1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này chẳng biết ở đâu
    Ở đây mới biết không đâu khổ bằng

  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thừa 1 kg cốm, chẳng biết làm gì... Chẹp chẹp... người ăn không hết, kẻ lần không ra........ Rõ khổ!
  3. konan767

    konan767 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đúng phải ngày thu đẹp trời thì mình buồn rười rượi... Chả biết làm gì lên đây xì pem vậy...
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trung thu vừa phải vứt đi ít bánh trung thu từ nhà sang, chẳng ai ăn huhu
  5. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Hik, mình ghét nhất mùa thu vì cái không khí tàn úa bao tùm khắp nơi, lanh lẽo và nhat nhẽo. Ngày rằng trung thu mà gặp ai cũng thấy la oai oái buồn với cả chán, bản thân mình thì thấy mình dở hơi, hâm hâm...
    Ghét quá..thu đi nhanh nhanh lên để đến mùa đông nào, yêu mùa đông quá cơ ...
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết mùa thu thích thế mà bạn beo_u lại ghét à. Cái kiểu thời tiết man mát thế này nằm ngủ là sướng nhất đấy. Hôm nọ cũng được ăn miếng bánh nướng rồi. Bây giờ chỉ thèm ăn cốm với ăn bưởi chấm muối ớt thôi. Gọi điện về cho u thì u bảo ở nhà bưởi nhiều vô kể, ngày nào u cũng ăn
  7. Amy1017

    Amy1017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    thèm bánh trung thu ghê
  8. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Trung thu năm nay mưa dầm dề, may mà mấy ngày hôm trước đã tranh thủ đi chơi rồi, túm lại là Trung thu năm nay có nhiều chuyện không vui, cũng chẳng buồn thèm cốm với cả chuối, bưởi nữa..Bánh trung thu thì ăn rồi, nhưng mà bánh càng ngày càng mang hương vị Trung Quốc, ăn chán quá. Thèm về nhà, ăn miếng bánh quê đậm đà hương vị ....
    Bạn em ở bên Nhật kể chuyện: hôm qua tụ tập anh em VN ở cùng khu, được 16 người rủ nhau ăn uống, nhậu nhẹt rùi ngắm trăng cũng vui phết...sao mấy bác ở Nhật không làm thế nhỉ? Nhưng chắc cũng khó, vì có người thậm chí thứ 7, chủ nhật mà vẫn phải đi làm, còn chẳng biết trung thu năm nay như thế nào nữa
  9. Amy1017

    Amy1017 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    trung thu mà bị mưa thì buồn lắm nhỉ ở bên nhật chỗ Amy thì nắng chói chang hôm nay ở gần nhà amy người vn có tổ chức trung thu nhưng ma amy phải đi làm không dự được buồn ghê định rủ bạn đi chơi mà không có ai hết hic hic tụi nó đi chơi với bạn trai hết buồn thê thảm
  10. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Trung thu mưa chán nhỉ. Tối qua đón trung thu bằng bữa cơm rau muống xào và đậu phụ chấm mắm tôm. 10h tối đã chui vào chăn ngủ, chẳng có ngắm sao với giăng gì hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này