1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi, chị ET bận quá mấy hôm không vào JC. Hôm nay mới biết có cuộc chiến thía này !! Khổ thân em yêu quý, em bị chúng nó "hội đồng tổng cốc" thì "đau đầu" lắm đây. Mấy cái đứa này hư ghê!!! Không chơi cái kiêu 3 đánh 1 thế nhá !!
    Mà em ạ, mặc kệ mấy cái đứa "nhất cự ly nhì mô kích" này đê, hehe, chúng nó là chuyên gia buôn muối và mắm, hehe, đôi khi thêm mắm thêm muối nó mới đậm đà !!! Tình yêu bao la như biển, mà biển phải có sóng là đương nhiên, hìhì, chú có được "con tàu" tốt thế rồi, bây giờ chỉ cần lái sao cho tốt nữa thôi, hehe, bỏ qua mấy con "mô kích" đấy đê. Quyết tâm đi đến nơi về đến chốn, nhá !! Quên cái vụ "chủ quyền" đê, phải lấy "lòng dân" làm gốc chớ !
    To Aka: Lần sau đừng "mắc miu" chúng nó, đi ngủ sớm đê để giữ gìn da mặt, tránh nếp nhăn, chờ ngày Nam Bắc sum vầy
    To Con Vịt con Răng: Hai con này lớ xa lớ xớ, cho mỗi con mấy cái roi, hehe, thời gian lượn lờ Châu Long để đấy đi xem phim với chị đê, bọn em định bỏ rơi chị già để đánh lẻ hả??? Dạo này hai con này xì trét nặng, hôm nào đi đo huyết áp nhá , có kèm vụ ăn sáng đấy !!!
    To Lão già gàn dở: Này em, không được "tiếp đạn" bắn phá bức tường mới xây đâu nhé! ở yên ngoan ngoãn học hành kiếm xiến uống bia đê hehe..., hẹn gặp em ở HN, hay là Chủ Nhật tới đi bia bọt đê !!!! Em "trốn" hai năm có cái ngày Chủ Nhật đấy rồi đấy !!!
    Time flies!!! Èo, mình càng ngày càng zà, hehe........
  2. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Ui zùi, chị ET bận quá mấy hôm không vào JC. Hôm nay mới biết có cuộc chiến thía này !! Khổ thân em yêu quý, em bị chúng nó "hội đồng tổng cốc" thì "đau đầu" lắm đây. Mấy cái đứa này hư ghê!!! Không chơi cái kiêu 3 đánh 1 thế nhá !!
    Mà em ạ, mặc kệ mấy cái đứa "nhất cự ly nhì mô kích" này đê, hehe, chúng nó là chuyên gia buôn muối và mắm, hehe, đôi khi thêm mắm thêm muối nó mới đậm đà !!! Tình yêu bao la như biển, mà biển phải có sóng là đương nhiên, hìhì, chú có được "con tàu" tốt thế rồi, bây giờ chỉ cần lái sao cho tốt nữa thôi, hehe, bỏ qua mấy con "mô kích" đấy đê. Quyết tâm đi đến nơi về đến chốn, nhá !! Quên cái vụ "chủ quyền" đê, phải lấy "lòng dân" làm gốc chớ !
    To Aka: Lần sau đừng "mắc miu" chúng nó, đi ngủ sớm đê để giữ gìn da mặt, tránh nếp nhăn, chờ ngày Nam Bắc sum vầy
    To Con Vịt con Răng: Hai con này lớ xa lớ xớ, cho mỗi con mấy cái roi, hehe, thời gian lượn lờ Châu Long để đấy đi xem phim với chị đê, bọn em định bỏ rơi chị già để đánh lẻ hả??? Dạo này hai con này xì trét nặng, hôm nào đi đo huyết áp nhá , có kèm vụ ăn sáng đấy !!!
    To Lão già gàn dở: Này em, không được "tiếp đạn" bắn phá bức tường mới xây đâu nhé! ở yên ngoan ngoãn học hành kiếm xiến uống bia đê hehe..., hẹn gặp em ở HN, hay là Chủ Nhật tới đi bia bọt đê !!!! Em "trốn" hai năm có cái ngày Chủ Nhật đấy rồi đấy !!!
    Time flies!!! Èo, mình càng ngày càng zà, hehe........
  3. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ! Những lời khuyên chí tình chí lý của chị Et yêu quý làm em như thấy ánh sáng giữa bầu trời đêm, những lời vàng ngọc của chị em nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm, về sau làm điều răn dậy cho con cháu.
    ôi, thật sự em xúc động quá, em chảy nước mắt rồi, tại sao lại có một vĩ nhân như bà chị của em, chỉ bằng mấy lời nói đã rũ bỏ tất cả những " lăn tăn" ...không hề có...
