1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bizin

    bizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ó"óÔó,,ộ'ồẳàó,ó?ó?ộ'ồẳàó,ó?óÊóƯó?ổ?óÊóYóđóôó?,ọằSỗêỗ"ảộ'ồẳàó,SóYóóêóóêóÊóƯó?ộ?fó'óêó"óđùẳóĐó,,ó?óâó"óắóĐộ?fó'ó,ó"ùẳó??ổÊó'óYó,?ó"ó"óđóôó?ổÊó'óêó"óưùẳóâó?ó-óYó,?ó"ó"óđó<ùẳYồ^?ó<ó,?óêó"ó-óưó?ốêó,,óóóôó"óêó"ó?ồưÔỗ<ơó?,
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
  3. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, con gái làm gì mà kêu than thế hả? Ai bảo là xương thì họ mua về cho chó chơi hả? Vào Tesco, Sainbury, M & S có mà đầy xương sườn, chúng nó toàn mua về làm BBQ mà. Còn cao lương mỹ vị như mắm tôm thì bao giờ có điều kiện lên London thì đến China Town or đến khu Hackney (dân Việt ở đây) mà mua về ăn dần, có mắm tôm khô đấy, ngon phết, mỗi lần ăn lấy một tí ra pha với chanh thì cũng chả kém mắm tôm ở nhà đâu con ạ. Ôi, nhớ LD quá... giá mà bố con được đoàn tụ ở LD thì có phải tuyệt cú mèo ko nhỉ?
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    oài, chắc là mi đang nói đến sườn chứ gì? Sườn bên chỗ ta cũng hiếm và đắt kinh lên được. Mỗi lần mua chỉ dám mua 1 pack có 6 miếng, mà cũng phải chia ra làm 2 lần để nấu, chả bù ở nhà thì cứ mua cả cân về đổ vào nồi
    ôi, nhớ quá đi mất.....làm thế nào để ko phải nhớ bây giờ
  5. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ôi ông bô với con Mít ơi,
    Con nói đến xương cục ấy chứ, xương để ninh lấy nước ấy. Sườn ở đây có đầy nhưng nó toàn ướp sẵn để làm BBQ thôi, muốn ăn canh sườn nấu chua cũng ko được.
    Mà bọn ở đây cũng củ chuối hơn ở nhà. Hôm trước qua 1 hàng thịt rõ là sang trọng, lịch sự, chỉ chỉ chỏ chỏ cái thịt bò thái sẵn trong tủ của nó, mua được hơn 3 lạng, về mở ra thì thấy toàn mùi thiu rồi. Hoá ra cái bọn văn minh thế này mà cũng bán thịt ôi, cũng đi lừa nhau
    Ở cửa hàng rau quả, tính sai tiền cho mình mấy lần mà ko thèm xin lỗi chứ, lần sau cạch mặt.
    Con thèm ăn nước mắm và mắm tôm làm, nhưng cái bọn host nó ko chịu được mùi mắm nên đành nhịn thôi, chờ ngày phục thù.
    Mà lão già Banker lại thích ăn mắm tôm cơ à. Kinh ngạc thật
    Con Mít bị đày đi đâu đấy mà ko thấy online gì cả. Hay tại vì thi sỹ núi Phú Sỹ hồi hương, đâm ra luẩn quẩn đâm đầu vào tu viện ẩn mình
  6. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    À, nếu muốn mua xương sườn chưa ướp thì con gái tìm cái Safeway supermarket ấy, bọn này hay bán lắm mà rẻ bèo. Xương cục thì cửa hàng thịt của lũ Tàu hay bán mà...
  7. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Safeway --&gt; nghe tên lạ hoắc.
    Xương cục thì con ko có dám mua về ăn vì ở với host, mua về chắc nó nhìn mình với con mắt ghê sợ mất.
    Hôm nay được 1 chị người Việt cho 1 chai nước mắm, sướng quá
    Mà con có số di động rồi đấy, sau hơn 2 tuần chật vật thì giờ cũng "sành điệu" roài hihi
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi muốn chửi cái bọn công ty internet quá, gửi bản đăng ký internet rồi mà ko thấy nó hồi âm gì cả. Cho nên đến giờ ta vẫn chưa có net để dùng. Mà ở cái tu viện này độc quyền lắm, bắt mình dùng dịch vụ của cái công ty lạ hoắc, chả tên tuổi gì cả, mà lại còn làm ăn thế này đây
    hehe, thi sỹ núi Phú Sỹ giờ chắc đang bia ôm ở nhà rồi
  9. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Oài, định bụng vào hỏi thăm con Bung xem tình hình sang bên đó thế nào, thì nghe thấy nó toàn kể chuyện sườn với xương. Hic không lẽ chỉ biết ăn thôi sao, hehhe... béo thế rồi mà...
  10. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, chị PIg có cái avatar đẹp quá nhể. Mà sao chỉ có 2 thế, người thứ 3 vì lý do gì mà ko nhảy vào ảnh thế, chật quá hay sao ấy hihi
    Em ở đây ngoài chuyện ăn - học - ngủ thì ko còn gì hứng thú cả.
    Thôi hôm nay ko kêu chuyện ăn uống nữa, kêu chuyện khác vậy .
    Cái Barclay Bank cũng củ chuối phết, đợi 2 tuần rồi chưa thấy gửi card với pin number gì cả, đến hỏi thì nó kêu là cứ bình tĩnh mà đợi. Nói ngọt như mía nên mình cũng chẳng cáu được. Giá mà cứ sồn sồn như mấy nhân viên Vietcombank hay Techcom bank () ở nhà thì chắc mình đã nổi giận, cáu gắt ngay tại chỗ rồi. Đằng này ... thế mới tức.
    Nghe kể chuuyện có 1 ngân hàng nào đó có tiếng ở USA, khi khách mở 1 tài khoản thì trong tờ khai có hỏi: mày mở tài khoản có phải để phục vụ cho hoạt động khủng bố nào ko? Bó tay, còn chuối hơn cả UK
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này