kiêng bia, kiêng rượu.........ui zời.....
  7. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính là trình độ của em mới chỉ ở mức 2 con dê qua cầu thôi chứ chưa đến mức Phát Điên đâu nhá. Cái này là do con rùa lẻo mép tuyên truyền bậy bạ
    hehe, chỉ trong 10 ngày chết tiệt vừa rồi em sụt mất 4kg và cũng chỉ trong vòng hơn 2 tuần, 1 đứa chúa ghét mì của Nhật như em cũng buộc phải nếm thử hơn chục loại mì hộp của Nhật, nhưng mà cuối cùng vẫn phải thừa nhận là Miliket của VN vẫn là nhất
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới thấy chi ET lên tiếng nhỉ. Chị dạo này thế nào rồi. Đừng có như con mit nhé. Con mit xem lại tình hình thế nào nhé, U40 thì đừng có nhìn mặt anh nhé.
    Sao dân tình đi đây đó thì toàn tăng cân, JCer nhà mình thì toàn giảm cân nhỉ. Em cũng giảm cân mới chết chứ.
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku em Rùa dạo này làm náo loạn hết cả lên. Nhà mình dạo này nhiều người có tinh thần đóng góp, gửi bài vở có giá trị quá.
    Hôm nay đi uống hơi nhiều rồi, có khi phải đi ngủ cho nó đỡ phê.
    Không biết bao giờ mới chấm dứt nhỉ. Bong bong thì to mà toàn khí các-bon-nic, công nhận là khó thở thật. Đeo thêm cái mặt nạ và cái khẩu trang càng thêm khó thở. Hay là bỏ tất cả ra nhỉ. Thế thì căng quá. Có khi hỏng cả. Thôi kệ, mình cũng là khỉ, bắt chước 3 con khỉ lại có khi hay
  10. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi, cám ơn em HT, chị sắp teo rùi
    TÌnh hình Bác Hồ và Washington cứ đi không quay trở lại thế này thì số cân cũng tỷ lệ thuận theo mất , hehe.......
    Thông tin mới nhất này cả nhà: Theo thông tấn xã SMS thì con Bung vừa bị (giật) mất điện thoại vì thế mà nó không (thèm) nhận ra chị khi chị gửi SMS cho nó hỏi thăm tình hình lặn của nó. Chắc nó mải lặn quá nên quên hết cả!!!
    Mỗi ngưới SMS cho nó một phát để cho nó update lại số ĐT nhé, SMS từ thiện, hehe
    Hôm nào off phát đê cả nhà ui, mà bây giờ JC có những ai ý nhỉ???? (Hôm nọ có đứa hỏi mình câu này, ghét, nhót đê.........)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này