1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn alex à, thực sự thì đối với tớ, nói chuyện chữ nghĩa với ấy khác nào múa rìu qua mắt thợ xây. Thật là chả ra làm sao cả. Nhưng mà có một điều mong ấy đừng làm với tớ là khi tớ viết cả đoạn dài dài như thế, ấy lại cắt toẹt một phát mấy câu ra rồi bình luận bụp một phát thế. Nghe không được hay cho lắm.
    Thế chuyện đặt tên cho rùa có gì làm ấy không vừa lòng thế?
    Được ruaconleomep sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 06/08/2005
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mới nhất này cả nhà: Theo thông tấn xã SMS thì con Bung vừa bị (giật) mất điện thoại vì thế mà nó không (thèm) nhận ra chị khi chị gửi SMS cho nó hỏi thăm tình hình lặn của nó. Chắc nó mải lặn quá nên quên hết cả!!!
    [/quote]
    âu cũng là một dịp để con Bung đổi cái điện thoại cổ lỗ sĩ đấy đi nhỉ
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    âu cũng là một dịp để con Bung đổi cái điện thoại cổ lỗ sĩ đấy đi nhỉ
    [/quote]
    Mít này, anh tưởng Bung tồ vừa mới đổi điện thoại mới, xịn lắm mà.
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ấy không vào nói chuyện, tớ hầu như quên bẵng lý do hôm đó làm tớ thấy trúc trắc về cái việc đặt tên cho rùa của ấy.
    Thôi bỏ đi...
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Âu cũng là một dịp để con Bung đổi cái điện thoại cổ lỗ sĩ đấy sang một cái còn cổ lỗ sĩ hơn
    Tình hình là thế này:
    Trên đoạn đường từ X đến Y vào lúc 4 giờ, đường vắng hoe, chỉ có 1 nạn nhân hai tay bám chặt tay lái, 1 hung thủ mắt luôn nhìn thẳng mục tiêu và 1 vài bác xe ôm đang nhởn nhơ ngồi ở ngã ba. Sau một quãng thời gian khá dài bám đuôi và theo dõi, đến lúc tưởng chừng như mọi tia hy vọng đã bị dập tắt thì bỗng nhiên thời cơ hành động chợt ập đến khi nạn nhân đi đến ngã 3 và xi nhan xin rẽ trái. Hung thủ chợt hiểu ra giờ phút cả năm có một này và đưa ra kim chỉ nan hành động: "Xi nhan rẽ trái và hành động của ta". Lý thuyết đi đôi với thực hành, hung thủ lập tức vượt sườn phải, áp sát, thò tay, nắm chặt, giựt mạnh, rẽ phải, rồ ga và chuồn lẹ. Nạn nhân chưa kịp hiểu gì, ban đầu cứ tưởng có "cây si" , sau tưởng "con dê" cuối cùng mới nhận ra là thằng cướp giật. Xe chẳng rẽ trái cũng chẳng rẽ phải mà cứ ngẩn ngơ đi thẳng và cuối cũng dừng lại chính giữa ngã ba. Bình tĩnh (đừng tưởng giật điện thoại mà làm người ta hoảng sợ nhé), nạn nhân hô lên một tiếng cho nó đúng thủ tục: "Cướp!!!!!!!!!!!!!". Lia mắt sang mấy anh xe ôm, các anh vẫn nhởn nhơ một cách đáng khâm phục: "nó chạy trên kia kìa, đuổi theo đi!" Thông tin không có gì mới nhưng cũng phần nào giúp trong việc xã giao và an ủi là con người cũng không quá vô cảm. Nạn nhân đứng nhìn theo cái bóng đen mờ dần đang cầm chiếc Nokia 6100 thân yêu mà trong bụng thầm nghĩ: "đuổi theo làm gì, tốn xăng lại làm trò cho thiên hạ". Ngoài đường bắt đầu xúm đông lại để bàn tán, rồi hỏi thăm. Nạn nhân cũng nhanh không kém gì hung thủ: chuồn lẹ!
    Cú thật! Nó đọc trộm hết mấy tin nhắn tình củm của mình rồi. Từ hồi biết đua đòi di động đến giờ, mình toàn đeo ở cổ mà sao đến tận bây giờ nó mới giật nhỉ, sao không giật con 3330 hồi xưa đi nhể
    P.S: nhắn bà con PM cho em xin cái số của mọi ng với ạ. Em sẽ hậu tả cũng bằng sms free
  6. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi xong. Ấy bỏ qua rồi à, thế mà làm tớ cứ suy nghĩ mãi, nghĩ mai từ hôm đấy đến giờ. Đêm nào cũng vắt tay lên trán trằn trọc nghĩ xem tại sao bạn ý không vừa lòng với tên con rùa yêu quý của mình. Tự dưng nhớ rùa con quá. Cháo rùa ơi
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Hờ, hai hôm nay trời không chiều lòng người, chả làm cái gì nên hồn cả, chán đời..........
    Hôm qua tự dưng "giở gió", tự dưng thèm curry thế...hehe, lâu lắm mới chui vào bếp, mời cả nhà chicken curry nấu kiểu Nhựt nhá..........
    Khà khà, tay nghề của mình vẫn còn.........xài được lém
    Chúc tối CN yêu đời, đi manicure thôi.........
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    hừm, sao không thấy nhắn tin hay gọi điện cho mình nhỉ. Công nhận là ki-bo đi.
  9. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em 18number em ý lên tỉnh chơi, giữa đường gặp một anh từ Hawaii về

    hic, to chị ET: em thề với chị là ở bên này em chưa bao giờ nhìn thấy đĩa cari nào mà lại nhiều nhân như đĩa của chị á! Họ bán toàn nước là nước thôi á
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 07/08/2005
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ối, dạo này em 18number nhà mình "lớn" trông "ngon"...gớm. Dạo này JC thế nào rồi chị già nhỉ? Lâu lắm chả thấy sủi tăm gì cả? Con gái bố sao mà lắm đuôi "điển hình" thế?
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 07:03 ngày 08/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này