1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bị ốm
  2. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Độ này trung bình mỗi ngày nhận được 2 bức thư vớ vẩn. Người gửi là những người xa lạ và gửi từ những quốc gia xa xôi khác nhau, nhưng nội dung thì cùng một loại. Toàn là thư cầu cứu vì đang phá sản, vỡ nợ, bị lừa, gặp rủi... cần tiền, toàn cần hàng triệu đến hàng chục triệu đô la, đề nghị quyên góp. Đổi lại là sự biết ơn sâu sắc, và sự ban phước lành của chúa (!)
    Giá mà giàu và có thẻ tín dụng thì cũng gửi đi donate đấy. Đáng tiếc...
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay vừa mới làm một phát từ thiện để đổi lấy một bữa trưa. Chẹp chẹp. Hai con thằng hâm đơ mất toi 11 đồng.
  4. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oạch oạch oạch, chẳng biết làm thế nào với cái lũ điên đấy, kiểu này chắc mình cũng điên mất thôi
    Ước gì bây giờ mình đang ở sao Hoả nhể??
    Space shuttle ,',,?
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem hội trường. Rất ngạc nhiên vì thấy có một gian hàng bán chè khoai môn Việt Nam. Mấy đứa Nhật khéo tay phết, cũng ngồi nặn bột để làm cái viên giống như bánh chay, lại còn cắt khoai hình trái tim nữa chứ. Hỏi thăm thì tụi nó bảo đi ăn ở quán Việt Nam thấy ngon nên nấu bán
    Đây là cải biển dựng trước gian hàng
    [​IMG]
    Được mit-uot sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 12/11/2005
  6. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật con Bung bét cái nào
    Chắc giờ này mi đang lơ ngơ ở giữa London rồi. Thay mặt cho một anh giáo XYZ đang ôm cô bán bia đầu phố, chúc mi tuổi mới, ước mơ và power mới
    ôi bây giờ ta về ko còn con Nouvo làm xe ôm cho ta nữa rồi huhu.
  7. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Xtremely it suckssssssssssssssss
    Tại sao cứ phải ( và cứ phải....) làm những điều mình chả thấy hứng thú thế chứ?? huhu..........
    Áp lực lớn nhất là áp lực mình đặt lên chính mình !!!
  8. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi chán học quá đi thôi
  9. ju_won_jun

    ju_won_jun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    học làm gì cho đầu to mắt cận. học làm gì cho ân hận cuộc đời. nhưng mà vẫn phải học.hic hic
  10. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bạn gì tên như hàn cuốc hàn xẻng gì nói đúng đấy. Về quê cày ruộng với bu bá đi thôi.
    mình dặt dẹo bên này cũng sắp được 2 năm rồi (thở dài...)
    Được 18number sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 21/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này