1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hum, cái nhà anh Banker già kia, thế nào là ngon với ko ngon huh
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 08/08/2005
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ái chà, con 18number nhà ta dạo này trông tươi tỉnh rùi đấy, thảo nào mà con Banker nó phát ngôn "bừa bãi"
    Mà con 18number có cái váy yêu xế, hihi.......
    Cho hỏi khí không phải chứ cái "anh Tây Hawaii" em gặp giữa đường ấy dạo này khoẻ không? hehe...Trông 2 anh em oách nhờ.......Aloha !!!
    Con Mít mà có muốn ăn curry nhiều "người lái" thế á, chỉ có ở ET Rét tô răng thôi nhá. Chị biết cái kiểu curry nước đấy roài, hehe......
    @lão già gàn giở: hừm, mất tăm mất tích, không thèm hỏi xem chị già sống chết ra sao, hic hic........dạo này làm "chủ nhà băng" rùi có khác, ặc ặc........mang xiền về đây đi cafe bia bọt bớt đê, không để nó rơi vào chân (giống chị ), xưng vù lên thì khổ
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/08/2005
  3. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ông anh Hawaii kia vẫn đang ngồi trên đài sen lung linh ạ. Em nghe thiên hạ đồn hình như anh ấy có ý định tu thành chính quả
  4. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chả nhẽ đi Tây nó ra nông nỗi này sao
  5. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, người ta đi Tây có khác, trông hoành tráng thật (đấy là nói cái anh Tây Hawaii), còn cái cô 18number, ừ thì trông cũng nhớn, cũng phổng phao, khúc Lào ra khúc Ý, nhưng mỗi tội xấu gái quá, chẹp chẹp. Còn phải cố gắng nhiều!
    Hôm nọ đi chơi Thác Bản Rock, gặp thằng cha Laonong đang cày sâu cuốc bẫm ở đấy. Thác Bản Rock 1 phần vẫn là của Việt Nam, chưa bị Tàu ghẻ chiếm hết.
    [​IMG]
    Được Khas sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 09/08/2005
  6. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Trông bạn hiền độ này gầy gò, đen nhẻm tệ!
    Thôi chơi bời ít đi mà tẩm bổ cho lại sức!
  7. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oài, ảnh đẹp thật, trông ngon lành phết, hoành tráng phết, phong độ phết, nhìn như con nhà giàu... choáng phết...
    Ý chị Pig nói cái anh Hawaii Mít ạ..
    Còn 18number thì miễn bình luận, chả lẽ lại ... hehheee...
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Anh móm tôi, thấy thầy bói bảo là có Thiên Mã đóng tại Di cho nên hay đi , công nhận, đi suốt ngày thật. Hôm qua anh tôi gọi điện từ Hoà Bình về bảo, mày sang chỗ chị ET xem còn ít curi nào thì mang về để ngăn đá tủ lạnh rồi đưa bọn DHL nó chuyển lên Sơn La cho anh, mai anh lên đó ăn tối là vừa. Tôi nghe lời anh đi sang chỗ chị ET thì đã thấy nồi niêu sạch nhẵn. Thôi, coi như anh tôi số đen, cho anh tôi nghỉ ăn vậy.
    Mà anh móm ơi là anh móm ơi, sao anh cũng đi (Sơn) Tây rồi lại đi Tây (Bắc) mà không thấy gửi ảnh gửi hình gì về khoe nhỉ. Đường miền núi dạo này mưa nhiều đất lở, chắc anh lại gặp cảnh đá rơi đá đè vào chân, kiểu giống anh hai Banker, chị cả ET nhà mình bị tiền rơi gẫy chân ý, anh nhờ. Công nhận khổ, nhà mình 5 anh chị em thì có đến 3 người bị đè vào chân. Chả hiểu sao mà khổ thế không biết nữa..
    Ảnh của Laonong công nhận đẹp nhỉ, rất đúng phong cách nhé. Rất kiểu đây là đất của tôi còn kia là thác của bọn Khựa. Còn ảnh chụp em số 18 và cậu Hawaii thì cho anh hỏi là cái thằng đứng giữa là thằng nào ấy nhỉ, trông quen lắm.. Quen lắm í.
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nông dân mà lại trắng trẻo béo tốt thì hoá ra là địa chủ à.
  10. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc, Aloha cả nhà.
    Em cũng công nhận em 18number nhà mình dạo này xinh tươi ngon lành hẳn ra, nghe nói là yêu thầy giáo nào thì phải. Chẹp, còn cái thằng Hawaian kia á, trông như dở hơi í nhỉ, loè loẹt như con vẹt. Nghe đâu có đứa xui dại nó mà.
    Híc, Laonong có cái ảnh đẹp nhỉ, chụp bằng máy gì thế ( tớ đoán là Canon EOS 30D hihì ). Tớ đang tính mua cái máy, bạn hiền có lời khuyên nào không ? Chẹp, tình hình nghe nói là đang thống nhất lại hiệp ước biên giới, không biết đến lúc tớ đến đấy chụp ảnh thì có phải mang passport không
    Được Visser Three sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 09/08/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này