1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_vang_new

    Kien_vang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Mình bị một con mèo nhắc nhở làm nhiệm vụ .
    Không giận mà chỉ thấy buồn .
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi đồ nặng gấp mấy lần người, mà ko biết mai chuyển đến cái tu viện đấy có dùng được net ngay ko nhỉ
  3. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em gái, mọi người ở nhà đều hy vọng vào em. Cố gắng học hành nhé, nếu có đi buôn thì ít ít thôi, đủ tiền mua tu viện rồi thì dừng lại nhé.
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Vào tu viện được 3 hôm rồi. Vẫn chưa có net để dùng. Mà tiền net ở đây đắt quá, tiền nuôi cái net đắt ngang bằng tiền nhà
    Cái ga gần tu viện trông đến là ảm đạm, làm mình mỗi sáng đứng chờ tàu ở đấy mất hết cả hứng đi học
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Xời, về nhà làm Somen ăn, ứ thèm kiếm xiền nữa
    Mà không kiếm xiền thì lấy đâu ra Somen mà ăn.....
    Ôi cuộc đời!!!
  6. beo_u42

    beo_u42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc, muốn buông xuôi tất cả, muốn quên tất cả...
    Nhưng muốn chỉ là muốn thôi, chẳng thể nào thay đổi được thực tại
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Xời, về nhà làm mỳ tôm ăn, ứ thèm đi học nữa
    Mà không đi học thì cớ gì phải ở đây mãi để mà suốt ngày mì tôm.....
    Ôi cuộc đời! hehe
    @copyright by ngobung
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    oài, con Bung hâm, ta thấy mi suốt ngày đi shopping cơ mà? sao lại phải ăn mỳ tôm trừ bữa thế
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Mỳ & tôm, mỳ & tôm, hiểu chưa em ơi.
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra tôm. Mỳ hương tôm thì có.
    Đi shopping ko có nghĩa là tiêu tiền mà có thể có nghĩa là đi ngắm nghía, hehe.
    Ôi ở đây ko có tôm, mắm tôm cũng chẳng có, ở đây chẳng có cá, cua, ốc và hải sản. Cao lưỡng mỹ vị như đậu phụ cũng ko kiếm được ở đâu, mà chỉ có những loại tầm thường như thịt bò, thịt lợn, thịt gà, trứng và các sản phẩm từ bơ, sữa. hehe
    Hôm nọ thèm ăn xương quá, định đi tìm mua về ninh xương nấu canh nhưng mà được biết là xương ở đây người ta mua về chỉ để cho chó ăn hoặc làm đồ chơi cho chó thôi. Ối giời ơi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này