    Em nguyện sẽ nghe theo lời chị, lái con tàu vượt qua trăm ngàn con sóng dữ, tiến về phía bờ vinh quang, ngày đó chắc chắn sẽ không xa, và khi đó...
  4. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao ! Những lời khuyên chí tình chí lý của chị Et yêu quý làm em như thấy ánh sáng giữa bầu trời đêm, những lời vàng ngọc của chị em nguyện sẽ khắc cốt ghi tâm, về sau làm điều răn dậy cho con cháu.
    ôi, thật sự em xúc động quá, em chảy nước mắt rồi, tại sao lại có một vĩ nhân như bà chị của em, chỉ bằng mấy lời nói đã rũ bỏ tất cả những " lăn tăn" ...không hề có...
    Em nguyện sẽ nghe theo lời chị, lái con tàu vượt qua trăm ngàn con sóng dữ, tiến về phía bờ vinh quang, ngày đó chắc chắn sẽ không xa, và khi đó...
  5. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đời lại có nhiều chuyện lạ thế nhở? Cái số nhà 13 CL lại có những 3 MH cơ à? Một là cô "vợ" của Vịt. Hai là cô "người iu" của KSR. Cô MH còn lại là "cái mụ" hay ca thán về lão "bồ" nghiện thuốc nên cứ tằng tằng "kiều trinh" của mình mấy bao Mal...Bồ với chả bịch thế đấy.
  6. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao mà đời lại có nhiều chuyện lạ thế nhở? Cái số nhà 13 CL lại có những 3 MH cơ à? Một là cô "vợ" của Vịt. Hai là cô "người iu" của KSR. Cô MH còn lại là "cái mụ" hay ca thán về lão "bồ" nghiện thuốc nên cứ tằng tằng "kiều trinh" của mình mấy bao Mal...Bồ với chả bịch thế đấy.
  7. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái kiểu giọng chuột cống. Tôi nhà cũng ở 13 CL đó, nhưng mà chả phải 1 trong 3 cô nói trên.
    Thứ nhất ko phải "vợ" của Vịt,
    Thứ 2 ko phải "người iu" của KSR.
    Cả 2 chức danh này đều là tương lai và hiện tại của "người khác" rồi.
    Cái thứ 3 thì cái ngôn ngữ "mụ" nọ "mụ" kia chỉ để dành cho vợ họ nhà chuột thôi nhé.
    Cuối cùng. chả hiểu cái đất nước cối xay gió và hoa TuLíp đào tạo ths kiểu gì, thà về VN học lại phổ thông bài học về cách ăn nói và sự rộng lượng cho xong (có mỗi gói mal mà nhắc mãi)
    Xì trét quá, làm thế nào để bớt busy bi h, hik!
    Thôi gọi điện cái đã
  8. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái kiểu giọng chuột cống. Tôi nhà cũng ở 13 CL đó, nhưng mà chả phải 1 trong 3 cô nói trên.
    Thứ nhất ko phải "vợ" của Vịt,
    Thứ 2 ko phải "người iu" của KSR.
    Cả 2 chức danh này đều là tương lai và hiện tại của "người khác" rồi.
    Cái thứ 3 thì cái ngôn ngữ "mụ" nọ "mụ" kia chỉ để dành cho vợ họ nhà chuột thôi nhé.
    Cuối cùng. chả hiểu cái đất nước cối xay gió và hoa TuLíp đào tạo ths kiểu gì, thà về VN học lại phổ thông bài học về cách ăn nói và sự rộng lượng cho xong (có mỗi gói mal mà nhắc mãi)
    Xì trét quá, làm thế nào để bớt busy bi h, hik!
    Thôi gọi điện cái đã
  9. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu câu trả lời cũng như các câu hỏi, mình bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nghiêm túc hay không nghiêm túc. Papa Monkey, có vẻ mình bắt đầu đi quá đà, thích nói chuyện phiếm và không nghiêm túc thật . Thôi kệ, chúc mừng sự không nghiêm túc một cái nào.
    Cho hỏi nhà số 8 động tĩnh thế nào rồi nhỉ? Ở đây số 1 Chợ Gạo vẫn tiến triển ngon lành.
  10. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu câu trả lời cũng như các câu hỏi, mình bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nghiêm túc hay không nghiêm túc. Papa Monkey, có vẻ mình bắt đầu đi quá đà, thích nói chuyện phiếm và không nghiêm túc thật . Thôi kệ, chúc mừng sự không nghiêm túc một cái nào.
    Cho hỏi nhà số 8 động tĩnh thế nào rồi nhỉ? Ở đây số 1 Chợ Gạo vẫn tiến triển ngon lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này